Gánh nặng chi tiêu
Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, trái với tâm lí háo hức tăng ca kiếm thêm thu nhập để chi tiêu dịp tết, chị Nguyễn Thị Thanh (công nhân may mặc tại TP Cần Thơ) lại chật vật vì gánh nặng chi tiêu.
Theo chị Thanh, quê chị ở Ninh Thuận, từng có giai đoạn cả vợ chồng làm công nhân tại tỉnh nhà, nhưng vì kinh tế khó khăn, vợ chồng quyết định vào Nam lập nghiệp.
"Thu nhập mỗi tháng của vợ chồng tôi khoảng 11 triệu đồng, tiền trọ, ăn uống mỗi tháng cũng gần 4 triệu đồng. Tôi còn 2 con nhỏ ở quê đang đi học nên gửi về cho ông bà chăm lo 5 triệu đồng. Số tiền còn lại vợ chồng tôi tiết kiệm để Tết về quê", chị Thanh cho biết.
Tuy nhiên, do cha mẹ tuổi cao đau ốm thường xuyên nên chị Thanh buộc phải về quê phụ chăm sóc. "Tháng rồi tôi phải xin nghỉ để về quê phụ lo cho mẹ vì đau ốm, và đưa đón 2 con đi học. Vé xe đi về cũng khoảng 1 triệu đồng/người/lượt. Tiền tiết kiệm bao nhiêu lo cho cha mẹ và con hết nên bây giờ vợ chồng gần như không còn đồng nào", chị Thanh bộc bạch.
Tương tự, anh Phạm Văn Hùng (công nhân sản xuất cồn ở TP Cần Thơ) cho biết: "Công ty gặp khó trong đơn hàng, tôi cũng không có điều kiện tăng ca nhiều nên mỗi tháng cũng chỉ được 7-8 triệu đồng. Số tiền này hết 3 triệu là ăn uống, sinh hoạt, còn lại lo cho con đi học nên hầu như tôi chẳng tiết kiệm được đồng nào".
Quyết định rời phố về quê
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập bèo bọt, vợ chồng chị Thanh quyết định khăn gói trở về quê làm lại từ đầu, và để tiện chăm sóc cho gia đình.
"Chỗ làm quá xa, mỗi lần đi về cũng mất cả ngày mới đến. Nhiều lúc nhớ con, chỉ nhìn qua điện thoại tôi cũng mủi lòng. Bây giờ về quê, xem như năm nay vợ chồng tôi không có dư, có khi còn phải vay nợ. Nhưng vì gia đình, tôi quyết định về quê", chị Thanh cho biết.
Theo chị Thanh, sau khi xin nghỉ việc về quê, dự định vợ chồng chị sẽ sửa sang lại mảnh vườn để trồng trọt, hoặc sẽ xin làm công nhân. "Xa quê 2 năm nay làm mãi chẳng có dư, bây giờ về quê có điều kiện thì xin làm công nhân tiếp tục. Chỉ cần ở gần gia đình thì cũng đỡ khoản phí thuê nhà, xe cộ đi lại", chị Thanh cho hay.
"Còn tôi thì vẫn chưa biết thế nào, nhưng tình hình vẫn khó khăn, tôi cũng sẽ cùng vợ về lại Cà Mau làm lại từ đầu", công nhân Phạm Văn Hùng cho biết.
Bà Phạm Thị Thu Lan - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - cho biết: Theo khảo sát, chỉ 24,5% người lao động cho biết tiền lương và thu nhập chỉ vừa đủ đáp ứng 100% chi tiêu cho cuộc sống; 75,5% người trả lời cho biết, thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu, có trường hợp thu nhập chỉ đáp ứng 45% nhu cầu chi tiêu.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã yêu cầu các Sở LĐTBXH trên cả nước thực hiện chính sách tiền lương và thưởng Tết cho người lao động. Theo đó, Bộ giao lãnh đạo các Sở chủ động phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của người lao động.
Nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2024, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức các Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”, “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”. Công đoàn Việt Nam phối hợp tổ chức 3 chuyến bay tập trung miễn phí đưa hơn 670 ĐV, NLĐ làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Cùng với đó “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024” sẽ có 30 - 32 toa tàu miễn phí trên các chuyến tàu Bắc - Nam để đưa, đón khoảng 2.000 ĐV, NLĐ làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết.