Chuyện về ngày Tết của những người thầy đặc biệt

Minh Chuyên |

Ngày Tết là dịp để tận hưởng không khí sum họp gia đình, thế nhưng đối với những người thầy đặc biệt họ vẫn phải thường trực ở đơn vị để giải quyết công việc và lo Tết cho học viên.

PV Báo Lao Động có dịp ghé thăm Cơ sở Cai nghiện Ma túy số 1 (Sở LĐTB&XH Hòa Bình) ở phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình những ngày đầu năm mới.

Dẫn PV đi thăm cơ sở, ông Bùi Đức Minh - Giám đốc Cơ sở Cai nghiện Ma túy số 1 chia sẻ, cơ sở có hơn 50 viên chức đang làm nhiệm vụ điều trị, quản lý 150 học viên. Những cán bộ đang công tác tại cơ sở đều được học viên gọi là thầy, cô.

"Việc xưng hô xuất phát từ sự tôn trọng của học viên dành cho các cán bộ viên chức. Bởi lẽ từ khi học viên vào cơ sở cai nghiện thì đã được chăm sóc tận tình gồm cắt cơn nghiện, phục hồi sức khỏe đến tư vấn giáo dục, quản lý, chăm sóc ăn ngủ nghỉ" - ông Minh cho biết.

 
Hoạt động thể dục thể thao.

Nói về hoạt động đón Tết tại Cơ sở cai nghiện, ông Minh cho biết, năm nào cũng vậy Tết ở đây thường đến sớm hơn so với đời sống ở bên ngoài.

Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Cơ sở luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các hoạt động cho toàn bộ học viên đang được điều trị ở lại ăn Tết thật trang trọng, đầm ấm.

Cụ thể, đơn vị đã trang trí hội trường sinh hoạt, phòng ở học viên, vệ sinh ngoại cảnh các khu vực khang trang, sạch đẹp.

Tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, thịt lợn, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả và đầy đủ những thứ khác như truyền thống ngày Tết.

Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan công an để giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài cơ sở. Các cán bộ thì làm nhiệm vụ loại bỏ những vật dụng có thể gây nguy hiểm trong buồng của học viên để đảm bảo vui Xuân mà không có bất cứ sự cố nào xảy ra.

Đồng thời, cơ sở cũng chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm, để phục vụ cho tất cả học viên và lên thực đơn ăn tết đảm bảo đầy đủ hương vị của ngày Tết cổ truyền.

 
Gói bánh chưng  tại cơ sở cai nghiện dịp Tết.

"Ngoài ra, vào thời khắc giao thừa các thầy cô đang thực hiện ca trực sẽ đi từng buồng thăm hỏi và chúc Tết học viên" - ông Minh chia sẻ thêm.

Ông Phạm Hữu Cương - Phó Trưởng phòng Quản lý học viên (người đã có 16 năm công tác tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy số 1) chia sẻ: "Tôi cũng như nhiều anh em khác năm nào cũng trực Tết tại đơn vị, đón giao thừa với học viên, còn chuyện lo tết ở nhà đều nhờ vào tay vợ con. Nhiều lúc cũng thèm được đón Tết cùng gia đình nhưng vì nhiệm vụ chúng tôi sẵn sàng hy sinh niềm hạnh phúc riêng đó để lo Tết cho học viên".

Theo ông Cương, một cái Tết chu đáo, đầm ấm, vui vẻ cũng là cách thức tỉnh nhận thức, giúp học viên có động lực hướng thiện, phấn đấu học tập, chữa bệnh tốt để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

 
Những người thầy trang trí mâm ngũ quả.

Học viên P.T.A (40 tuổi, quê ở huyện Lương Sơn) tâm sự, đón Tết ở đây anh em học viên được các thầy cô quan tâm, chăm sóc chu đáo từ đời sống vật chất đến tinh thần.

"Qua các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, gói bánh chưng truyền thống... và sự tận tình của các thầy cô chúng tôi rất vui và có thêm nghi lực để chữa trị, sớm hòa nhập cộng đồng và về với gia đình, trở thành người có ích" - học viên A cho biết thêm.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

Gợi ý những món ăn giải ngán ngày Tết

Thu Giang |

Những món ăn thanh nhẹ, đơn giản, dễ làm sẽ giúp nhiều người bớt ngán, cải thiện vị giác giữa "ma trận" thịt mỡ, bánh chưng ngày Tết.

Thịt ngâm mắm, món ngon không sợ ngán ngày Tết

THUỲ TRANG |

Nếu người miền Bắc có món thịt đông, giò xào không thể thiếu vào ngày Tết, thì với nhiều người Đà Nẵng nhắc đến Tết sẽ nhớ ngay món thịt heo ngâm mắm được mẹ đặt ở góc bếp. Từng khoanh thịt mềm nhưng vẫn có độ dai vừa phải khi cuốn cùng rau sống, bánh tráng trở thành bữa ăn nhanh ngày Tết hay cần đãi khách mà không sợ ngán.

SVB phá sản vì không nghe cảnh báo của FED

Quý An (The New York Times) |

Theo đó, SVB đã sử dụng một mô hình không chính xác vì ngân hàng này đã sai lầm khi đánh giá rủi ro trong bối cảnh lãi suất.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

Gợi ý những món ăn giải ngán ngày Tết

Thu Giang |

Những món ăn thanh nhẹ, đơn giản, dễ làm sẽ giúp nhiều người bớt ngán, cải thiện vị giác giữa "ma trận" thịt mỡ, bánh chưng ngày Tết.

Thịt ngâm mắm, món ngon không sợ ngán ngày Tết

THUỲ TRANG |

Nếu người miền Bắc có món thịt đông, giò xào không thể thiếu vào ngày Tết, thì với nhiều người Đà Nẵng nhắc đến Tết sẽ nhớ ngay món thịt heo ngâm mắm được mẹ đặt ở góc bếp. Từng khoanh thịt mềm nhưng vẫn có độ dai vừa phải khi cuốn cùng rau sống, bánh tráng trở thành bữa ăn nhanh ngày Tết hay cần đãi khách mà không sợ ngán.