Nắng nóng gay gắt, Sa Đéc lập trạm cấp nước dã chiến "cứu" chợ hoa ngày Tết

LAN NGÔ |

Những ngày giáp tết thời tiết nắng nóng ngày càng gay gắt hơn khiến cho tiểu thương bán hoa ở các chợ gặp khó khăn trong việc giữ hoa tươi lâu. Hiểu được khó khăn đó, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tiến hành lắp đặt trên 100 thùng nhựa trữ nước cho các tiểu thương tưới hoa.

Năm nay, chợ hoa Sa Đéc được chuyển về trên đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc phường 1, TP Sa Đéc với gần 700 gian hàng.

Đây là khu đất trống nằm giữa trung tâm thành phố, vào lúc đỉnh điểm nắng nóng nơi đây như một chảo lửa, gây rất nhiều khó khăn cho việc giữ hoa tươi lâu của các tiểu thương.

Thùng nhựa trữ nước được lắp đặt trải đều ở các gian hàng. Ảnh: LN
Thùng nhựa trữ nước được lắp đặt trải đều ở các gian hàng. Ảnh: LN

Để giải quyết khó khăn này, TP Sa Đéc đã cho bố trí hơn 100 thùng nước được lắp đặt rải đều các gian hàng nhằm để hỗ trợ các tiểu thương thuận tiện buôn bán.

Mỗi thùng có sức chứa khoảng 200 lít, vào mỗi buổi sẽ có xe tưới nước công viên của Ban quản lý công trình đô thị TP Sa Đéc đến châm nước 2 lần. Tiểu thương chỉ việc lại thùng lấy nước về tưới cho hoa của mình.

Tiểu thương lấy nước trong thùng dự trữ để tưới hoa. Ảnh: LN
Tiểu thương lấy nước trong thùng dự trữ để tưới hoa. Ảnh: LN

Chị Nguyễn Ngọc Vân - tiểu thương bán hoa đến từ huyện Châu Thành, Đồng Tháp - cho biết năm 2019 chợ hoa nằm ở công viên Sa Đéc, trong công viên có nhiều cây xanh che mát nên hoa lâu héo và gần đó có con sông nên các tiểu thương có thể lấy nước lên tưới hoa.

Năm nay, chợ hoa dời đến chỗ đất trống, lại gặp thời tiết nắng nóng gay gắt nên ảnh hưởng rất lớn. Việc tìm nguồn nước tưới hoa cũng khó khăn.

Xe tưới nước công viên đang châm nước thêm vào thùng chứa nước. Ảnh: LN
Xe tưới nước công viên đang châm nước thêm vào thùng chứa nước. Ảnh: LN
LAN NGÔ
TIN LIÊN QUAN

Lý do hoa hồng được chọn làm biểu tượng của Làng hoa Sa Đéc

Lục Tùng |

Không chỉ có lịch sử hơn 100 năm, hoa hồng còn được người dân Sa Đéc (Đồng Tháp) phát triển lên tầm cao, trở thành thủ phủ hoa hồng của vùng đất Nam Bộ.

Làng hoa Sa Đéc vào mùa trẩy hội

Gia Miêu |

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, làng hoa Sa Đéc lại bừng bừng sức sống. Người nông dân ở khu vực này vét hết sức lực để chăm bón, tỉa tót, vận chuyển hoa, mong chờ một vụ Tết bội thu để không phí công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt năm qua.

Du khách nhích từng bước trong Làng hoa Sa Đéc ngày đầu năm

Lục Tùng |

Với lượng khách đổ về quá lớn, ngay trong ngày đầu năm 2020, du khách đến Làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc – Đồng Tháp) phải nhích từng nước một.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lý do hoa hồng được chọn làm biểu tượng của Làng hoa Sa Đéc

Lục Tùng |

Không chỉ có lịch sử hơn 100 năm, hoa hồng còn được người dân Sa Đéc (Đồng Tháp) phát triển lên tầm cao, trở thành thủ phủ hoa hồng của vùng đất Nam Bộ.

Làng hoa Sa Đéc vào mùa trẩy hội

Gia Miêu |

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, làng hoa Sa Đéc lại bừng bừng sức sống. Người nông dân ở khu vực này vét hết sức lực để chăm bón, tỉa tót, vận chuyển hoa, mong chờ một vụ Tết bội thu để không phí công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt năm qua.

Du khách nhích từng bước trong Làng hoa Sa Đéc ngày đầu năm

Lục Tùng |

Với lượng khách đổ về quá lớn, ngay trong ngày đầu năm 2020, du khách đến Làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc – Đồng Tháp) phải nhích từng nước một.