Từ lá thư cầu cứu của lãnh đạo doanh nghiệp
Ông Phan Hữu Huyền - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX II (Khu Công nghiệp Sa Đéc - TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) - vừa gửi văn bản đến cơ quan chức năng cầu cứu trước cơn “bão” tín dụng đen đang đe dọa, khủng bố cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp.
Trong đơn, ông Huyền cho biết, gần đây, nhiều người trong công ty liên tiếp nhận được tin nhắn, điện thoại của nhiều đối tượng tự xưng là người của tổ chức cho vay, đòi nợ...
Thủ thuật chung của các đối tượng này là sau khi “gây bão” điện thoại đến người lao động mà vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu, họ chuyển sang “dội bom” tin nhắn, điện thoại đến cán bộ, lãnh đạo công ty như một cách gây áp lực toàn diện lên doanh nghiệp.
“Chúng yêu cầu cán bộ, lãnh đạo công ty buộc người lao động phải trả nợ hoặc liên hệ lại với chúng với lý do vô cùng “bí hiểm” là do trong hồ sơ vay của người lao động có ghi họ tên và số điện thoại của lãnh đạo công ty” - ông Huyền bức xúc.
Tuy nhiên, ông Huyền cho hay, khi được yêu cầu cung cấp hợp đồng để chứng minh thì tất cả đối tượng này không cung cấp với lý do bảo mật khách hàng. Thậm chí, khi công ty bày tỏ thiện chí yêu cầu các đối tượng này phát hành văn bản có ký tên, đóng dấu... và ghi rõ nội dung hợp đồng vay để làm cơ sở xem xét hỗ trợ người lao động... thì họ cũng không hợp tác.
Nỗi khiếp sợ của “người trong cuộc”
“Những ngày đầu, chúng tôi rất lo sợ” - ông Huyền nhớ lại cảm xúc chưa xa. Bởi dù là nam hay nữ, các đối tượng này đều có điểm chung là khi không đạt được mục đích thì chuyển sang chửi bới, nhục mạ lãnh đạo công ty bằng những lời lẽ thô tục và thậm chí là đe dọa đến cả người trong gia đình, thân nhân...”.
Ông Huyền cho biết, những ngày đầu liên lạc, nhận thấy ông có biểu hiện không đáp ứng mục đích yêu cầu, bọn chúng chuyển sang đe dọa người thân trong gia đình với nhiều yếu tố rất đáng lo.
“Chúng biết chính xác số điện thoại, địa chỉ cư trú của nhiều người thân trong gia đình, thậm chí là cha mẹ ở quê của nhiều cán bộ lãnh đạo công ty và không quên lại để lại lời nhắn, thông điệp đầy đe dọa” - ông Huyền bày tỏ lo lắng.
Một cán bộ ở bộ phận tài chính của công ty này cho biết cụ thể hơn: Sau khi điện thoại yêu cầu tôi hối thúc người lao động trả nợ mà không được đáp ứng, chỉ một lát sau, mẹ tôi ở quê hoảng loạn điện thoại lên báo tin có người mới điện thoại đe dọa sẽ tạt axít...”. Đặc biệt hơn, nhiều trong số các cuộc điện thoại quấy rối này ở dạng không hiện số đã gây lo lắng không nhỏ đến người trong cuộc.
Trao đổi qua điện thoại, đại tá Nguyễn Chí Công - Trưởng Công an TP.Sa Đéc - xác nhận, có nắm thông tin này và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tấn công tội phạm. Tuy nhiên, do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.