Tấp nập bán mua tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội những ngày giáp Tết Canh Tý

VƯƠNG TRẦN - ĐẶNG CHUNG |

Dòng người tấp nập bán – mua các loại hoa, cây cảnh, các đồ vật trang trí Tết tại chợ hoa Hàng Lược – phiên chợ họp một lần duy nhất trong năm những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Mỗi độ Tết đến, xuân về, phố Hàng Lược lại tấp nập người đi chơi, đi mua sắm Tết. Đây được coi như một trong những khu chợ thể hiện đậm nét văn hóa của Hà Nội, đi vào tiềm thức, nỗi nhớ của mỗi người Hà Nội.

Xuất hiện từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược là một trong những chợ hoa lâu đời nhất của đất Hà Thành. Đáng chú ý, chợ hoa Hàng Lược chỉ họp một phiên duy nhất trong năm vào dịp cận Tết Nguyên đán. Những ngày này, khu vực chợ đang tràn ngập sắc xuân với đủ loại hoa, vật phẩm trang trí Tết.

Không khí mua sắm tấp nập tại khu vực chợ hoa Hàng Lược dịp Tết Canh Tý.
Không khí mua sắm tấp nập tại khu vực chợ hoa Hàng Lược dịp Tết Canh Tý.

Từ thời nhà Lê, phố Hàng Lược thuộc tổng Hậu Túc (sau đổi là tổng Đồng Xuân) là con phố chuyên làm lược chải đầu. Đến đầu thế kỷ XX, nghề làm lược ở con phố này đã biến mất thay vào đó là các cửa hàng và nhà cửa mọc lên nhiều hơn, diện mạo con phố cũng đa dạng hơn trước nhiều nhưng có một điều không đổi ở tuyến phố này suốt hàng trăm năm qua là chợ hoa Hàng Lược.

Dòng người đông đúc đi mua sắm Tết tại đây.
Dòng người đông đúc đi mua sắm Tết tại đây.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 21.1, không khí mua – bán, trao đổi hàng hóa diễn ra vô cùng tấp nập tại khu chợ truyền thống này. Một sắc đỏ của các loại đồ vật trang trí Tết trải dài hàng trăm mét khắp các phố Hàng Lược, Hàng Chai, Hàng Rươi, kéo dài tới cả phố Hàng Mã, Hàng Đồng trong khu phố cổ Hà Nội.

Khu vực chợ tràn ngập màu sắc tết cổ truyền bởi những cành đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm trang trí Tết. Ai nấy đều nhanh chóng lựa chọn cho mình những đồ vật cần thiết.

Một sắc đỏ kéo dài khắp khu chợ truyền thống
Một sắc đỏ kéo dài khắp khu chợ truyền thống
Nhiều người dân nô nức lên con phố này để tìm kiếm cho mình những vật phẩm ưng ý nhất.
Nhiều người dân nô nức lên con phố này để tìm kiếm cho mình những vật phẩm ưng ý nhất.
 
Khu vực chợ tràn ngập màu sắc tết cổ truyền bởi những cành đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm trang trí Tết. Ai nấy đều nhanh chóng lựa chọn cho mình những đồ vật cần thiết.
Khu vực chợ tràn ngập màu sắc tết cổ truyền bởi những cành đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm trang trí Tết. Ai nấy đều nhanh chóng lựa chọn cho mình những đồ vật cần thiết.
Khu vực chợ tràn ngập màu sắc tết cổ truyền bởi những cành đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm trang trí Tết. Ai nấy đều nhanh chóng lựa chọn cho mình những đồ vật cần thiết.
Nhiều cô gái không quên lưu giữ những tấm hình đẹp tại khu chợ hoa Hàng Lược những ngày giáp Tết.
Nhiều cô gái không quên lưu giữ những tấm hình đẹp tại khu chợ hoa Hàng Lược những ngày giáp Tết.
Chợ hoa Hàng Lược có thông lệ họp một phiên duy nhất vào dịp cận Tết, từ phiên họp cách đây hơn 100 năm đến nay, chỉ hoãn một lần duy nhất vào Tết Đinh Hợi năm 1947 do chiến tranh.
Đủ các loại hoa chơi Tết.
Những gian hàng đồ cổ với nhiều đồ vật khác nhau cũng được nhiều người quan tâm.
Những gian hàng đồ cổ với nhiều đồ vật khác nhau cũng được nhiều người quan tâm.
Những gian hàng đồ cổ với nhiều đồ vật khác nhau cũng được nhiều người quan tâm.
VƯƠNG TRẦN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Mai vàng rực rỡ khoe sắc tại chợ hoa "trên bến dưới thuyền"

Anh Tú - Anh Nhàn |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên bến Bình Đông tại quận 8, TPHCM lại tấp nập nhiều ghe, thuyền chở hàng trăm loại hoa kiểng từ khắp các tỉnh miền Tây, tạo nên con đường đầy màu sắc của mùa Xuân.

Xe ôm, xích lô kiếm tiền triệu mỗi ngày ở chợ hoa Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những ngày này, tại chợ hoa Tết Ninh Bình đang tấp nập người mua bán. Đây cũng chính là thời điểm vàng của dịch vụ vận chuyển đào, quất… thuê mang lại thu nhập cao cho hàng trăm xe ôm, xích lô ở đây.

Khế kiểng “đầu chuột” giá nửa tỉ đồng ở chợ hoa xuân Sài Gòn

MINH QUÂN |

Một cây khế cổ có hình đầu chuột độc nhất vô nhị đang được rao bán với giá 500 triệu đồng tại hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM).

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Mai vàng rực rỡ khoe sắc tại chợ hoa "trên bến dưới thuyền"

Anh Tú - Anh Nhàn |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên bến Bình Đông tại quận 8, TPHCM lại tấp nập nhiều ghe, thuyền chở hàng trăm loại hoa kiểng từ khắp các tỉnh miền Tây, tạo nên con đường đầy màu sắc của mùa Xuân.

Xe ôm, xích lô kiếm tiền triệu mỗi ngày ở chợ hoa Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những ngày này, tại chợ hoa Tết Ninh Bình đang tấp nập người mua bán. Đây cũng chính là thời điểm vàng của dịch vụ vận chuyển đào, quất… thuê mang lại thu nhập cao cho hàng trăm xe ôm, xích lô ở đây.

Khế kiểng “đầu chuột” giá nửa tỉ đồng ở chợ hoa xuân Sài Gòn

MINH QUÂN |

Một cây khế cổ có hình đầu chuột độc nhất vô nhị đang được rao bán với giá 500 triệu đồng tại hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM).