Tại chương trình "Bạn muốn hẹn hò", Quyền Linh - Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi ở TPHCM là Duy Khang (26 tuổi, Đồng Tháp) - thợ cắt tóc và Bảo Ngân (19 tuổi, Bến Tre) - mẫu ảnh kiêm lễ tân.
Bảo Ngân là người hoạt bát, hòa đồng, dễ bắt chuyện nhưng hơi rụt rè trước bạn trai.
Đàng gái có mối tình đầu với người bạn cùng xóm, yêu được một thời gian thấy không hợp do có nhiều điểm bất đồng.
“Mẫu người yêu, em mong muốn cao hơn em, có gu ăn mặc, ưa nhìn là được. Em không thích người yêu lăng nhăng, không thích nói nhiều”, cô nói thêm.
Về phía Duy Khang, anh nhận mình vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ người khác và dễ xúc động, "mít ướt".
Đàng trai có một mối tình năm 18 tuổi, kéo dài hơn 1 năm, đã kết thúc cách đây gần 10 năm do gia đình nhà gái không chấp nhận vì anh nghèo.
“Em không quan trọng vấn đề đẹp hay xấu, chỉ cần một người biết chăm lo cho gia đình, đặc biệt hiếu thảo với gia đình hai bên. Em cực kỳ ghét con gái hút thuốc”, Duy Khang chia sẻ.
Mở rào gặp gỡ, cặp đôi tỏ ra hài lòng với người đối diện nên trò chuyện rất thoải mái.
Nói về dự định tương lai, anh chàng cho biết, anh có ý định về quê để gần gũi gia đình hơn. Hiện tại, ba anh đang bị ung thư và tâm nguyện là có cháu bồng bế.
“Tình trạng bệnh của ba như vậy, nên em chỉ biết cố gắng làm. Em ngày xưa cũng ham chơi, không có nghe lời ba mẹ, nhiều lúc làm cho ba mẹ buồn. Mấy năm nay, em đã nhận ra và không đi chơi nữa, chỉ lo làm ăn phụ giúp gia đình. Lúc em nhận ra thì ba lại sắp xa em”, đàng trai rớt nước mắt chia sẻ.
Đồng cảm với hoàn cảnh của đàng trai, Bảo Ngân cho biết, cô cũng mới làm lành với ba vì trước đây, cô nghịch ngợm không nghe lời ba, nhưng sau khi lên TPHCM kiếm tiền vất vả mới hiểu được lòng ba. Cô nàng đang có định hướng đi học nghề make-up nên ở đâu lập nghiệp cũng được.
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Duy Khang nắm tay bạn gái chia sẻ chân thành: “Anh tới đây là thật lòng, không phải vui đùa mà muốn mình đi xa hơn và lâu dài. Được cái là anh không có lăng nhăng, chăm lo cho em đó là trách nhiệm của anh”.
Bảo Ngân thẳng thắn nói: “Ngoài 20 tuổi, em phải đi học nghề, có cái nghề sau đó mới tính chuyện sau này. Em cần 1-2 năm nữa, anh đợi được không?”.
“Anh sẽ cố gắng để mình tìm hiểu nhau. Không ai sinh ra là đã phù hợp với nhau, mình tìm hiểu, tự thay đổi để hợp với người khác”, anh chàng đáp lại.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cặp đôi đã bấm nút hẹn hò và trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.