Bánh biến món “nhà nghèo” thăng hạng

An Hưng |

Món bánh được làm từ lúa nếp hấp chín, phơi khô, rang vàng cùng với mật mía, lạc và gừng mang lại mùi vị không thể nào quên.

Là món bánh dân giã của “nhà nghèo” ngày trước, nhưng nay, bánh biến (còn được gọi là bánh gạo rang) lại được “thăng hạng” thành không thể thiếu trong mâm cơm cúng cỗ ngày Tết thời hiện đại.

Mâm cơm cúng tổ tiên ngày Tết ngày càng được coi trọng, những món ngon đều được lựa chọn để dâng lên người đã khuất. Vậy nhưng, giữa những đồ ăn sang chảnh đó vẫn còn có những món dân giã, từng được xem là quà vặt “nhà nghèo” như bánh biến.

Món ăn được làm từ những nguyên liệu dễ kiếm như gạo nếp, lạc, vừng, gừng tươi và mật mía. Để làm được miếng bánh ngon, nếp vừa gặt về sẽ được hấp chín, phơi khô rồi xát vỏ. Khi bắt đầu làm món bánh này, gạo nếp được rang phồng rồi để nguội. Mật mía được đun nóng, cho gạo đã rang, lạc vào quậy đều tay. Khi hỗn hợp này đã quện lại với nhau thì nhanh tay cho ra khuôn và dàn đều.

Thời điểm bánh đang nóng nên rất dễ tạo hình theo ý thích. Khi bánh đã được để nguội thì tiến hành cắt miếng, rải lớp vừng lên mặt tạo hình là xong.

Bà Nguyễn Thị Kiếng (70 tuổi) trú xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết: “Bánh biến là món ăn từ những ngày xa xưa. Thời đó, cuộc sống người dân còn khó khăn, ngày Tết bánh kẹo không nhiều như hiện nay, để có món mời khách trong ngày Tết, người dân nghĩ ra cách làm món bánh này”.

Dễ làm, rẻ tiền, nhưng những miếng bánh thơm mùi gạo, mùi mật và thoang thoảng mùi gừng, khi ăn giòn rụm, rất cuốn hút. Được xem là món ăn dân dã nên nhiều gia đình có sự kết hợp giữa bánh biến ngọt cùng ấm chè xanh nóng hổi rất phù hợp trong thời tiết lạnh mấy ngày Tết.

Ngày nay, để tỏ lòng thành kính đến người đã khuất, nhiều gia đình đã dùng món bánh biến này vào mâm cơm cúng cỗ ngày Tết. Bên cạnh những món ăn hiện đại như giò chả, thịt, gà… sự xuất hiện của món bánh biến giống như một sự hoài niệm về những ngày tháng khốn khó.

Tuy là món ăn ít tiền, dễ làm, nhưng món ăn này lại trở thành điều không thể thiếu trong những mâm cỗ cúng ngày nay của nhiều gia đình ở xóm Hồng Thịnh, Thịnh Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Chị Phạm Thị Thủy (40 tuổi) trú Yên Thành, Nghệ An cho biết: “Giờ đây cuộc sống ngày càng no đủ, món ăn ngon, lạ miệng cũng nhiều lên. Mâm cơm cúng ngày Tết đã trở nên nhiều món hơn, nhưng năm nào tôi cũng được người lớn trong nhà nhắc nhở việc làm bánh biến để dâng hương. Vì đã thành thông lệ nên năm nay nhà tôi cũng đã chuẩn bị nguyên liệu để tự tay làm bánh thắp hương với mong muốn ông bà, tổ tiên sẽ phù hộ cho gia đình thêm một năm bình an”.

Món ăn dân quê như bánh biến ngày nay đã và đang được sản xuất, bày bán phổ biến. Có những nơi, món ăn này trở thành mặt hàng của cả một làng nghề nên người dân có thể dễ dàng thưởng thức mà không cần kỳ công chuẩn bị. Thế nhưng, những gia đình làm nông, trồng lúa, họ vẫn muốn tự tay làm món bánh biến để dùng trong những ngày Tết như là tấm lòng thành của mình hướng về người thân đã mất. Họ cũng hi vọng rằng, sự thành tâm của mình qua từng món ăn trên mâm cơm cúng sẽ được ông bà tổ tiên ghi nhận mà độ trì cho năm mới để mọi việc hanh thông, may mắn.

An Hưng
TIN LIÊN QUAN

Gói bánh chưng theo phong cách truyền thống trong ngôi nhà cổ ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Hình ảnh gói bánh chưng ngày Tết được tái hiện theo phong cách của người Hà Nội xưa tại ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm). Đây là một phần thuộc chuỗi hoạt động văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân với chủ đề “Tết Việt – Tết Phố 2024” của quận Hoàn Kiếm.

Tết nghĩa tình - trao tặng quà và bánh chưng cho người dân dịp cận Tết

Trần Thi - Thúy Quyên |

Với tinh thần “Tương thân, tương ái” mong muốn mang cái tết đầm ấm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp phụ nữ khu dân cư tại phường Hòa An quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã tổ chức phiên chợ Tết nghĩa tình cho người dân tại khu dân cư. Đồng thời tổ chức nấu và gửi tặng bánh chưng cho các gia đình có người thân là liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Cận Tết, biển người đổ về thủ phủ bánh kẹo Hà Nội từ sáng đến tối

Ngọc Thùy |

Thời gian này, phố Hàng Giầy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đông nghịt người sắm Tết. Cả con phố thường xuyên trong cảnh chen chúc người mua bán bánh kẹo.

Nữ công nhân ở Đồng Nai sau 10 năm mới được về quê đón Tết cùng gia đình

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại ga Biên Hoà (TP Biên Hoà), trước giờ lên chuyến tàu SE10 về quê ở tỉnh Hải Dương, chị Phạm Thị Hoa - Công nhân Công ty TNHH Sản xuất Swarovski Việt Nam (Khu công nghiệp Amata) xúc động sau hơn 10 năm mưu sinh ở tỉnh Đồng Nai mới được cùng 2 người con về quê đón Tết trên chuyến tàu mang tên Hành trình Tết công đoàn - Xuân 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức.

Điểm tham quan ở Hà Nội trang hoàng đón khách dịp Tết Nguyên đán

THU GIANG - KHÁNH AN |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, các điểm tham quan ở Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động, trang hoàng rực rỡ nhằm thu hút người dân, du khách.

Không về quê, nữ công nhân đi làm xuyên Tết để có tiền chuẩn bị sinh con

Bảo Hân - Hạnh An |

Do thu nhập giảm nên nhiều công nhân ở Bắc Giang quyết định ở lại phòng trọ để làm việc xuyên Tết Nguyên đán 2024, kiếm mức thu nhập cao gấp 3-4 lần so với ngày thường. Có công nhân mang bầu 6 tháng nhưng vẫn đi làm để có thêm tiền lo việc sinh con sắp tới…

Diễn viên đóng Thế Chột "Người phán xử" qua đời ở tuổi 67

Anh Trang |

Nghệ sĩ Chu Hùng - nổi tiếng với vai Thế Chột phim "Người phán xử" qua đời lúc 12h15, ngày 7.2.

Hoa Tết đổ bộ TPHCM chỉ từ 80.000 đồng/cặp, người dân tấp nập mua sắm

NGỌC LÊ |

Vào ngày 28 Tết, thị trường hoa Tết ở TPHCM trở nên sôi động hơn. Giá hoa Tết năm nay, nhìn chung, chỉ bằng 50% so với năm ngoái, người dân cũng mạnh tay mua sắm.

Gói bánh chưng theo phong cách truyền thống trong ngôi nhà cổ ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Hình ảnh gói bánh chưng ngày Tết được tái hiện theo phong cách của người Hà Nội xưa tại ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm). Đây là một phần thuộc chuỗi hoạt động văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân với chủ đề “Tết Việt – Tết Phố 2024” của quận Hoàn Kiếm.

Tết nghĩa tình - trao tặng quà và bánh chưng cho người dân dịp cận Tết

Trần Thi - Thúy Quyên |

Với tinh thần “Tương thân, tương ái” mong muốn mang cái tết đầm ấm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp phụ nữ khu dân cư tại phường Hòa An quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã tổ chức phiên chợ Tết nghĩa tình cho người dân tại khu dân cư. Đồng thời tổ chức nấu và gửi tặng bánh chưng cho các gia đình có người thân là liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Cận Tết, biển người đổ về thủ phủ bánh kẹo Hà Nội từ sáng đến tối

Ngọc Thùy |

Thời gian này, phố Hàng Giầy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đông nghịt người sắm Tết. Cả con phố thường xuyên trong cảnh chen chúc người mua bán bánh kẹo.