Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột

An Đạt |

Cũng thương nhớ Buôn Ma Thuột, nhưng với tôi và nhiều người trẻ khác, “niềm thương” ấy không nóng bỏng và sống động như trong câu hát của Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan. Người trẻ có cách thương nhớ riêng, tìm được những bình yên riêng chỉ khi ở Buôn Ma Thuột.

Chắc hẳn ai từng vô tình nghe câu hát “Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột” sẽ phải nhớ mãi giai điệu ấy. Giai điệu rạo rực, sôi động và khỏe khoắn, chỉ cần nghe là đã tưởng tượng ra một vùng đại ngàn của nắng và gió, một vùng đất vang lên những tiếng cồng chiêng trầm hùng và vang vọng.

Một chuyến du lịch Buôn Ma Thuột điển hình sẽ đưa du khách tham quan Hồ Lắk, tới buôn Đôn ngắm voi, buổi tối đốt lửa trại tại các làng văn hóa và tham gia múa cồng chiêng cùng đồng bào dân tộc thiểu số để cảm nhận cái chất hào hùng, sôi động của Tây Nguyên.

Lạc theo thứ âm nhạc đầy cảm xúc và mời gọi đó, một người trẻ như tôi cũng tìm đến Buôn Ma Thuột, nơi “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ” để tự khám phá. Và mảnh đất Ban Mê đã khiến tôi ngạc nhiên. Thứ tôi nhận được không phải một Buôn Ma Thuột sống động và hào hùng. Mọi thứ tại Buôn Ma Thuột nhẹ nhàng và bình dị hơn tôi nghĩ. Để khi trở về nhà sau chuyến đi, tôi vẫn nghĩ về câu hát “Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột”, nhưng theo một phiên bản tình ca Acoustic nhẹ nhàng, trầm lắng hơn, đủ sức chữa lành mọi tâm hồn đã đến và đã rời mảnh đất này trong thương nhớ.

“Thiền” với cà phê

Đến Buôn Ma Thuột thì trải nghiệm hàng đầu phải là thưởng thức cà phê, do độ nổi tiếng mang tầm thế giới của loại hạt Robusta sản xuất từ đây vốn không cần bàn cãi. Khác với văn hóa thưởng thức cà phê có phần vội vã tại các thành phố lớn khác, như người Sài Gòn chuộng cà phê sữa đá vỉa hè, người Hà Nội thích cà phê sữa hay cà phê đen pha sẵn thì tại Buôn Ma Thuột đó lại là những ly cà phê nóng pha phin. Tại Buôn Ma Thuột, cà phê như một nghệ thuật “thiền”, không chỉ là đồ uống mà còn là một giai đoạn trong ngày để tĩnh tâm, thư giãn, không được vội vã mà chỉ được nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

Nếu một ly cà phê thông thường có thể mang lại năng lượng tích cực cho cả ngày, thì ắt hẳn một ly cà phê ngon sẽ có khả năng “chữa lành tâm hồn”. Ly cà phê chuẩn Ban Mê sẽ có hương thơm đậm nồng, vị chua thanh hòa quyện với vị đắng nhẹ tự nhiên, khi uống để lại hậu vị chát nhẹ rất dịu dàng. Với những người đam mê văn hóa “tụ tập cà phê”, việc được uống cà phê và trò chuyện ở vùng đất có cà phê ngon nhất Việt Nam giống như một đỉnh cao của hưởng thụ.

Đi trên lưng Núi Đá Voi Mẹ - tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Trung Nghĩa
Đi trên lưng Núi Đá Voi Mẹ - tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Trung Nghĩa

Vị ngon của cà phê còn mạnh mẽ hơn nữa khi uống trực tiếp tại Buôn Ma Thuột, cảm nhận những cơn gió mang theo cái nắng chói chang của Tây Nguyên. Đồng thời gió đại ngàn cũng lồng lộng, khoáng đạt và “nhẹ tênh”, thứ cảm giác mênh mông bao la mà ở vùng đồng bằng du khách không thể kiếm được. Vì vậy, nhiều người nói thưởng thức cà phê ở Buôn Ma Thuột là một bữa tiệc của các giác quan, quả không hề sai.

Một số quán cà phê được gợi ý là Làng cà phê Trung Nguyên, Simexco, Anh ở đâu... Trong đó có những quán mang phong cách hiện đại như Soul, ngoài cà phê còn bán nhiều đồ lưu niệm. Bức tường với dòng chữ “Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột...” ở sân quán là một điểm check-in không nên bỏ qua.

Đánh thức 5 giác quan

Ngoài những ly cà phê, Buôn Ma Thuột còn chiều chuộng du khách bởi những hoạt động nhẹ nhàng, phù hợp cho những du khách muốn thong dong tận hưởng.

Không muốn khám phá Buôn Ma Thuột theo kiểu “chạy sô”, du khách có thể sống chậm bằng lịch trình riêng của mình. Với người trẻ, đó là cách tới những điểm đến thiên nhiên có khả năng chữa lành tâm hồn.

Trước hết, đó là lắng nghe để tâm hồn dịu lại. Hãy đến thác Dray Nur bốn mùa nước đổ cuồn cuộn, để “tiếng ồn trắng” (white noise) khiến tâm hồn thư thái. Từ độ cao hơn 30m, ngọn thác nghiêng mình đổ xuống sông Sêrêpôk, kết hợp với ánh nắng chói chang của Tây Nguyên liên tục tạo nên cầu vồng, tô điểm cho một bức tranh thiên nhiên tổng thể hài hòa và huyền diệu.

Thác Dray Nur bốn mùa nước đổ. Ảnh: Trung Nghĩa
Thác Dray Nur bốn mùa nước đổ. Ảnh: Trung Nghĩa

Tiếp theo, hãy để thị giác được thư giãn. Tận mắt ngắm nhìn Núi Đá Voi Mẹ - tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam, có hình dạng như một chú voi đang nằm nghỉ giữa một thảo nguyên rộng lớn. Đây là điểm đến đem lại nhiều cảm giác thú vị. Đó là độ cao chỉ khoảng 30m nhưng do địa hình dốc đứng nên việc leo lên đỉnh cũng là một thử thách nhỏ mà không phải du khách nào cũng dám vượt qua, có thể xem như một chuyến đi bộ nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút. Đổi lại, khi đã ở trên đỉnh núi, du khách có thể nhìn ra bao la trù phú, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, để những cơn gió của đại ngàn hùng vĩ vỗ về tâm hồn.

Hoặc, du khách có thể đến hồ Lăk lúc chiều tà, ngắm mặt trời từ từ lặn sau những ngọn núi và mặt hồ bao la dần chuyển màu theo thời gian. Hồ nước rộng lớn, những con sóng theo gió đẩy vào bờ mạnh như những cơn sóng biển. Khung cảnh hoang sơ và thơ mộng, có thể làm bất kỳ họa sĩ nào nhìn thấy cũng muốn cầm ngay cọ lên để phóng tác.

Chữa lành với thiên nhiên còn là đến Buôn Ma Thuột vào mùa hoa cà phê nở, hít hà hương thơm thoang thoảng để lại dấu ấn khó quên cho khứu giác.

Màu đất đỏ Tây Nguyên lại càng tôn thêm màu trắng muốt, tinh khiết của những bông hoa cà phê, khiến du khách đi qua những khu vườn cà phê sẽ không thể không xao xuyến. Đừng quên đánh thức xúc giác bằng những khoảnh khắc chạm vào cỏ cây, hoa lá trên vùng đất bazan màu mỡ.

Ngoài phần “nghe”, “nhìn”, Buôn Ma Thuột còn biết “chữa lành” du khách bằng những món ăn ngon.

So với các tỉnh khác thuộc Tây Nguyên, Đắk Lắk có ẩm thực đặc sắc hơn cả. Bún giò chìa và bún đỏ là hai món ẩm thực không thể bỏ qua khi đến Buôn Ma Thuột du lịch. Cả hai loại bún này đều đầy đặn, như chính tính cách phồn hậu của người dân Tây Nguyên. Trong cả bún chìa và bún đỏ, người lữ khách tìm thấy sự phóng khoáng của phố thị vùng cao, cũng lại tìm thấy vị của núi rừng xanh thẳm và đất đỏ bazan trong hương thơm nồng nàn, để rồi để lại một hậu vị ngọt đọng lại phía sau như chính sự bình dị của mảnh đất này.

Nếu “còn thương nhau” thì phải đến Buôn Ma Thuột, bởi vùng đất ấy quá đỗi bình dị và ngọt ngào. Một điểm hạn chế duy nhất của Buôn Ma Thuột là các điểm tham quan hầu hết đều xa thành phố, cách trung tâm khoảng 10km trở lên. Tuy nhiên, Buôn Ma Thuột không dành cho những người vội vã vì chỉ khi thong thả, bạn mới có thể cảm nhận mảnh đất này một cách vẹn tròn nhất.

An Đạt
TIN LIÊN QUAN

Để Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”

BẢO TRUNG thực hiện |

Kết luận số 67-KLTW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã giao UBND thành phố xây dựng Đề án phát triển thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các chuỗi giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột tạo được dấu ấn trên sóng truyền hình toàn cầu

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Việc phim tài liệu về thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột của Việt Nam, được các Hãng thông tấn, phim tài liệu lừng danh ở nước ngoài như Warner Bros. Discovery trình chiếu ở nhiều quốc gia đã cho thấy phần nào sự thành công trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị của chính quyền, doanh nghiệp và người dân tại địa bàn trong những năm qua.

Trồng 100 cây sao đen quý tại đại lộ Đông Tây, TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 19.5, UBND TP.Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak, thuộc Tỉnh Ủy Đắk Lắk) thực hiện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm và làm việc tại Uruguay

Ban Đối ngoại |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại một số quốc gia Nam Mỹ, ngày 8 - 9.3, Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến chào đồng chí Juan Castillo, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay; hội đàm với Ông Mensaje Marcelo Abdala, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Uruguay (PIT-CNT) và làm việc với ông Mario Arizti, Thứ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Uruguay.

Cục Đường bộ lên tiếng vụ xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, xe này được cấp 2 phù hiệu. Đại diện Cục đường bộ Việt Nam cho biết, trên hệ thống không thể nào có 2 đơn vị cấp phù hiệu cùng một lúc được.

Kinh doanh theo trend, người lợi nhuận trăm triệu, người ngậm ngùi lỗ vốn

VÂN HI |

Từ gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu, bánh đồng xu phô mai đã tạo nên cơn sốt sau khi trở thành trend (xu hướng), phủ sóng khắp nơi kéo các đơn hàng liên tục tăng cho nhà vườn, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, không lâu sau vì loại hình kinh doanh có vòng đời ngắn, cung vượt cầu dẫn đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ thua lỗ, thậm chí dẹp tiệm.

Công an điều tra vụ khai thác vàng trái phép khiến 1 người chết ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Một chủ bưởng vàng tại Lai Châu hứa trả 250 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để dàn xếp vụ chết người do khai thác vàng trái phép vừa bị phát hiện.

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 vợ chồng tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 11.3, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 vợ chồng tử vong.

Để Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”

BẢO TRUNG thực hiện |

Kết luận số 67-KLTW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã giao UBND thành phố xây dựng Đề án phát triển thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các chuỗi giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột tạo được dấu ấn trên sóng truyền hình toàn cầu

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Việc phim tài liệu về thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột của Việt Nam, được các Hãng thông tấn, phim tài liệu lừng danh ở nước ngoài như Warner Bros. Discovery trình chiếu ở nhiều quốc gia đã cho thấy phần nào sự thành công trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị của chính quyền, doanh nghiệp và người dân tại địa bàn trong những năm qua.

Trồng 100 cây sao đen quý tại đại lộ Đông Tây, TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 19.5, UBND TP.Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak, thuộc Tỉnh Ủy Đắk Lắk) thực hiện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.