14 ngày không quên của hai cô giáo xung phong đi cách ly cùng học trò

Thiều Trang |

Nhận tin 52 học trò nhỏ trở thành F1, cô giáo Hà Thị Kim và cô Hà Thị Dung - giáo viên trường tiểu học Tri Lễ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã không ngần ngại xung phong đi cách ly cùng học trò, chẳng màng điều gì sẽ xảy ra với mình trong những ngày sắp tới.

Ngày giông bão

Quế Phong - một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An trước ngày giông bão còn rất yên bình. Trẻ con tíu tít đến trường, giáo viên miệt mài trên bục giảng. Tại trường tiểu học Tri Lễ 1, buổi học đầu tiên của năm học mới diễn ra bình thường, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vẫn được triển khai, duy trì đầy đủ.

Nhưng ngay ngày hôm sau, ngày 7.9.2021, nhà trường bất ngờ đón tin dữ - có 2 học sinh lớp 2A1 và 5A2 dương tính với virus SARS-CoV-2. Lúc bấy giờ, thầy Nguyễn Minh Hòa - Hiệu trưởng nhà trường không khỏi bàng hoàng, lo lắng, bởi toàn thể giáo viên và học sinh chưa được tiêm vaccine. Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn được tổ chức.

"Địa phương xác định ngoài 2 học sinh là F0 phải đi điều trị ở Vinh, còn có thêm 52 học sinh của 2 lớp là F1 buộc phải đi cách ly tập trung. Vấn đề đặt ra lúc này là học sinh tiểu học chưa thể tự chăm sóc bản thân. Trước tình hình trên, có 2 cô giáo đã mạnh dạn xung phong, tình nguyện vào khu cách ly cùng học trò" - thầy Hòa chia sẻ.

Đó là hai cô giáo Hà Thị Kim và cô Hà Thị Dung. Cô Dung đã tận tụy với nghề giáo hơn 20 năm, cô Kim là giáo viên trẻ còn độc thân. Cả hai cô đã không ngần ngại xung phong đi cách ly cùng học sinh, chẳng nề hà điều gì đang chờ mình phía trước.

Chẳng kịp chuẩn bị nhiều, cả cô lẫn trò mỗi người một chút tư trang, sách vở và bắt đầu hành trình 14 ngày trong khu cách ly. "Tôi không biết phía trước điều gì đang chờ đón mình. Nhưng vì nỗi thương học sinh quá lớn nên chúng tôi quyết định đi cùng các em, bất chấp mọi nguy hiểm đến với mình" - cô Hà Thị Dung chia sẻ.

Cô giáo Hà Thị Kim (bên trái) và cô giáo Hà Thị Dung (bên phải) trong Chương trình “Thay lời tri ân năm 2021” do Bộ GDĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. Ảnh: Thế Đại
Cô giáo Hà Thị Kim (bên trái) và cô giáo Hà Thị Dung (bên phải) trong Chương trình “Thay lời tri ân năm 2021” do Bộ GDĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. Ảnh: Thế Đại

"Cô trò cứ thế ôm nhau khóc"

Nhớ lại những bước chân líu ríu trong đêm khuya, những ánh mắt hoang mang chìm ngập trong nước mắt của học sinh khiến hai cô không khỏi xót xa.

"Những ngày mới vào, nhiều học sinh lần đầu xa nhà, xa bố mẹ, có em đêm nào cũng khóc, không chịu đi ngủ, không chịu ăn uống. Các em còn quá nhỏ, có một số em là trẻ mồ côi, thông tin liên lạc với gia đình không có.

Các em cứ thút thít cả đêm, cô trò cứ thế ôm nhau khóc. Lúc đó, tôi không còn nỗi sợ dành cho mình mà chỉ nghĩ đến các em" - cô Dung nghẹn ngào kể lại và kiên quyết khẳng định: "Không chỉ 14 ngày mà 1 tháng hay 2 tháng, chúng tôi cũng sẵn sàng đi theo các em".

Cô giáo trẻ Hà Thị Kim cũng không kìm nổi nước mắt khi kể lại "14 ngày lịch sử", dù lo lắng vì những điều phía trước nhưng cô Kim vẫn kiên quyết đi cùng học trò vì tình thương dành cho các con là vô điều kiện.

"Những ngày đầu vào khu cách ly, tôi rất lo sợ các em bị ho, bị sốt - đó là những biểu hiện của việc nhiễm COVID-19. Cô trò chúng tôi không thể nào ngủ được, chỉ ôm chăn khóc cả đêm. Thậm chí, cô giáo Dung đã thức trắng cả 3 đêm để chờ kết quả" - cô Kim nhớ lại.

Học sinh Trường trong khu cách ly tập trung. Ảnh: NVCC
Học sinh Trường Tiểu học Tri Lễ 1 trong khu cách ly tập trung. Ảnh: NVCC

"Tôi chưa lập gia đình nhưng cảm thấy mình có rất nhiều con"

Trải qua 3 ngày giông bão, cô và trò nhận kết quả âm tính. Những ngày tiếp theo, khi đã quen dần với môi trường trong khu cách ly, bầu không khí bớt căng thẳng, nhường chỗ cho sự vô tư của trẻ thơ. Các cô bắt đầu dạy cho các bạn học sinh những công việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, gấp chăn màn, tự ăn cơm, tập thể dục để nâng cao sức khỏe.

Học sinh khỏe mạnh sau 14 ngày cách ly. Ảnh: NVCC
Cô và trò đều an toàn, mạnh khỏe sau 14 ngày cách ly. Ảnh: NVCC

Kết thúc cách ly, may mắn cả cô và trò đều an toàn, mạnh khỏe. Với cô giáo trẻ Hà Thị Kim, 14 ngày cách ly tập trung là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời.

"Sau khi trở về nhà, tôi chưa lập gia đình nhưng cảm thấy mình có rất nhiều con. Tôi nhận thấy học trò của mình trưởng thành hơn rất nhiều, các em tự biết chăm sóc bản thân, biết cách phòng chống dịch COVID-19. Tôi chỉ hy vọng các em có sức khỏe thật tốt, học tập tốt và trở thành người có ích cho xã hội" - cô Kim chia sẻ.

Gửi lời nhắn đến học trò thân thương, cô Hà Thị Dung dặn dò: "Dù trong hoàn cảnh nào các con cũng phải cố gắng học tập thật tốt, đặc biệt ghi nhớ và thực hiện quy tắc 5K để chúng ta có thể chiến thắng đại dịch. Các con hãy nhớ, cô luôn sẵn sàng sát cánh cùng các con".

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Tặng giấy khen cho cô giáo trong "lớp học đặc biệt" ở khu cách ly

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau 14 ngày đảm bảo công tác dạy học trong khu cách ly, lãnh đạo địa phương đã tặng giấy khen cho cô giáo vì đã có thành tích xuất sắc trong "lớp học đặc biệt".

Cô giáo mầm non Cần Thơ làm "đạo diễn" giúp trẻ tự học tại nhà

NGỌC TRÂM |

Cần Thơ - Đến thời điểm hiện tại, trẻ mầm non chưa đến trường để phòng chống dịch COVID-19, Trường Mầm non 8.3 tại TP.Cần Thơ đã sáng tạo, xây dựng những video ngắn gọn, gần gũi, hướng dẫn kỹ năng tại nhà cho trẻ mầm non.

Nhật ký "xung trận" chống COVID-19 của cô giáo mầm non

Tường Vân |

Ngày dịch bệnh ập đến, Việt Yên (Bắc Giang) trở thành tâm dịch của cả nước. Như bao thầy cô giáo khác, "gác bút nghiên" lên đường... chống dịch, cô Cao Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Minh (Việt Yên, Bắc Giang) đã xung phong ở lại điểm cách ly, phục vụ công tác hậu cần.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tặng giấy khen cho cô giáo trong "lớp học đặc biệt" ở khu cách ly

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau 14 ngày đảm bảo công tác dạy học trong khu cách ly, lãnh đạo địa phương đã tặng giấy khen cho cô giáo vì đã có thành tích xuất sắc trong "lớp học đặc biệt".

Cô giáo mầm non Cần Thơ làm "đạo diễn" giúp trẻ tự học tại nhà

NGỌC TRÂM |

Cần Thơ - Đến thời điểm hiện tại, trẻ mầm non chưa đến trường để phòng chống dịch COVID-19, Trường Mầm non 8.3 tại TP.Cần Thơ đã sáng tạo, xây dựng những video ngắn gọn, gần gũi, hướng dẫn kỹ năng tại nhà cho trẻ mầm non.

Nhật ký "xung trận" chống COVID-19 của cô giáo mầm non

Tường Vân |

Ngày dịch bệnh ập đến, Việt Yên (Bắc Giang) trở thành tâm dịch của cả nước. Như bao thầy cô giáo khác, "gác bút nghiên" lên đường... chống dịch, cô Cao Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Minh (Việt Yên, Bắc Giang) đã xung phong ở lại điểm cách ly, phục vụ công tác hậu cần.