POPs và Truyền hình FPT tố nhau, sự thật thuộc về ai?

Thế Lâm |

Trong khi POPs cho biết đã đâm đơn kiện Truyền hình FPT từ tháng 4.2019, thì những ngày qua, hai phía vẫn tiếp tục tố qua tố lại nhau về việc xâm phạm bản quyền nội dung thuộc quyền sở hữu và quyền khai thác của cả hai phía.

Tố xuôi và tố ngược

Ở chiều tố xuôi, POPs cáo buộc rằng, tính đến thời điểm hiện tại Truyền hình FPT đã xâm phạm và khai thác, thu lợi trái phép từ 303 nội dung thuộc sở hữu của POPs và hơn 1.500 nội dung của đối tác mà POPs được cấp phép.

Truyền hình FPT thuộc FPT Telecom bác bỏ các cáo buộc của POPs, rằng: “Không xâm phạm bản quyền như POPs cáo buộc trong cuộc họp ngày 9.5. Các bằng chứng POPs đưa ra là thiếu căn cứ. Biên bản làm việc ghi nhận một chiều”.

Tuy nhiên trong một động thái mới nhất, POPs cũng chỉ ra rằng đến thời điểm 25.5.2019, trường hợp nội dung như “Doraemon” POPs được ủy quyền phân phối vẫn còn trên hệ thống của Truyền hình FPT.

Theo Truyền hình FPT, phía này đã gặp gỡ để trao đổi hợp tác với POPs nhưng đến lần thứ 3 vẫn bất thành. Truyền hình FPT còn cho rằng POPs “cố tình sử dụng truyền thông như một công cụ gây sức ép, yêu cầu Truyền hình FPT trả số tiền lớn hoàn toàn không có căn cứ”.

Ở chiều tố ngược, ngày 22.5.2019, Cty CP sở hữu trí tuệ Bross và cộng sự được FPT Telecom ủy quyền đã gửi đến bà Esther Nguyễn - Giám đốc của POPs - thư cảnh báo về hành vi xâm phạm quyền tác giả của Truyền hình FPT trên Internet.

Cụ thể, Truyền hình FPT cảnh báo việc POPs trong hai năm gần đây đã sao chép, sử dụng và truyền đạt đến công chúng video ca nhạc “Tâm sự với anh” do ca sĩ Hoàng Nhã Vy trình bày thuộc quyền sở hữu của Cty TNHH sự kiện truyền thông Phúc Lâm (đã cấp quyền sử dụng, khai thác độc quyền và thực thi bảo vệ quyền tác giả cho Truyền hình FPT) trên nền tảng YouTube và ứng dụng POPs trên điện thoại có kèm phát quảng cáo.

Thế nhưng phía POPs cũng đã phủ nhận cáo buộc và cho rằng ca sĩ Hoàng Nhã Vy đã đồng ý cho POPS được sử dụng và phân phối ca khúc này.

Tòa sẽ phân định sự thật

Phía Truyền hình FPT cho rằng POPs muốn phía FPT đưa ra một khoản tiền bồi thường không tưởng lên đến hàng chục triệu đôla với một lý luận tính toán không có căn cứ. FPT cũng cho rằng sẵn sàng “hầu tòa” đến cùng.

Tuy nhiên cách nhìn nhận từ POPs thì lại khác. Cty này cho rằng, mức yêu cầu bồi thường được cho rằng khoảng 15 triệu đôla là dựa trên các thiệt hại mà POPs cùng với các đối tác của mình trong suốt quá trình bị Truyền hình FPT khai thác trái phép hơn 1.800 nội dung.

Truyền hình FPT tố ngược lại cho rằng POPs vi phạm bản quyền video ca nhạc “Tâm sự với anh” do ca sĩ Hoàng Nhã Vy trình bày (ảnh: FPT Telecom).
Truyền hình FPT tố ngược lại cho rằng POPs vi phạm bản quyền video ca nhạc “Tâm sự với anh” do ca sĩ Hoàng Nhã Vy trình bày (ảnh: FPT Telecom).

Sự “đấu tố” và đôi co qua lại giữa hai bên, rằng ai vi phạm của ai, có vi phạm hay không và mức bồi thường được đặt ra trên những căn cứ và tính toán như thế nào… có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu không có một cơ quan pháp luật ở giữa đứng ra giải quyết.

Thực tế cũng đã cho thấy, hai bên đã gặp nhau đến 3 lần trao đổi nhưng không giải quyết được khúc mắc, mà thậm chí ngược lại vấn đề còn được “bung bét” trên truyền thông.

Chính vì thế, con đường duy nhất để cho cả hai chứng minh việc có vi phạm hay không và phải thực sự thuyết phục được từ các bằng chứng cả cáo buộc và phản bác chứ không chỉ bằng “võ mồm”.

Và có lẽ, vấn đề bảo vệ bản quyền nội dung, quyền tác giả và chống nạn xâm phạm các quyền này cũng cần được làm rõ và xử nghiêm từ trường hợp cuộc “đấu tố” giữa POPs và Truyền hình FPT.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

FPT tiếp tục bị tố vi phạm bản quyền của POPS

M.T |

Ngày 24.5, POPS đưa ra bằng chứng về việc công ty FPT vi phạm bản quyền của POPS với hơn 1.800 nội dung.

7 tỉ đồng bản quyền King’s Cup và “chiêu trò” của Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Chỉ với 2 trận của ĐT Việt Nam ở giải giao hữu King’s Cup 2019, Next Media phải bỏ ra số tiền 280.000 USD (khoảng 7 tỉ đồng) mới có được bản quyền truyền hình.

Bỏ 7 tỉ đồng, Việt Nam có bản quyền King's Cup 2019

HOÀI ĐAN |

Sáng 20.5, Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới - Next Media thông báo đã mua được bản quyền truyền hình 2 trận đấu của Đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

FPT tiếp tục bị tố vi phạm bản quyền của POPS

M.T |

Ngày 24.5, POPS đưa ra bằng chứng về việc công ty FPT vi phạm bản quyền của POPS với hơn 1.800 nội dung.

7 tỉ đồng bản quyền King’s Cup và “chiêu trò” của Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Chỉ với 2 trận của ĐT Việt Nam ở giải giao hữu King’s Cup 2019, Next Media phải bỏ ra số tiền 280.000 USD (khoảng 7 tỉ đồng) mới có được bản quyền truyền hình.

Bỏ 7 tỉ đồng, Việt Nam có bản quyền King's Cup 2019

HOÀI ĐAN |

Sáng 20.5, Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới - Next Media thông báo đã mua được bản quyền truyền hình 2 trận đấu của Đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019.