Đàm Vĩnh Hưng xin công chúng cho thời gian để chứng minh không còn xốc nổi

NGỌC ANH |

Sau khi bỏ chữ "The King" trong bộ phim điện ảnh làm về cuộc đời mình, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã không còn xốc nổi giống ngày xưa và đang chứng minh cho công chúng thấy mình đã thay đổi.

Sau ồn ào về tên phim "Hào quang rực rỡ - The King", Đàm Vĩnh Hưng cho biết bản thân sẽ lắng nghe công chúng và sửa đổi.

Khi bị nói là người ngông cuồng, xốc nổi, nam ca sĩ phủ nhận và khẳng định chữ "The King" không mang hàm ý là "vua chúa" và anh cũng không nhận mình là "ông hoàng nhạc Việt" như những gì công chúng, truyền thông đã gọi.

Sau đó, chiều 29.3, nam ca sĩ viết tâm thư để trải lòng với khán giả. Nam ca sĩ nói: "Tôi viết thư này không phải để đính chính hay nói quanh, nói co cho mọi người thêm mệt và người không ưa tôi lại càng thấy ghét thêm.

Tôi muốn một lần được tâm sự với mọi người (cả người thương và người chưa thương tôi) thấy rằng một Đàm Vĩnh Hưng xốc nổi ngày xưa đã không còn nữa".

Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Nam ca sĩ nói 5 năm qua, anh đã sống bằng một con người khác, đó là cả một sự thay đổi lớn đối với một người cá tính như mình.

"Trước dư luận, tôi đã biết lắng nghe và lập tức sửa chữa. Tôi biết mình không hoàn hảo và vẫn tiếp tục sửa đổi, hãy cho tôi thêm thời gian chứng minh điều đó.

Nếu trước đây, tôi sẽ không phản hồi và phơi bày phần yếu của mình ra nhưng bây giờ thì khác, tôi đã gồng mình mấy chục năm rồi và giờ tôi muốn có được sự bình yêu với tình yêu lớn của cuộc đời mình là gia đình".

Trước những phản ứng của khán giả về tên phim, nam ca sĩ khẳng định một lần nữa rằng nhà sản xuất có quyền sáng tạo nội dung và đặt tên phim, miễn là không vi phạm pháp luật và anh tôn trọng điều đó.

"Tuy nhiên ý kiến của công chúng cũng vô cùng quan trọng, nên khi nhận được những phản hồi từ mọi phía, từ góp ý chân thành, những châm biếm cười cợt lẫn những bình luận không thiện cảm và không lành mạnh mà phần lớn từ những người chỉ bằng tuổi em, tuổi cháu của tôi thôi thì Hưng đã quyết liệt đề nghị với nhà sản xuất nên lắng nghe và thay đổi ngay lập tức. Và tựa phim cuối cùng chỉ là: Hào quang rực rỡ”.

Anh mong mọi người hãy ghi nhận sự tiếp thu của cả ekip để cho bản thân và nhà sản xuất cùng mấy trăm cộng sự có niềm tin để làm ra một tác phẩm điện ảnh nghiêm túc.

Cuối cùng, nam ca sĩ nói vẫn luôn tiếp tục đón nhận những góp ý chân tình để anh và ekip hoàn thiện nhất có thể trong dự án này cũng như trong cuộc sống.

Hiện tại, bộ phim "Hào quang rực rỡ" của nam ca sĩ đang casting cho các vai diễn mới và được khởi chiếu vào khoảng năm 2024. Những thông tin xoay quanh bộ phim đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng kể cả mặt tiêu cực lẫn tích cực.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Đàm Vĩnh Hưng bỏ "The King", giới showbiz cũng tự dẹp ông hoàng bà chúa đi

Lê Thanh Phong |

Ngày 27.3, Đàm Vĩnh Hưng chính thức “xóa” tên tiếng Anh The King trong teaser poster của "Hào quang rực rỡ".

Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ The King trong tên phim về mình sau khi bị phản ứng

DI PY |

Sau khi công bố làm phim về cuộc đời mình mang tên "Hào quang rực rỡ - The king", Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả phản ứng vì "tự xưng mình là vua". Chiều 27.3, nam ca sĩ chính thức lên tiếng.

Đàm Vĩnh Hưng lại ngông cuồng khi đặt tên phim về mình là The King?

Mi Lan |

Việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tham gia sản xuất phim, dù là phim tiểu sử về bản thân anh, cũng cho thấy tín hiệu đáng mừng với thị trường phim Việt. Tuy nhiên, cách đặt tên phim “The King” (Nhà vua, ông hoàng) của nam ca sĩ lại gây tranh cãi.

Dự trữ xăng dầu: Không để phụ thuộc nhà nước hay khoán trắng doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tài xế taxi chặt chém khách du lịch 500.000 đồng cho quãng đường 3 km

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc cung đường chỉ khoảng 3 km, tài xế taxi đưa 5 ngón tay ra hiệu số tiền, hành khách người Mỹ liền đưa 500.000 đồng nhưng không được trả lại tiền thừa.

Xếp hàng thưởng thức trong ngày đầu diễn ra Lễ hội bánh mì ở TPHCM

Ngọc Ánh |

Sáng 30.3, hàng nghìn người xếp hàng, chờ thưởng thức các loại bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ I.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Người dân khốn khổ vì đường 2,5 km làm gần 8 năm chưa xong

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm, tuy nhiên đến nay, đoạn đường Lương Định Của ( TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hoàn thiện, thi công đứt đoạn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đàm Vĩnh Hưng bỏ "The King", giới showbiz cũng tự dẹp ông hoàng bà chúa đi

Lê Thanh Phong |

Ngày 27.3, Đàm Vĩnh Hưng chính thức “xóa” tên tiếng Anh The King trong teaser poster của "Hào quang rực rỡ".

Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ The King trong tên phim về mình sau khi bị phản ứng

DI PY |

Sau khi công bố làm phim về cuộc đời mình mang tên "Hào quang rực rỡ - The king", Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả phản ứng vì "tự xưng mình là vua". Chiều 27.3, nam ca sĩ chính thức lên tiếng.

Đàm Vĩnh Hưng lại ngông cuồng khi đặt tên phim về mình là The King?

Mi Lan |

Việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tham gia sản xuất phim, dù là phim tiểu sử về bản thân anh, cũng cho thấy tín hiệu đáng mừng với thị trường phim Việt. Tuy nhiên, cách đặt tên phim “The King” (Nhà vua, ông hoàng) của nam ca sĩ lại gây tranh cãi.