Hà Nam: Xót xa cảnh trại lợn bỏ trống, người nông dân phá chuồng làm thuê trả nợ

Kim Cúc – Hà Hiền |

Giá lợn liên tiếp giảm từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017 khiến nông dân Ngọc Lũ (Bình Lục, Hà Nam) thua lỗ hàng tỷ  đồng. Đến nay, 70% hộ chăn nuôi đã bỏ chuồng trống, nhiều gia đình phá chuồng, chấm dứt với con lợn.

Trò chuyện với người nông dân xã Ngọc Lũ, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi cho tình cảnh của người nông dân. Ông Bính (thôn 12, Ngọc Lũ) , có hơn 15 năm nuôi lợn. Với diện tích hơn 1000 m2, lúc rớt giá, ông phải bán cả nghìn con lợn hơi giá 16 ngàn đồng/kg, chịu lỗ hơn 1 tỷ đồng.

Hiện nay cả gia đình người thương binh già chỉ còn ông ở nhà bán tạp hóa, tất cả đã đi nơi khác làm ăn. Mỗi tháng, gia đình ông phải trả 3 triệu tiền lãi, số vốn phải trả còn gần 500 triệu đồng.

Bác Bính: “Vợ chồng con cái giờ tanh bành khói lửa. Mỗi người đi một nơi để kiếm sống. Đứa miền Nam, đứa Hà Nội trước nuôi lợn giờ phải đi phụ hồ, làm công nhân. Vợ tôi đã 64 tuổi mà vẫn phải đi nấu cơm bên Malaisya. Thế đấy…”
Ông Bính: “Vợ chồng con cái giờ "tanh bành khói lửa". Mỗi người đi một nơi để kiếm sống. Đứa miền Nam, đứa Hà Nội trước nuôi lợn giờ phải đi phụ hồ, làm công nhân. Vợ tôi đã 64 tuổi mà vẫn phải đi nấu cơm bên Malaisya. Thế đấy…”
Chuồng trại bỏ trống nhà ông Bính, máy móc đã để lâu bám đầy bụi bẩn.
Chuồng trại bỏ trống nhà ông Bính, máy móc đã để lâu bám đầy bụi bẩn.
Cái chuồng này, trước đây là chỗ của 10 con lợn, nay là nơi an cư của 2 chú chó con..  “Què đâm may mắn”. Đó là câu nói đùa của bác Trần  Đình Hưng (thôn 12, Ngọc Lũ). Bác cười xòa : “ con cái đi làm hết, đợt đó có một mình, không nuôi được nhiều nên tôi may mắn lỗ vài ba chục triệu thôi”.
Cái chuồng này, trước đây là chỗ của 10 con lợn, nay là nơi an cư của 2 chú chó con.. “Què đâm may mắn”, đó là câu nói đùa của ông Trần Đình Hưng (thôn 12, Ngọc Lũ). Ông cười xòa : “Con cái đi làm hết, đợt đó có một mình, không nuôi được nhiều nên tôi may mắn lỗ vài ba chục triệu thôi”.
Ông Trần Đình Hưng: “Ở đây nông dân nuôi lợn theo kiểu tư thương, tự phát. Do đó, xã không thể hỗ trợ tiền khi chăn nuôi thua lỗ”  Đến nhà anh Việt cùng thôn, hai vợ chồng trẻ mới 34, 35 tuổi, dốc vốn nuôi lợn giờ cũng mất trắng. Hiện tại, một nửa trang trại đã phá dỡ, cọc bê tông, luồng… ngổn ngang. Đau lòng nhất là sắt tháo ra phải bán sắt vụn với giá 3000- 5000 đồng/ kg. Dù quá bèo bọt nhưng chẳng còn cách nào khác.
Ông Trần Đình Hưng: “Ở đây nông dân nuôi lợn theo kiểu tư thương, tự phát. Do đó, xã không thể hỗ trợ tiền khi chăn nuôi thua lỗ”.  Nhà anh Việt cùng thôn, hai vợ chồng trẻ mới 34, 35 tuổi, dốc vốn nuôi lợn giờ cũng mất trắng. Hiện tại, một nửa trang trại đã phá dỡ, cọc bêtông, luồng… ngổn ngang. Đau lòng nhất là sắt tháo ra phải bán sắt vụn với giá 3000- 5000 đồng/ kg. Dù quá bèo bọt nhưng chẳng còn cách nào khác.
Trước đây vài bữa, khoảng đất này vẫn là chuồng trại kiên cố, tôn lạnh. Lãi chưa thấy, lỗ nặng khiến mẹ anh Việt không khỏi xót xa.
Trước đây vài bữa, khoảng đất này vẫn là chuồng trại kiên cố, tôn lạnh. Lãi chưa thấy, lỗ nặng khiến mẹ anh Việt không khỏi xót xa.

Phóng viên đến khi anh Phạm Văn Việt vắng nhà, mẹ anh ngán ngẩm lắc đầu không muốn nhắc chuyện cũ. Có thể chỗ vườn phá đi sẽ trồng bưởi, một phần vẫn để đó chưa biết làm gì. Phá chuồng cũng không phải đơn giản, chi phí thuê cẩu, chôn lấp phế liệu xây dựng cũng đắt đỏ.

Trò chuyện với ông Đặng Văn Cử - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lũ, ông cho biết: “Trước đây, Ngọc Lũ có hơn 2.000 hộ dân, khoảng 1.500 hộ muôi lợn. Hiện nay chỉ còn 1/4  hộ nuôi lợn tiếp tục nhưng số lượng cũng giảm nhiều. Về phía xã cũng không khuyến khích bà con theo lợn nữa vì giá lợn thị trường vẫn thấp, rủi ro vẫn cao. Chủ yếu vận động bà con kinh doanh hoa màu…Người trong độ tuổi lao động.

Ông Đặng Văn Cử : Xã chỉ có thể hỗ trợ người dân bằng cách đề nghị ngân hàng các cấp, quỹ tín dụng thực hiện khoanh nợ, giãn nợ cho bà con. Rất nhiều gia đình vừa đầu tư chuồng trại, con giống đã lỗ nặng, không có tiền trả nợ.  Ảnh 8
Ông Đặng Văn Cử : Xã chỉ có thể hỗ trợ người dân bằng cách đề nghị ngân hàng các cấp, quỹ tín dụng thực hiện khoanh nợ, giãn nợ cho bà con. Rất nhiều gia đình vừa đầu tư chuồng trại, con giống đã lỗ nặng, không có tiền trả nợ.
Kim Cúc – Hà Hiền
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh: Người Hà Nội nhiệt tình "giải cứu" củ cải cho nông dân

Hà Phương - Khánh Hạ |

Để giải cứu cho nông dân xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) không phải ngậm ngùi vứt bỏ hàng trăm tấn củ cải trắng, nhóm cựu học sinh THPT Hà Nội khóa 93 – 96 đã đứng ra thu mua và bán củ cải cho bà con nông dân.

Dân Hà Nội nhanh chóng mua hàng chục tấn củ cải giúp nông dân Tráng Việt

L.HOA |

Trước việc hàng nghìn tấn củ cải vứt bỏ hoặc bán với giá rẻ như cho tại cánh đồng xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội), một nhóm tình nguyện đã đưa hàng chục tấn củ cải về nội thành tiêu thụ giúp bà con nông dân.

Doanh nghiệp “giải cứu” nông dân Mê Linh sau vụ củ cải vứt bỏ trắng đồng

Hồng Nhung – Phạm Tuấn |

Sau thông tin người trồng củ cải tại xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội) thời gian qua phải vứt bỏ hàng trăm tấn củ cải trắng do không thể bán ra thị trường, đã có doanh nghiệp đứng ra "giải cứu" nông dân.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chùm ảnh: Người Hà Nội nhiệt tình "giải cứu" củ cải cho nông dân

Hà Phương - Khánh Hạ |

Để giải cứu cho nông dân xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) không phải ngậm ngùi vứt bỏ hàng trăm tấn củ cải trắng, nhóm cựu học sinh THPT Hà Nội khóa 93 – 96 đã đứng ra thu mua và bán củ cải cho bà con nông dân.

Dân Hà Nội nhanh chóng mua hàng chục tấn củ cải giúp nông dân Tráng Việt

L.HOA |

Trước việc hàng nghìn tấn củ cải vứt bỏ hoặc bán với giá rẻ như cho tại cánh đồng xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội), một nhóm tình nguyện đã đưa hàng chục tấn củ cải về nội thành tiêu thụ giúp bà con nông dân.

Doanh nghiệp “giải cứu” nông dân Mê Linh sau vụ củ cải vứt bỏ trắng đồng

Hồng Nhung – Phạm Tuấn |

Sau thông tin người trồng củ cải tại xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội) thời gian qua phải vứt bỏ hàng trăm tấn củ cải trắng do không thể bán ra thị trường, đã có doanh nghiệp đứng ra "giải cứu" nông dân.