Công nhân hy vọng công việc ổn định để có thu nhập tốt trong năm 2024

Bảo Hân |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động đều bày tỏ cùng với có sức khỏe tốt, họ mong muốn công việc sẽ ổn định hơn, thu nhập cao hơn và cơ hội phát triển tốt hơn trong năm mới 2024.

Học ngoại ngữ để mở rộng cơ hội việc làm

Sáng 1.1, trao đổi với phóng viên, chị Dương Thị Xuân kỳ vọng năm mới sẽ kiếm được một công việc có thu nhập cao hơn năm trước.

Trước đây, khi vừa tốt nghiệp THPT, chị Xuân làm công nhân trong một công ty điện tử tại Khu công nghiệp Vân Trung (tỉnh Bắc Giang). Sau 2 năm làm việc, nữ công nhân này có mức lương cơ bản 7 triệu đồng/tháng. Tính cả tiền làm thêm, chị có tổng thu nhập 10 triệu đồng/tháng. Còn độc thân, ở cùng bố mẹ, chị Xuân có thể để dành được 6-7 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình làm việc, chị Xuân nhận thấy những công nhân biết tiếng Trung sẽ được làm ở vị trí tốt hơn, có thu nhập và cơ hội thăng tiến hơn. Vì vậy, sau khi dành dụm được 1 khoản tiền, cách đây 3 tháng chị quyết định nghỉ việc để đi học tiếng Trung. Khóa học kéo dài 6 tháng, học phí là 8 triệu đồng.

“Khóa học giúp các học viên có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung. Học phí khá đắt, nhưng tôi sẵn sàng “đầu tư” để có cơ hội về việc làm hơn. Tôi còn trẻ, chưa vướng bận gia đình nên việc đi học sẽ thuận lợi hơn. Nếu một vài năm nữa mới học thì chắc chắn sẽ có nhiều cản trở, khó khăn” - chị Xuân chia sẻ.

Những ngày đi học, chị Xuân dùng khoản tiền đã dành dụm để trang trải cho cuộc sống. “Năm 2024, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, dự định về việc làm của tôi sẽ thành hiện thực, từ đó tôi sẽ có những bước phát triển hơn trong công việc” - chị Xuân bày tỏ. Dự định của chị Xuân sau khi kết thúc khóa học sẽ xin việc tại chính công ty trước đây chị đã làm việc.

Mong công ty có nhiều đơn hàng

Đối với chị Lò Thị Mỹ Hạnh - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), mong ước trong năm 2024 không nằm ngoài công việc, thu nhập.

Theo nữ công nhân, năm 2023, tình hình sản xuất của công ty kém hơn so với năm 2022. Đơn hàng ít khiến thu nhập của lao động ít hơn. “Năm 2022, tổng thu nhập bình quân của tôi (gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp, tiền làm thêm) khoảng 11-12 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, sang năm 2023, con số này giảm xuống còn khoảng 9-10 triệu đồng/tháng. Thu nhập giảm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình tôi” - chị Hạnh cho hay.

Gia đình chị gồm 4 người nhưng không được ở cùng nhau. Chồng chị làm lao động tự do, xa nhà. Chị và con út thuê trọ gần nơi chị làm việc. Người con cả được chị gửi nhờ bà ngoại chăm sóc, nuôi nấng.

“Gia đình tôi rất ít khi được gặp nhau đầy đủ. Chúng tôi chấp nhận điều đó vì phải tha hương kiếm tiền mưu sinh nuôi các con. Nếu ở quê, vợ chồng tôi rất khó xin được công việc có thu nhập tốt để có thể chăm lo đầy đủ cho gia đình mình” - nữ công nhân chia sẻ.

Mong muốn của chị Hạnh trong năm 2024 không gì khác là về việc làm, thu nhập. “Tôi mong công việc năm mới sẽ ổn định hơn, công ty nhiều đơn hàng hơn để công nhân làm thêm. Tôi cũng mong có sức khỏe tốt để có thể làm việc đầy đủ, chăm chỉ” - chị Hạnh bày tỏ.

Về lâu dài, chị Hạnh cho biết, mình sẽ làm công nhân một thời gian, sau đó sẽ trở về quê. “Vợ chồng tôi thống nhất là làm một vài năm nữa, cả 2 sẽ trở về quê” - nữ công nhân cho biết.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hy vọng có thể sống được bằng lương

Hà Quyên |

“Năm nay thế nào?”, “Năm nay ổn không?” là câu nói được nhắc đến nhiều trong khoảng thời gian giao thoa chuẩn bị khép lại năm 2023, bước sang thềm năm mới 2024. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể cất câu trả lời. Có người chỉ lắc đầu ngao ngán. Rồi đâu đó lại có người chua chát mà thốt lên: “Năm nay coi như bỏ”. Trải qua một năm nhiều biến cố, không phải ai cũng ổn. Thế nhưng, sau tất cả, họ đều phải “xé nháp” đi làm lại vào một năm mới sắp đến.

Người dân tràn đầy hy vọng, cháy hết mình trong khoảnh khắc chào năm mới

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Năm mới 2024 đã thực sự bắt đầu, trong thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, người dân đã có những cảm xúc vô cùng hào hứng, xúc động khi nhìn lại một năm đã qua và tràn đầy niềm vui cho một năm mới đến.

Liên Hợp Quốc kêu gọi xây dựng lại niềm tin và hy vọng trong thông điệp năm mới

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế nêu cao đoàn kết toàn cầu để đưa 2024 trở thành năm của xây dựng lại niềm tin và hy vọng.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Đứt gãy gây ra động đất Nhật Bản dài tới 150km

Thanh Hà |

Đường đứt gãy gây ra động đất ở miền trung Nhật Bản ngày đầu năm mới 2024 có thể kéo dài khoảng 150km bên dưới bán đảo Noto.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Bên trong phòng khám cung cấp dịch vụ tiêm tế bào gốc từ nhau thai người

NHÓM PV |

Quảng cáo là địa chỉ hàng đầu về cung cấp dịch vụ tiêm, truyền tế bào gốctừ nhau thai người và tế bào gốc tự thân, phòng khám thuộc Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc toàn cầu Cellab tại 155 Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thu hút được rất nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ dù nằm ngoài phạm vi được cấp phép.

Việt Nam cần chiến lược minh bạch, bền vững để đẩy mạnh du lịch thông minh

Ngọc Trang |

Lao Động trò chuyện với ông Caesar Indra, Chủ tịch Traveloka, lắng nghe những chia sẻ về xu hướng du lịch năm 2024 và tác động của chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Hy vọng có thể sống được bằng lương

Hà Quyên |

“Năm nay thế nào?”, “Năm nay ổn không?” là câu nói được nhắc đến nhiều trong khoảng thời gian giao thoa chuẩn bị khép lại năm 2023, bước sang thềm năm mới 2024. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể cất câu trả lời. Có người chỉ lắc đầu ngao ngán. Rồi đâu đó lại có người chua chát mà thốt lên: “Năm nay coi như bỏ”. Trải qua một năm nhiều biến cố, không phải ai cũng ổn. Thế nhưng, sau tất cả, họ đều phải “xé nháp” đi làm lại vào một năm mới sắp đến.

Người dân tràn đầy hy vọng, cháy hết mình trong khoảnh khắc chào năm mới

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Năm mới 2024 đã thực sự bắt đầu, trong thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, người dân đã có những cảm xúc vô cùng hào hứng, xúc động khi nhìn lại một năm đã qua và tràn đầy niềm vui cho một năm mới đến.

Liên Hợp Quốc kêu gọi xây dựng lại niềm tin và hy vọng trong thông điệp năm mới

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế nêu cao đoàn kết toàn cầu để đưa 2024 trở thành năm của xây dựng lại niềm tin và hy vọng.