Tuyển sinh lớp 10: Xót lòng nam sinh cầm bánh mì chưa kịp ăn, hớt hải vào phòng thi giờ chót

Thảo Anh |

8h sáng 7.6, trống trường thi đã điểm, không khí trường thi THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) yên ắng như tờ. Thế nhưng khi cận kề giây phút bắt đầu tính giờ làm bài, vẫn có thí sinh nam hớt hải đạp xe đến điểm thi.

Sáng nay, 95.000 thí sinh bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội. Tại điểm thi Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy), hình ảnh một nam sinh hớt hải vì đi muộn, trong khi trên xe đạp vẫn treo chiếc bánh mì chưa kịp ăn, khiến nhiều phụ huynh xót xa. 

 
Thí sinh lo lắng vì đi muộn. Nếu đến muộn quá 15 phút từ khi có hiệu lệnh trống bắt đầu giờ làm bài (8h), thí sinh sẽ không được vào thi. 

Đứng trước cánh cửa trường thi đã đóng, gương mặt em sợ sệt, chỉ chực trào nước mắt. Áo em mồ hôi ướt đẫm lưng vì tự đạp xe đi thi. Chiếc bánh mì mua vội treo trên ghi-đông xe đạp vẫn nguyên giấy gói. Em chưa kịp ăn.

Hình ảnh ấy khiến những bậc phụ huynh khác không khỏi xót thương.

Những câu cảm thán, những câu hỏi bỏ ngỏ “bố mẹ đâu mà ... thương thế”, “thằng bé tự lập”, “bánh mì chưa kịp ăn, thi mấy tiếng đói thì sao”...

 
 

Thế nhưng để trấn an tinh thần thí sinh, dù không phải con em mình, những bậc phụ huynh vẫn động viên kịp thời: “Con ơi không sao đâu, vẫn kịp, cứ bình tĩnh mà làm”.

Trong những đợt tuyển sinh, không khó để cảm nhận được tinh thần tương trợ giữa những gia đình sĩ tử.

 
 Nhiều phụ huynh và thanh niên tình nguyện đã động viên tinh thần thí sinh này.

Chờ thí sinh nam bước qua cánh cửa trường thi, chị Đỗ Thị Yến (Mễ Trì) thở dài, vì không biết câu chuyện đằng sau nên chị không khỏi thắc mắc: “Nhìn mà thấy thương cháu quá, đến muộn sợ quá mặt tái nhợt, cũng đi thi như con mình, thế mà vợ chồng tôi lo mất ăn mất ngủ, gọi con dậy từ 5h sáng, lo cho cháu từng bữa ăn để cháu thi tốt. Công việc gì thì công việc, tôi xin nghỉ phép 3 ngày để đưa con đi thi.

Con cái vẫn là tài sản quý giá nhất mà. Nhìn cháu mướt mát mồ hôi đạp xe đến, nghĩ mà thấy tội. Tội nhất vẫn là khi thấy cái bánh mì lủng lẳng trên xe đạp. Không biết vào có bị ảnh hưởng tâm lý hay không, chỉ mong cháu thi thật tốt”.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh ngơ ngác, "chạy như bay" vào phòng thi vì đi muộn

Nhóm PV |

Dù sáng 6.6, các thí sinh đã tập trung để nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế, nhưng hôm nay (7.6), bước vào ngày thi chính thức vẫn còn rất nhiều thí sinh đến muộn. Có em 8h mới hối hả chạy vào phòng thi.

Ngày đầu thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh mệt nhoài vì thời tiết oi nóng

Nhóm PV |

Sáng nay 7.6, gần 95.000 thí sinh ở Hà Nội bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Thời tiết Hà Nội khá oi bức, khiến tâm lý phụ huynh và học sinh vốn đang căng thẳng lại thêm mệt mỏi.

Căng thẳng “cuộc chiến” vào các trường công lập

NHÓM PV |

Hôm nay (ngày 7.6), gần 95.000 thí sinh tuổi “Dê vàng” ở Hà Nội bắt đầu ngày thi chính thức đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Với năm sinh được dân gian mệnh danh là tuổi đẹp thì với 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh kỳ thi này được đánh giá có tính chất cạnh tranh gay gắt hơn cả thi đại học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh ngơ ngác, "chạy như bay" vào phòng thi vì đi muộn

Nhóm PV |

Dù sáng 6.6, các thí sinh đã tập trung để nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế, nhưng hôm nay (7.6), bước vào ngày thi chính thức vẫn còn rất nhiều thí sinh đến muộn. Có em 8h mới hối hả chạy vào phòng thi.

Ngày đầu thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh mệt nhoài vì thời tiết oi nóng

Nhóm PV |

Sáng nay 7.6, gần 95.000 thí sinh ở Hà Nội bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Thời tiết Hà Nội khá oi bức, khiến tâm lý phụ huynh và học sinh vốn đang căng thẳng lại thêm mệt mỏi.

Căng thẳng “cuộc chiến” vào các trường công lập

NHÓM PV |

Hôm nay (ngày 7.6), gần 95.000 thí sinh tuổi “Dê vàng” ở Hà Nội bắt đầu ngày thi chính thức đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Với năm sinh được dân gian mệnh danh là tuổi đẹp thì với 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh kỳ thi này được đánh giá có tính chất cạnh tranh gay gắt hơn cả thi đại học.