Hà Hương: Thanh xuân của tôi tươi đẹp và đáng nhớ khi có “Phía trước là bầu trời”

Hào Hoa - Huyền Chi (thực hiện) |

“Phía trước là bầu trời” ra mắt lần đầu năm 2001 và được chiếu lại vào năm 2018. Đến nay, phim vẫn được tìm kiếm và được ví là thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Hà Hương - người đóng vai Nguyệt thảo mai sau gần 20 năm.

Thời điểm năm 2018 khi "Phía trước là bầu trời" được chiếu lại sau 17 năm, phim bỗng nổi lên như một hiện tượng, gây bão khắp mạng xã hội. Riêng vai Nguyệt của chị, nhiều hình ảnh được cắt gọt, trích dẫn từ phim, lan truyền ở nhiều hội nhóm. Sau 17 năm, chị bỗng nổi tiếng chỉ nhờ một vai diễn cũ. Chị có thấy, sự nổi tiếng đã đến với mình như một định mệnh?

- Tôi cho rằng, tôi là một cô gái may mắn. Tôi và bộ phim được là một phần thanh xuân của nhiều khán giả, đến khi con tôi sắp bước vào thời thanh xuân, bộ phim lại được chiếu.

Tôi vẫn còn nhớ đó là ngày 30.4.2018, tôi và gia đình ở nhà như thường lệ vì tôi không thích đến nơi đông đúc vào ngày lễ.

Lúc đó bộ phim nổi tiếng trở lại, khán giả bắt đầu tìm kiếm thông tin, trang cá nhân của tôi. Hàng loạt comment, bình luận, và tin nhắn gửi đến trang cá nhân của tôi. Mọi chuyện xảy đến đột ngột, thời điểm đó tôi khá sợ. Đến mức, tôi phải tắt điện thoại.

Tôi hỏi chồng xem điện thoại của tôi có hỏng không, tại sao mọi tài khoản bỗng dưng được kết bạn, nhận tin nhắn nhiều như thế. Thậm chí, tôi khởi động lại máy vì nghĩ rằng, tắt đi bật lại là mọi thứ sẽ trở về như cũ.

Nhưng bạn bè đã gọi điện và nói với tôi rằng: “Trời ơi, mở máy lên đi chứ. Bao nhiêu người tìm Hà Hương đây này”. Sau đó, bạn bè chúc mừng tôi vì sau gần 20 năm, tôi lại được nổi tiếng nhờ một vai diễn cũ. Điều này có lẽ cũng hiếm khi xảy ra.

Thời điểm phim lên sóng lần đầu vào năm 2001, khán giả rất ghét vai Nguyệt thảo mai. Tôi ra đường còn bị lườm nguýt, nhiều người từ chối bán hàng cho tôi. Nhưng sau 20 năm, vai Nguyệt lại trở thành nhân vật độc đáo, được nhiều người yêu thích.

Có nghĩa, thị hiếu, cách xem phim và thẩm thấu tác phẩm của khán giả đã thay đổi sau gần 20 năm.

“Phía trước là bầu trời” được ví là phim thanh xuân của rất nhiều thế hệ khán giả. Vậy tác phẩm có ý nghĩa như thế nào với thanh xuân của chị?

- Bộ phim là thanh xuân của thế hệ khán giả 7X, 8X và là thanh xuân của chính tôi. Phim giúp tôi có thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ.

Đến thế hệ khán giả trẻ 9X và gen Z sau này, họ vẫn yêu thích bộ phim. Tôi cảm thấy may mắn khi thủ vai một nhân vật có sự biến đổi mang tính thời đại như vậy. Nguyệt có thể là nhân vật phản diện vào năm 2001, nhưng lại là nhân vật mang tính điển hình, thậm chí được nhiều người học hỏi vào năm 2018.

Khi phim được chiếu lại, tôi có cảm xúc rất đặc biệt. Trong cuộc đời một người hiếm khi có những sự kiện như thế. Ai cũng chỉ có một thời thanh xuân, một thời sinh viên, nhưng tôi được sống lại cảm xúc ấy đến 2 - 3 lần.

"Phía trước là bầu trời" đã cho tôi rất nhiều, là ký ức, là kỷ niệm tươi đẹp của tôi.

Thanh xuân được ví như cơn mưa rào, cho dù có bị cảm lạnh vì mưa, chúng ta vẫn mong được quay trở về tắm mưa một lần nữa. Thanh xuân của Hà Hương có điều gì để nuối tiếc, để muốn quay trở lại thêm lần nữa?

- Thanh xuân của tôi có nhiều điều nuối tiếc. Ít người biết, tôi trượt đại học 3 lần. Khi ấy, tôi là một diễn viên múa còn trẻ, ngoại hình bắt sân khấu. Tôi định học đại học, thậm chí lên cao học để hiểu sâu về nghề múa, nghề diễn. Tôi học múa 7 năm và cũng đăng ký vào một chuyên ngành về múa. Nhưng từ những vòng đầu tiên, tôi đã bị đánh trượt vì điểm không cao. Đó là cú sốc đối với tôi.

Khi đó, tôi vừa buồn vừa xấu hổ. Vốn là một diễn viên trẻ thành công, đạt học sinh giỏi, kiếm được tiền nuôi bản thân. Sau này, khi gặp lại tôi, các thầy cô nói rằng họ muốn tôi vào một đoàn múa và cống hiến cho nghề nhiều hơn là học đại học. Bởi lẽ, tuổi nghề của bộ môn múa rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng 10 năm.

Sau lần đầu, với quyết tâm của một cô gái rất thích đi học, tôi chuyển sang ngành kinh tế. Ngày ấy tôi ở cùng phòng trọ với một chị học ở Học viện Ngân hàng. Tôi thấy hứng thú nên ôn thi để đăng ký vào học viện. Vì học bài quá nhiều, đến ngày thi tôi bị sốt cao và không đi thi được. Ngày thi đầu tiên diễn ra suôn sẻ nhưng đến tối, tôi nằm mê man và không thể tham dự ngày thi thứ hai.

Qua 2 lần thi không thành, tôi nghĩ rằng những bộ môn khối A hơi quá sức với một người theo học nghệ thuật như tôi. Vì vậy, tôi chuyển sang ôn tổ hợp khối D thì lại trượt vì môn tiếng Anh. Khi nhân đôi điểm tiếng Anh, tôi thiếu 1 điểm và không thể đỗ.

3 lần trượt đại học là những kỷ niệm thanh xuân không thể quên của tôi. Thanh xuân của tôi ngoài những điều tươi đẹp, còn có những lần trắc trở trên con đường học tập.

Thanh xuân của mỗi chúng tôi còn là câu chuyện ăn chung mì tôm với người bạn thân, là kỷ niệm với "chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi"... Nhưng dường như với Hà Hương, thời đi học lại gắn liền với việc kiếm tiền, chạy sô với múa?

- Thời sinh viên của tôi không giống số đông. Tôi học nghề từ nhỏ và đến năm 15 tuổi, tôi có thể tự nuôi bản thân. Gia đình tôi không quá khó khăn về kinh tế, nhưng tính tôi thích độc lập.

Có thể nói, tôi có nền tảng, có xuất phát điểm tốt hơn các bạn cùng trang lứa. Nếu tôi ăn mì tôm thì đơn giản chỉ vì thích, chứ không phải ăn vì thiếu tiền. Nếu tìm kiếm một chi tiết nào về sự khó khăn thiếu thốn trong thời sinh viên của tôi có lẽ là không có.

Tôi đã rất chủ động trong cuộc sống của mình, tự kiếm tiền, tự dàn dựng các tiết mục múa để đi diễn, dạy múa cho các bé ở cung thiếu nhi. Tôi có nhóm múa riêng và chúng tôi đã khá đắt sô, diễn cho nhiều nơi, kể cả VTV. Tôi tự hào về điều đó.

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội kéo theo sự lan tỏa nhanh chóng của bộ phim, giúp dàn diễn viên sau 20 năm vẫn được chú ý. Vì sao chị không nhân cơ hội này để trở lại màn ảnh?

- Tôi nghĩ, cuộc sống phụ thuộc vào nhân duyên. Không phải tất cả những gì mình mong muốn đều đạt được. Đối với tôi, một người được hậu thuẫn từ nhỏ đến lớn, việc lập gia đình có thể coi là một bước ngoặt, một sự lựa chọn quan trọng.

Và tôi đã lựa chọn gia đình, hiện tại tôi vẫn ưu tiên gia đình. Điều đó không có nghĩa là tôi không đam mê, không yêu nghề. Nhưng tôi bắt buộc phải gác lại đam mê vì gia đình tôi đang trên đà phát triển, con cái đang ở tuổi “ẩm ương”, sắp thi chuyển cấp.

Nếu tôi phải đi lưu diễn như ngày trẻ hay tham gia đóng phim dài ngày, tôi sẽ gặp nhiều trở ngại. Nhưng tôi vẫn mong mình có cơ duyên để gặp lại khán giả trong một hình tượng khác. Nhiều người nói với tôi rằng, cái bóng của Nguyệt thảo mai quá lớn và tôi khó vượt qua.

Hay lí do là vì chị thấy khả năng diễn xuất của mình, với xuất thân là một diễn viên múa, sẽ khó cạnh tranh với dàn diễn viên giờ vàng hiện nay?

- Cũng có thể nói là như vậy! Tôi là một người an phận, tin vào cơ duyên. Với tôi, gia tài lớn nhất là gia đình và con cái. Đó cũng là lựa chọn của tôi nên tôi không thể dành nhiều thời gian cho phim ảnh.

Dù tôi mong muốn được trở lại màn ảnh, nhưng tôi cũng cân nhắc về sự phù hợp. Hiện tại, phim truyền hình đang có lớp diễn viên tài năng, nhiều màu sắc. Tôi chưa học qua trường lớp bài bản về diễn xuất và cũng không tham gia được nhiều phim nên tôi rất ngưỡng mộ họ.

Có khi nào chị đặt phép so sánh giữa mình với các bạn diễn như Kiều Anh, Thu Nga?

- Tôi chưa bao giờ tự so sánh tôi và Kiều Anh, Thu Nga. Đôi khi cũng có chút chạnh lòng. Trong những thời điểm tôi khó khăn, tôi cũng sẽ đặt câu hỏi vì sao họ được như thế này, thế kia. Nhưng cảm xúc đó qua đi rất nhanh, vì mục tiêu chính của tôi là gia đình. Vì vậy, không thể coi là tôi đã thất bại.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng, ai cũng sẽ có thành công và cả những thất bại. Khi gặp lại Kiều Anh, Thu Nga hoặc nghe tin về họ, biết họ thành công, hạnh phúc, tôi vui lắm!

Xem phim của Kiều Anh, tôi thấy bạn diễn rất hay. Thu Nga khá giống tôi, bạn ấy chọn gia đình và dành thời gian chủ yếu cho nhà hát.

Không chọn lựa như các bạn, không có nghĩa là tôi thất bại, không hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi thành công và hạnh phúc theo cách mình muốn.

Hào Hoa - Huyền Chi (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Thanh Quý và dàn diễn viên giờ vàng tiết lộ về bạn diễn ấn tượng nhất

Bình An |

Dàn nghệ sĩ giờ vàng của VTV đã chia sẻ về bạn diễn khiến họ ấn tượng nhất và đóng cặp ăn ý nhất khi hợp tác cùng.

Diễn viên Hà Hương: "Nguyệt thảo mai" không giúp tôi đổi đời

Nhóm Pv |

Bộ phim "Phía trước là bầu trời" gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x. Trong "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, diễn viên Hà Hương đã có những tâm sự về vai diễn "Nguyệt thảo mai" - vai diễn ấn tượng trong bộ phim này.

Diễn viên Lý Hùng cùng hơn 500 người dân Đà Nẵng làm sạch bãi biển

THANH NGUYÊN |

Chiều 27.4, tại Quảng trường Hà Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã diễn ra chương trình Ngày hội môi trường với chủ đề “Biển Đà Nẵng mãi trong xanh”.

Nhận định mới nhất về thời tiết nắng nóng và lượng mưa 2 tháng tới

MINH HÀ |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), do tác động của El Nino, trong hai tháng tới, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Phụ huynh huy động cả nhà "cứ 3 tiếng lại đổi ca" xếp hàng xuyên đêm giành suất vào lớp 1 ở Hà Nội

Vân Trang |

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để đăng kí cho con vào lớp 1 Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Đông, Hà Nội).

Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn

HẠ MÂY |

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, mưa dông sẽ còn xảy ra tại khu vực Nam Bộ trong những ngày tới. Khoảng 4 - 5 ngày tới, sẽ có một đợt mưa lớn.

Viện Kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm đối với bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Tại phiên xét xử sáng 13.6, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đã trình bày quan điểm về xét xử vụ án bị cáo Lê Thị Dung, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Hệ lụy kéo dài tại dự án Khu du lịch nghìn tỉ Dốc Lết Phương Mai

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai kéo dài hàng chục năm, gây lãng phí tài nguyên đất, bức xúc trong xã hội. Chưa hết, trong ranh giới của dự án hiện để người dân xây dựng nhiều công trình trái phép và khiếu nại khiếu kiện đất đai kéo dài.

NSƯT Thanh Quý và dàn diễn viên giờ vàng tiết lộ về bạn diễn ấn tượng nhất

Bình An |

Dàn nghệ sĩ giờ vàng của VTV đã chia sẻ về bạn diễn khiến họ ấn tượng nhất và đóng cặp ăn ý nhất khi hợp tác cùng.

Diễn viên Hà Hương: "Nguyệt thảo mai" không giúp tôi đổi đời

Nhóm Pv |

Bộ phim "Phía trước là bầu trời" gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x. Trong "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, diễn viên Hà Hương đã có những tâm sự về vai diễn "Nguyệt thảo mai" - vai diễn ấn tượng trong bộ phim này.

Diễn viên Lý Hùng cùng hơn 500 người dân Đà Nẵng làm sạch bãi biển

THANH NGUYÊN |

Chiều 27.4, tại Quảng trường Hà Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã diễn ra chương trình Ngày hội môi trường với chủ đề “Biển Đà Nẵng mãi trong xanh”.