Hoa trắng tưởng nhớ học sinh trường Gateway tử vong vì bỏ quên trên ôtô

C.N |

Những bông hoa trắng, nến và di ảnh bé L.H.L được đặt bên ngoài cổng trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway để cầu nguyện cho cậu bé.

Ngày 9.8, sau ba ngày sự việc bé L.H.L, học sinh lớp 1 tử vong trên ôtô đưa đón của trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, một nhóm phụ huynh của nhiều trường học khác nhau đã đặt những bông hoa trắng và nến bên ngoài cổng trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway để tưởng niệm cho cậu bé.

Chị Phan Ngọc Minh, một phụ huynh có con trong độ tuổi đi học, chia sẻ trên trang cá nhân: "Sáng nay, một nhóm những người mẹ, người bà, người cha đã xếp những ngọn nến trắng thành hình trái tim, cùng hoa trắng và tấm lòng yêu thương đến cổng trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway cầu nguyện cho cháu bé vừa đi xa...

“Cầu cho Long sẽ yên nghỉ ở thiên đàng, ước mong cuộc sống sẽ bình yên“.
“Cầu cho L. sẽ yên nghỉ ở thiên đàng, ước mong cuộc sống sẽ bình yên“. Ảnh: Phan Ngọc Minh

Một ước vọng tha thiết nhất là mỗi đứa trẻ trên đất nước này luôn được sống, được lớn lên bình yên trong tình yêu thương của toàn xã hội".

Theo chị Minh, hành động đặt hoa, nến tưởng niệm là rất bình thường trong xã hội văn minh. Một ước vọng tha thiết nhất là mỗi đứa trẻ trên đất nước này luôn được sống, được lớn lên bình yên trong tình yêu thương của toàn xã hội.

Trao đổi với Lao Động, bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) cho biết: "Để xảy ra vụ việc đáng tiếc ở trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, không phải do thiếu quy định, mà hoàn toàn do ý thức lái xe và nhân viên nhà trường, các nhân viên quá tắc trách.

Tôi nghĩ rằng, mỗi người, từ lái xe, người đón, giáo viên... làm đúng, làm tròn trách nhiệm của mình sẽ không xảy ra trường hợp đau lòng như vậy".

Nói về quy chuẩn xe buýt đưa đón học sinh đến trường, bà Hiền cho hay, hiện nay Việt Nam đã có quy định về xe hợp đồng đưa đón học sinh theo hướng dẫn của Thông tư 63 và Nghị định 86 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, tất cả xe hợp đồng tổ chức đưa, đón học sinh đều là hoạt động vận tải hành khách có điều kiện, phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn về xe kinh doanh như đảm bảo an toàn, giám sát hành trình, bảo hiểm và trách nhiệm của mỗi người.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ - mặc dù đã có quy định, song, hiện nay, ở nhiều nơi không thực hiện đúng quy chuẩn đó. Thực tiễn tham gia giao thông, một số trường hợp lái xe đưa đón học sinh đi ẩu, điều này vừa mất an toàn, vừa ảnh hưởng xấu đến ý thức của các em học sinh.

Trước đó, lúc 16h chiều 6.8, L.H.L (học sinh lớp 1, trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway) được phát hiện tử vong trên ôtô đưa đón của nhà trường.

Theo tường trình, khoảng 6h sáng 6.8, tài xế Doãn Quý Phiến lái ôtô từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón cô Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón học sinh của trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway để đi đón học sinh.

Xe này sau đó đón bé L.H.L tại tòa nhà Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy. Trong số 13 học sinh đi xe, em L ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi đến trường, các cháu xuống xe nhưng tài xế và cô phụ trách học sinh không kiểm tra. Họ không biết L vẫn chưa xuống xe. Sau đó, ông Phiến đưa xe về bãi trông giữ.

Chiều cùng ngày, tài xế Doãn Quý Phiến đã lái xe đến trường đón học sinh thì sự việc mới được phát hiện. L được đưa đến phòng y tế của trường. Bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện E, nhưng được xác định tử vong từ trước.

Công an hiện chưa công bố nguyên nhân tử vong của cháu L.H.L.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Hành trình 9 tiếng tìm đường về nhà của cậu bé bị bỏ quên trên xe buýt

Anh Nhàn |

Sau khi phát hiện ngủ quên trên xe buýt, bé Phạm Hoàng Sơn (sinh năm 2008) đã tự tìm đường về bằng cách phán đoán đường đi, hỏi đường, giao tiếp với những người xung quanh để về được tới nhà sau 9 giờ đồng hồ. 

Bảo vệ nơi đỗ chiếc xe chở học sinh 6 tuổi bị bỏ quên đến tử vong nói gì?

Văn Thắng - Hà Phương |

Chiếc xe ôtô đưa đón cháu bé H.L được gửi lại khuôn viên Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Cầu Giấy, Hà Nội). Theo bảo vệ tại Ký túc xá, chiếc xe chỉ để nhờ ở khuôn viên của ký túc. Khu vực sân Ký túc xá thường xuyên đông đúc do là nơi học thể chất của sinh viên, tuy nhiên không ai để ý đến chiếc xe vì không có dấu hiệu bất thường.

Cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô: Phương tiện đưa đón thiếu giấy phép

Nhóm PV |

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, xe 16 chỗ đưa đón học sinh của Trường quốc tế Gateway liên quan vụ học sinh tiểu học tử vong là Ford Transit 16 chỗ BKS 29B - 069.56, thuộc sở hữu của ông Đoàn Quý Phiến. Đáng chú ý, xe này chưa có giấy phép về kinh doanh vận tải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hành trình 9 tiếng tìm đường về nhà của cậu bé bị bỏ quên trên xe buýt

Anh Nhàn |

Sau khi phát hiện ngủ quên trên xe buýt, bé Phạm Hoàng Sơn (sinh năm 2008) đã tự tìm đường về bằng cách phán đoán đường đi, hỏi đường, giao tiếp với những người xung quanh để về được tới nhà sau 9 giờ đồng hồ. 

Bảo vệ nơi đỗ chiếc xe chở học sinh 6 tuổi bị bỏ quên đến tử vong nói gì?

Văn Thắng - Hà Phương |

Chiếc xe ôtô đưa đón cháu bé H.L được gửi lại khuôn viên Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Cầu Giấy, Hà Nội). Theo bảo vệ tại Ký túc xá, chiếc xe chỉ để nhờ ở khuôn viên của ký túc. Khu vực sân Ký túc xá thường xuyên đông đúc do là nơi học thể chất của sinh viên, tuy nhiên không ai để ý đến chiếc xe vì không có dấu hiệu bất thường.

Cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô: Phương tiện đưa đón thiếu giấy phép

Nhóm PV |

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, xe 16 chỗ đưa đón học sinh của Trường quốc tế Gateway liên quan vụ học sinh tiểu học tử vong là Ford Transit 16 chỗ BKS 29B - 069.56, thuộc sở hữu của ông Đoàn Quý Phiến. Đáng chú ý, xe này chưa có giấy phép về kinh doanh vận tải.