Có mặt tại nhà ga Thanh Hóa những ngày cuối năm, không khí tại đây vô cùng nhộn nhịp, cảnh người người bốc xếp đồ đạc bước xuống ga, tiếng hò nhau í ới...làm huyên náo, rộn ràng không khí ngày Tết đang cận kề.
Trong số đó có rất nhiều công nhân xa quê, người ít thì vài năm, người nhiều lên tới cả chục năm, đến nay họ mới được về nhà đón một cái Tết đoàn viên bên gia đình.
Ngồi tại ga tàu, chốc chốc chị Lộc Thị Hường lại nhìn về phía cửa nhà ga, nóng ruột trông ngóng...
Hỏi chuyện mới biết, chị đang chờ người thân đến đón về quê ăn Tết. Chị Hường cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nghệ An, sau khi học xong, chị vào tỉnh Bình Dương làm công nhân tại Công ty TNHH Đại Hoa. Tai đây chị bén duyên và lấy chồng quê ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.
Kể từ khi lập gia đình, có con nhỏ cuộc sống của 2 vợ chồng càng trở khó khăn hơn. Ngoài ra, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên đã 4 năm nay gia đình chị Hường chưa được về quê chồng để ăn Tết.
Năm nay, nhờ sự hỗ trợ của các cấp công đoàn, gia đình chị có được vé tàu miễn phí để về quê đón Tết.
“Thực sự tôi rất cảm động, nếu không có sự hỗ trợ này, chẳng biết khi nào gia đình mới có điều kiện để về quê. Rất cảm ơn các cấp công đoàn đã giúp chúng tôi được đi trên chuyến tàu nghĩa tình về quê đón Tết” - chị Hường cho hay.
Cùng chung tâm trạng như chị Hường, ngồi tại phòng chờ của nhà ga, chị Phạm Thị Cường (48 tuổi, quê ở xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc) cho biết, cách đây gần 10 năm (năm 2015) chị từ quê vào tỉnh Bình Dương để làm công nhân và sau đó lập gia đình. Đến nay vợ chồng chị đã có 2 con trai, tuy nhiên, người con trai đầu bị bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống của gia đình càng khó khăn.
Cũng theo chị Cường, hiện nay chị và chồng đang làm công nhân tại Công ty TNHH Thép và Xây dựng Tự Lực (ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Do cuộc sống khốn khó nên gần 10 năm nay gia đình chị chưa về quê ăn Tết. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, nhờ sự giúp đỡ của tổ chức công đoàn, cả gia đình có vé tàu miễn phí để trở về quê.
“Ngày nhận được tấm vé tàu miễn phí để về quê, vợ chồng tôi gần như không ngủ được, cả đêm sắp xếp đồ đạc, chỉ mong trời sáng nhanh để ra ga về quê ăn Tết. Với chúng tôi, những người xa quê lâu năm thì hai tiếng quê hương vô cùng thân thương và trìu mến. Năm nay chúng tôi sẽ được trong vòng tay yêu thương của người thân, làng xóm sau nhiều năm không gặp mặt...” - chị Cường chia sẻ.
Cũng theo ghi nhận, tại nhà ga Thanh Hóa những ngày cuối năm, có hàng nghìn trường hợp như chị Hường, chị Cường đi làm ăn xa về quê đón Tết.
Tất cả họ đều chung một tâm trạng là bước xuống tàu, muốn chạy thật nhanh về nhà để gọi “mẹ ơi con đã về”, rồi cùng mẹ và người thân đi chơi chợ Tết quê, mua sắm chút ít đồ cho gia đình, gói bánh chưng và chờ đợi thời khắc giao thừa đến.