VÒNG QUANH MẠNG XÃ HỘI

Muốn có tích lũy, công nhân phải bán hàng thêm ở chợ

NGUYỄN NGA |

Công nhân luôn trong cái vòng luẩn quẩn - lương ba cọc ba đồng vừa lĩnh xong đã hết, bởi các chi phí cần thiết để trang trải trong cuộc sống. Do đó, nhiều công nhân không có được tiền tích lũy. Bởi vậy, muốn có tiền tích lũy nhiều CN sau khi hết thời gian làm ở Cty, họ lại làm thêm việc để có thu nhập.

Cuộc sống chật vật

KCN Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những KCN lớn, thu hút nhiều người từ khắp nơi trong cả nước, đang trong độ tuổi lao động đến đây làm việc. Xa nhà, vất vả, thiếu thốn về vật chất, đơn điệu “món ăn” tinh thần, tằn tiện trong sinh hoạt phí… CN cũng chỉ đủ sống qua ngày. Chưa kể đến những gia đình có con đi học, gánh nặng lại tăng lên gấp đôi, gấp ba. Đời sống CN sớm ngày lo tiền bạc để trang trải sinh hoạt phí. Lương vừa lấy đã cạn vì những chi phí cho gia đình, con cái đi học.

Theo tìm hiểu của PV, tại KCN Hòa Phú, nhiều NLĐ do tiền lương thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Họ phải tiết kiệm chi tiêu một cách tối đa thì mới có thể đảm bảo cân đối tài chính cho gia đình. Muốn có tiền tích lũy, dành dụm thì cần làm tăng ca hoặc làm thêm việc ngoài.

Đang mua thực phẩm cho bữa tối, chị Vũ Thị Tuyết Nhi (sinh năm 1990, làm việc tại Cty TNHH MTV Thành Công, KCN Hòa Phú) cho biết: “Tôi làm việc ở đây được 2 năm. Lương chỉ hơn 3 triệu đồng một tháng vì không tăng ca. Hai vợ chồng đi làm một tháng chỉ hơn 6 triệu đồng tiền lương, trong khi đó phải chi tiêu nhiều thứ. Hằng tháng, tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền điện, nước sinh hoạt của gia đình… hai vợ chồng tằn tiện lắm cũng hết gần 5 triệu đồng rồi.

Tích cực làm thêm

Tại một khu chợ gần cổng KCN Hòa Phú, khu chợ ấy thường được người dân ở đây gọi là “chợ công nhân”, người mua chủ yếu là công nhân và giá cả các mặt hàng cũng rất “công nhân”.

Mỗi buổi chiều, vào khoảng 16 giờ 30 phút, trong chợ thấp thoáng màu áo CN đang bán muối Tây Ninh, bán sữa chua hay mỹ phẩm …

Chị Thái Thị Kiều Dung (40 tuổi, đang làm việc tại Cty Tỉ Xuân, KCN Hòa Phú) tâm sự: “Lương hai vợ chồng chỉ đủ cho cuộc sống gia đình, chứ không có tiền để dành. Như tôi làm CN được chục năm rồi, lương mới được 5,7 triệu một tháng. Tổng thu nhập hai vợ chồng cũng chỉ gần chục triệu, nuôi hai đứa con ăn học nữa, vất vả lắm, không bán hàng thêm thì không đủ. Con tôi một đứa lớp 11, đứa nhỏ lớp 9 cũng tốn kém. Ngày xưa mới vào làm còn có tăng ca, chứ giờ ít tăng ca lắm, nên phải kiếm cách khác để có thêm tiền. Mỗi buổi chiều thì hai đứa nhỏ mang muối ra bán, tôi tan làm thì đi bán cùng. Ngày nào bán được cũng lãi khoảng trăm nghìn, tiền bán được thì chúng tôi để dành, một tháng cũng được vài ba triệu. “Trước đây chúng tôi không có tiền đi học nên phải vô đây làm công nhân cực khổ lắm, nhưng bây giờ mình phải làm để cho con mình được đi học bằng bạn bằng bè” - chị Dung chia sẻ.

Về công việc bán muối, chị Kiều Dung cho biết, khi đi bán về, chị cùng gia đình bắt tay vào làm muối luôn, làm muối Tây Ninh có nhiều công đoạn nên cả gia đình mới làm nhanh được. Làm xong khoảng 20 giờ, lúc đó chị mới nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đến thời gian nghỉ cũng đã khuya. Tự làm muối thì mới có lãi, tuy vất vả nhưng có thêm thu nhập, gia đình chị cũng vui.

Có nhiều CN khác lại chọn bán hàng qua mạng, họ thường chọn bán hàng online, tiện cho công việc của mình. “Tôi mới vào làm Cty, lương chỉ được hơn 3 triệu một tháng, không tăng ca, thời gian nghỉ cũng nhiều nên tôi nghĩ mình kinh doanh gì đó.

Qua giới thiệu của bạn bè tôi bán mỹ phẩm, thời gian ít mà nhiều người mua. Vì làm thêm nên cuộc sống gia đình tôi cũng bớt khó khăn” - chị Ngọc Trân (đang làm việc tại KCN Hòa Phú) cho biết.

NGUYỄN NGA
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.