Thanh niên tình nguyện hối hả tiếp nước
Ngay từ 7h sáng, tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót phụ huynh và học sinh đã có mặt tại điểm thi. Do nắng nóng, đội sinh viên tình nguyện đã phải hỗ trợ nước uống và quạt giấy cho phụ huynh.
Lê Minh Ngọc (tình nguyện viên phường Cửa Đông) cho biết mình và các tình nguyện viên khác có mặt tại điểm thi THPT Việt Đức từ 5h30 sáng. Vì trời nắng nóng hoạt động chính của thanh niên tình nguyện là phát bánh, nước và cổ vũ tinh thần cho các em trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.
Tại điểm thi THPT Yên Hoà, thời tiết nóng bức, phụ huynh không khỏi xót con. Khắp cổng trường thi đâu đâu cũng bắt gặp cảnh phụ huynh tay cầm nước tay cầm quạt, thậm chí ngồi bệt vỉa hè để đợi con.
Nhiều bậc cha mẹ ngồi trà đá trò chuyện để mong nhanh qua khoảng thời gian căng thẳng. Người lạ thành quen, các bậc phụ huynh đều có chung tâm trạng thấp thỏm lo âu.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại khu vực tập trung nhiều điểm dự thi như Thụy Khuê (Tây Hồ), giao thông ách tắc nhẹ. Các lực lượng chức năng và sinh viên tình nguyện phải làm việc liên tục từ 6h sáng để điều tiết giao thông.
Chị Nguyễn Thị Hoa Lý (Hoàng Hoa Thám- Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay oi bức quá nên tôi lo con dễ mệt mỏi. Thời gian qua con cũng học hành hết sức rồi nên dù lo thì tôi vẫn tin tưởng con. Bố mẹ đều tạm dừng công việc để theo dõi, động viên tinh thần con”.
Con lo một, cha mẹ lo mười
Do lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng đột biến, trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 là 63.050. Điều này tạo nên áp lực không nhỏ đối với học sinh và phụ huynh có nguyện vọng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội.
Dù sở GDĐT TP.Hà Nội đã quyết định tăng chỉ tiêu vào lớp 10, thế nhưng, cuộc chạy đua vào lớp 10 năm nay vẫn “nóng” hơn bao giờ hết...
Dù con đã bước vào điểm thi tại THPT Yên Hòa (Cầu Giấy), chị Lệ Hằng (Mễ Trì) vẫn đau đáu ngóng: “Con đi thi chuyển cấp mà tôi lo đến mức đêm trằn trọc ngủ cũng không ngon. Sáng nay, tôi dậy sớm nấu xôi đỗ để cháu ăn lấy sức làm bài. Tôi còn đùa, cháu ăn xôi đỗ để đỗ cho cao. Đấy là mình ổn định tâm lý cho con thôi. Sáng nay thi môn Văn, không phải thế mạnh của con, nên tôi rất căng thẳng, nhưng không muốn làm con lo theo mình".
Chị Hoàng Mai Lan (quận Hai Bà Trưng) chung tâm trạng: "Năm nay là lứa dê vàng, thí sinh đông, điểm chuẩn chắc cũng tăng. Đưa con đi thi, bản thân tôi cũng rất lo lắng, nhưng gia đình phải cố giấu sự lo lắng đó để không làm ảnh hưởng đến tâm lý của con".