Trường học xác minh việc học sinh nghi thịt gà có dòi

Phan Liên |

Hà Nội - Trường THCS An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã có kết quả xác minh về việc một học sinh lớp 6 cho rằng thịt gà trong bữa cơm bán trú có dòi.

Trước đó, theo bản tường trình của học sinh lớp 6A2, Trường THCS An Khánh, huyện Hoài Đức, trong bữa ăn bán trú trưa ngày 3.10, em C.T.H.N đã phản ánh miếng thịt gà có thứ giống “con sâu màu trắng". Em học sinh kinh hãi, không ăn và báo với nhân viên bán trú.

Ngay khi nhận được phản ánh, nhân viên bán trú báo cáo Ban giám hiệu để kiểm tra và xác minh, xử lí.

Ngày 6.10, bà Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh đã có báo cáo về sự việc, trong đó khẳng định, sau khi nhận được thông tin từ nhân viên chăm sóc bán trú, nhà trường đã giữ lại miếng thịt gà học sinh phản ánh “có sâu màu trắng” để đưa xuống phòng y tế kiểm tra.

Kết quả: “Ban giám hiệu, nhân viên y tế kiểm tra và cho rằng đó là miếng sả ướp thịt” - báo cáo nêu.

Ban giám hiệu nhà trường cũng cho biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay hoạt động bán trú của nhà trường vẫn diễn ra bình thường. Nhà trường cũng vẫn đảm bảo theo dõi sức khỏe và việc học tập của học sinh diễn ra bình thường.

Hằng ngày, lớp 6A2, Trường THCS An Khánh có 48 học sinh ăn bán trú.

Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

Người trong cuộc cũng ngán ngẩm khi hội phụ huynh biến thành hội phụ thu

Tường Vân |

Đầu năm học mới, phụ huynh bức xúc khi phải đóng đủ loại tiền. Bản thân những người làm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng ngao ngán khi bị biến thành... hội "phụ thu".

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Học sinh có thực sự được hưởng lợi?

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh cho rằng, tiền quỹ lớp nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là chi tiêu phải minh bạch, rõ ràng và vì mục đích phục vụ việc học tập của học sinh.

Xác minh thông tin chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh

Quang Việt |

Hà Nội - Trước việc lan truyền trên mạng xã hội thông tin về thủ đoạn mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh tiểu học, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người trong cuộc cũng ngán ngẩm khi hội phụ huynh biến thành hội phụ thu

Tường Vân |

Đầu năm học mới, phụ huynh bức xúc khi phải đóng đủ loại tiền. Bản thân những người làm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng ngao ngán khi bị biến thành... hội "phụ thu".

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Học sinh có thực sự được hưởng lợi?

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh cho rằng, tiền quỹ lớp nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là chi tiêu phải minh bạch, rõ ràng và vì mục đích phục vụ việc học tập của học sinh.

Xác minh thông tin chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh

Quang Việt |

Hà Nội - Trước việc lan truyền trên mạng xã hội thông tin về thủ đoạn mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh tiểu học, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.