Thầy giáo, học sinh háo hức gặp lại nhau sau thời gian tạm xa trường lớp

Vương Phương Thắng |

Trong ngày đầu tiên trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán và học trực tuyến do phòng dịch COVID-19, nhiều học sinh bày tỏ sự háo hức khi được gặp lại thầy cô, bạn bè sau thời gian phải tạm xa trường lớp.

6h30 sáng 2.3, 4 cô giáo trong trang phục áo dài màu cam, đứng trước cổng Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn cho học sinh quay trở lại trường sau những ngày nghỉ lễ Tết nguyên đán và học trực tuyến tại nhà.

Những bài nhạc về trường lớp được phát lên vào đầu giờ sáng, vẻ rạng rỡ, vui tươi hiện hữu trên cả phụ huynh và học sinh ngày quay trở lại trường học. Những cử chỉ ân cần cũng làm cho không khí trong ngày gió se lạnh cũng trở nên ấm áp.

Học sinh trở lại trường học học tập trung. Ảnh Hải Nguyễn
Học sinh trở lại trường học học tập trung. Ảnh Hải Nguyễn

Trên chiếc xe máy màu đỏ, chị Nguyễn Thị Hương Lan (Sinh năm 1977) mang theo phấn, bảng, đồ dùng học tập cho con trai - cháu Nguyễn Duy Hoàng Long (lớp 3B) quay trở lại trường trong ngày đầu tiên của đợt học tập trung sau kỳ nghỉ lễ và học trực tuyến phòng dịch COVID-19. Hai mẹ con vừa cười, vừa nói về việc chuẩn bị đi học dù cậu học sinh trên tay vẫn đang cầm vội chiếc bánh mỳ và hộp sữa.

“Con chào mẹ” - Hoàng Long không quên gửi lời chào tới mẹ của mình trước khi vào lớp học.

Cũng trong tâm trạng phấn khởi, háo hức, học sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi (lớp 3E) cho biết, em đã được bố mẹ gọi dậy từ 5h30 sáng để ăn sáng, chuẩn bị sách vở cho ngày đầu tiên quay trở lại trường. Bố mẹ em cũng không quên dặn dò “đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, chăm ngoan và cố gắng khi trở lại lớp học”.

Các em học sinh hào hứng khi được trở lại trường, lớp. Ảnh Hải Nguyễn

Phía bên trong khu vực giảng dạy, những học sinh chuẩn bị xếp hàng ngay ngắn để vào lớp. Học sinh Phạm Đình Trường Hải mang theo chậu nước, tưới cây hoa xương rồng đã nở hoa màu đỏ trước khi vào lớp. Lớp trưởng lớp 3E, Nguyễn Ngọc Vân Nhi quán xuyến lại trật tự lớp học, mời các bạn về đúng chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm bật sẵn màn hình máy chiếu, chuẩn bị sẵn sàng cho giờ lên lớp.

Học sinh vui mừng khi được gặp lại bạn bè, thầy cô. Ảnh Hải Nguyễn

Chuẩn bị tới giờ học, “5 điều Bác Hồ dạy” được vang lên trong tiếng đồng thanh của 43 học sinh trong lớp. Những tiếng hô vang rõ ràng, khoẻ khoắn trong ngày đầu tiên trở lại trường học. Tiết học đầu tiên hôm nay, học sinh sẽ được luyện viết chính tả, học tiếng Anh và chuẩn bị bài tập đọc “Nhà ảo thuật” ở Sách giáo khoa Tiếng Việt tập 2.

Cô giáo đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh Hải Nguyễn
Cô giáo đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh Hải Nguyễn

Tại lớp 3G bên cạnh, trước khi vào giờ học chính thức, giáo viên nhắc nhở, dặn dò học sinh thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhắc lại thông điệp 5K của Bộ Y tế đó là: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.

Đó cũng là không khí chung của các lớp học khác tại ngôi trường này. Cô giáo Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, trong ngày đầu tiên trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán và học trực tuyến do phòng dịch COVID-19, nhiều học sinh bày tỏ sự háo hức khi được gặp lại thầy cô, bạn bè sau thời gian phải tạm xa trường lớp.

Học sinh xếp hàng vào lớp. Ảnh Hải Nguyễn
Học sinh xếp hàng vào lớp. Ảnh Hải Nguyễn
Các em học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Ảnh Hải Nguyễn

Lãnh đạo Trường Tiểu học Xuân Phương cũng cho biết, trước diễn biến mới của dịch bệnh, đơn vị này cũng đã xây dựng các kế hoạch để phòng, chống dịch bệnh cũng như đảm bảo việc chương trình học tập của học sinh. Các em học sinh được trang bị khẩu trang y tế, giữ khoảng cách xếp hàng vào trường. Trước khi vào lớp, các em được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Cũng theo ghi nhận của PV Lao Động, trong những ngày vừa qua, các trường trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện tổng vệ sinh khuôn viên, sát khuẩn các lớp học, khu vệ sinh và căn tin, bếp ăn. Nhà trường trang bị dung dịch sát khuẩn tại từng lớp học và khẩu trang y tế dự phòng cho những học sinh quên mang khi đến lớp.

Vương Phương Thắng
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu trở lại lớp, học sinh trường Xuân Phương dậy từ 5h sáng

Đình Hải - Hà Phương |

Trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng dịch COVID -19, đa số các em học sinh đều háo hức. Cả cô và trò trường Tiểu học Xuân Phương đều thức dậy từ sớm, chuẩn bị đến trường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngày đầu trở lại lớp, học sinh trường Xuân Phương dậy từ 5h sáng

Đình Hải - Hà Phương |

Trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng dịch COVID -19, đa số các em học sinh đều háo hức. Cả cô và trò trường Tiểu học Xuân Phương đều thức dậy từ sớm, chuẩn bị đến trường.