Theo ghi nhận của PV, sáng 23.1 (tức 29 Tết) các chợ hoa ở Công viên 23 Tháng 9 (quận 1), Công viên Lê Văn Tám (quận 3), điểm bán hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5),... không khí mua, bán hoa kiểng khá nhộn nhịp so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, giá hoa đã có dấu hiệu giảm nhẹ.
Chị Ngân (Nha Trang) tiểu thương bán hoa ở chợ hoa công viên 23 - 9 cho biết: "Sáng nay lượng khách đến xem hoa so với mấy ngày trước đông hơn nhiều. Tuy nhiên người ta chỉ đến xem rồi đi chứ người mua rất ít, dù tôi đã giảm giá hoa rồi nhưng nhiều người cũng chỉ xem xong rồi lắc đầu bỏ đi.
Một cặp chậu hoa Cúc, hôm qua tôi bán với giá là 1.200.000 đồng/cặp. Tuy nhiên sáng nay tôi đã giảm xuống có 900.000 đồng/cặp mà vẫn vắng người mua".
Anh Hoàng (Sa Đéc - Đồng Tháp) chuyển hơn một nghìn chậu hoa các loại từ dưới quê lên đây bán Tết. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại số hoa của anh chỉ mới bán được gần nửa.
"Tất cả các loại hoa ở đây tôi bán đã đồng loạt giảm giá từ 50.000 đến 200.000 đồng/chậu so với mấy ngày trước, thế mà người mua vẫn kén, chỉ toàn người đến xem thôi chứ người mua thì chả được bao nhiêu."
Theo quy định, trước 12h ngày 30 Tết, các tiểu thương buộc phải trả lại mặt bằng để chuẩn bị cho công tác vệ sinh thành phố, vui Tết, đón xuân. Vì vậy, theo dự kiến đến sáng mai, giá hoa sẽ còn đồng loạt giảm mạnh từ 50 - 70%.
“Để vận chuyển được số hoa này từ dưới quê lên đây rất khó khăn, giá thành vận chuyển lại cao. Từ giờ đến sáng mai giá nào tôi cũng phải bán hết số hoa này, còn không thì sẽ nhờ công nhân vệ sinh thu dọn giùm chứ không thể chuyển về quê được" anh Hoàng nói thêm.
Chị Oanh (quận 5) cho biết: "Sáng nay tôi có việc đi qua đây nên tiện vào xem, hoa năm nay đẹp, đủ loại, tới giờ thấy vẫn còn nhiều mà giá vẫn còn hơi cao. Sáng mai tôi sẽ đi sớm, lúc ấy hoa sẽ rẻ hơn nên dễ mua".