Món quà từ Thủ tướng và giấc mơ lớn của người công nhân

Thùy Trang |

38 năm trong đời, lần đầu tiên chị Sương, chị Tuấn, chị Ly và những công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở dải đất miền Trung nắng gió mới dám mơ ước về một căn nhà nhỏ, nơi có thể che nắng, che mưa cho gia đình.

“Cuộc đời em chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy, em cũng chưa bao giờ được nhận món quà lớn như thế. Xúc động lắm vì tình cảm mà mọi người và Thủ tướng đã dành cho mẹ con em. Chưa bao giờ mái nhà lại gần với em như vậy” - chị Sương xúc động khi nhận món quà hỗ trợ xây dựng nhà ở trong buổi gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng.

Giọt nước mắt của nữ công nhân nghèo

Trong chương trình gặp gỡ, giao lưu với 2.000 công nhân miền Trung tại TP. Đà Nẵng vừa qua, có lẽ sẽ chẳng ai quên được hình ảnh xúc động của một nữ công nhân bật khóc khi được Thủ tướng tặng nhà.

Một mình nuôi 3 con nhỏ, suốt nhiều năm nay chị Phan Thị Tuyết Sương - công nhân Cty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng) - cùng các con phải sống trong căn chòi tạm bợ ở cách chỗ làm 40km thuộc thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Nói là nhà nhưng nơi ở của chị thực chất là căn lều tạm, trống hoác tứ bề, mùa nắng thì nóng hầm hập, mùa mưa thì nước tràn vào trong. Chính vì vậy, trong buổi giao lưu với Thủ tướng, khi được đích thân Thủ tướng quyết định tặng một căn nhà ngay tại chương trình, chị Sương bật khóc vì quá xúc động.

Nhớ lại ngày hôm ấy, chị Sương mở lời bằng câu xin lỗi khi được mời giao lưu với Thủ tướng. Chị trình bày: “Xin lỗi Thủ tướng và mọi người, vì vừa muốn được đi đối thoại với Thủ tướng nhưng vừa sợ để 2 cháu nhỏ ở nhà không ai trông nom nên em mang các cháu tới đây luôn”. Nghe đến đây, Thủ tướng bước xuống tận nơi chị Sương và 2 con đang ngồi và hỏi: “Cháu quê ở đâu? Làm công ty nào?”. Cả hội trường đổ dồn sự chú ý vào người mẹ với 2 đứa con nhỏ bởi hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Chị Sương sinh năm 1980, quê ở Quảng Nam, hiện chị là mẹ đơn thân, phải gồng gánh nuôi 3 con nhỏ.

“Vậy cháu làm lương tháng bao nhiêu? Có đủ tiền nuôi con không?”, Thủ tướng tiếp tục hỏi. Chị Sương nghẹn ngào kể, chị đang làm tại Công ty Poster Đà Nẵng với mức lương hơn 3 triệu đồng. Cả gia đình đang sống tạm trên mảnh đất do UBND xã cho mượn. “Tiền lương từ công ty, mấy mẹ con phải dè xẻn lắm cũng chỉ đủ để lo cho các con ăn học nên chưa bao giờ dám mơ có chút dư mua đất, làm nhà” - chị cho hay. Chăm chú lắng nghe đến đây, Thủ tướng liền quay lên sân khấu đề nghị: “Ở đây có Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, tôi đề nghị Tổng LĐLĐVN sẽ cùng với Thủ tướng tặng một căn nhà cho chị Sương”. Một quyết định quá bất ngờ, cả hội trường hơn 2.000 công nhân đồng loạt vỗ tay hoan hô. Chị Sương bật khóc xúc động.

Nữ công nhân Phan Thị Tuyết Sương xúc động bật khóc khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng nhà tại chương trình gặp gỡ, đối thoại ngày 22.4.2017. Ảnh: HL
“Đã dám mơ về một mái nhà”


Cũng ngay trong chương trình, Thủ tướng đã nhân lên niềm vui khi tiếp tục thông báo: “Ngoài chị Sương thì 19 công nhân có hoàn cảnh khó khăn khác trong hôm nay cũng sẽ được tặng một căn nhà”. Hội trường một lần nữa vỗ tay vang dội trong sự xúc động mạnh. Xúc động là phải bởi mỗi một hoàn cảnh được trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở đều có những nỗi niềm riêng. Gặp chị Nguyễn Thị My Ly khi ngày hội đã quá trưa, người nữ công nhân của Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam từ lúc nhận tấm bảng tặng nhà vẫn quyết giữ khư khư bên mình vì “vui quá”.

Sinh năm 1988, chị Ly trú ở Thôn 2B, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nhìn gương mặt trắng trẻo, xinh xắn của chị trong màu áo công nhân, không ai biết cô gái nhỏ bé này đã phải tự mình vượt qua những lúc khó khăn trong đời. “Từ nhỏ em đã không nơi nương tựa, sống với bố mẹ nuôi. Lúc em bị bệnh nặng thì chồng rời bỏ 3 mẹ con. Em cũng chấp nhận ly hôn rồi về ở với ba mẹ nuôi. Gia đình có miếng đất nhỏ để xây dựng nhà nhưng phần bị bệnh, phần nuôi 2 con nhỏ, em phải để con cho ông bà đi làm ăn xa, đâu có nghĩ đến ngày xây nhà” - chị Ly kể.

Khi được hỏi về mức lương của mình, chị Ly ngần ngại, mỗi tháng chị làm được 4 triệu đồng, chi phí ăn ở mỗi tháng xong thì gửi về 1,5 triệu đồng cho ông bà nuôi cháu. “Có sức để đi làm, lo được cho con đã là khó rồi, huống chi là để dành, em chưa dám mơ tới”. Vậy mới hiểu, ngày nhận được tấm bảng hỗ trợ mái ấm công đoàn, chị Ly ôm khư khư theo bên mình như sợ vụt mất niềm mơ ước này. Nhắc hỏi, số tiền này liệu có đủ xây nhà không? Chị Ly gật đầu lia lịa: “Dạ có, số tiền ni xây cho mấy mẹ con cái phòng, cái bếp. Xây nhỏ thôi nhưng với em là đủ rồi ạ”.

Mỗi người một hoàn cảnh, đất Quảng Nam quê nghèo thì những người phụ nữ đơn thân phải đi làm xa, vậy nhưng ở TP. Đà Nẵng, cuộc sống cũng chẳng mấy dễ dàng với những công nhân như chị Nguyễn Thị Tuấn, trú ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Hoàn cảnh của chị khiến ai cũng xót xa khi người chồng bị đau cột sống không thể làm việc nặng, lại có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, chị Tuấn thay chồng gánh vác cả gia đình. Rồi chẳng may chỉ cách đây không lâu, chị bị tai nạn gãy tay trong lúc đi làm về, phải nằm viện hơn 1 tháng khiến gia đình điêu đứng ít nhiều. Căn nhà gia đình chị đang sống chỉ vỏn vẹn 24m2 đã xuống cấp trầm trọng, mỗi lần mưa bão phải dọn nơi khác tạm trú. “Từ hôm được tặng số tiền hỗ trợ xây nhà, tôi mất ngủ vì không tin vào điều may mắn ấy lại đến với mình. Quý giá lắm, giấc mơ cho con cái mái nhà nay lại có thể thành sự thật” - chị chia sẻ.

Vài ngày sau khi nhận được món quà của Thủ tướng, gặp lại mẹ con chị Sương, đôi mắt chị vẫn không ngớt niềm vui với những lời cám ơn rối rít. “Hạnh phúc nhiều lắm, 38 năm cuộc đời tôi chưa bao giờ có được một món quà lớn như thế, tôi cũng chưa bao giờ có được trong tay số tiền 10 triệu chứ đừng nói là gấp 5 lần”. Nghe chúng tôi nhắc về chuyện dự định của mấy mẹ con, chị Sương cho hay, vì mảnh đất hiện nay chị đang ở là của xã cho mượn, nên với số tiền có được, chị Sương đang làm giấy tờ xin mua một mảnh đất nhỏ.

“Chính quyền địa phương cũng quan tâm hoàn cảnh của tôi nhiều lắm, xã cũng đang giúp tôi làm thủ tục xin mua đất với giá rẻ”. Nhìn về hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân, chị Sương nói với đôi mắt hy vọng: “Có đất rồi, mẹ con tôi cố gắng tích góp thêm để xây một căn nhà gạch, có chỗ che nắng mưa. Tôi sống 38 năm, nay mới có cơ hội dám mơ ước về một mái nhà, tôi mong ngôi nhà sẽ sớm thành hình, cho mấy đứa con đỡ thiệt thòi, sẽ sống tốt hơn cuộc đời tôi”.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Công nhân miền Trung “ăn tết” cùng Thủ tướng

Hoàng Văn Minh |

Họ đã háo hức chờ đợi để rồi vỡ òa những nụ cười mãn nguyện và cả những giọt nước mắt hạnh phúc tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) sáng 22.4 vừa qua. Lần đầu tiên, hàng ngàn công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được “ăn tết” – tết công nhân cùng người đứng đầu Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Và đó là một cái tết ấm áp, thỏa mãn, tràn đầy hy vọng cho một tương lai gần…

Vị Thủ tướng công nhân

Nguyễn Trung Hiếu |

Cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã khép lại lúc 10h30 ngày 22.4, sau hai giờ đối thoại, trao đổi trong không khí ấm áp, chân tình.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Hà Nội - Thành phố hình trái tim

Sơn Trường |

Yêu Hà Nội và nhìn vào hình hài Thủ đô trong tương lai, bạn sẽ nhận ra rằng, Hà Nội là thành phố mang hình trái tim...

Công nhân miền Trung “ăn tết” cùng Thủ tướng

Hoàng Văn Minh |

Họ đã háo hức chờ đợi để rồi vỡ òa những nụ cười mãn nguyện và cả những giọt nước mắt hạnh phúc tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) sáng 22.4 vừa qua. Lần đầu tiên, hàng ngàn công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được “ăn tết” – tết công nhân cùng người đứng đầu Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Và đó là một cái tết ấm áp, thỏa mãn, tràn đầy hy vọng cho một tương lai gần…

Vị Thủ tướng công nhân

Nguyễn Trung Hiếu |

Cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã khép lại lúc 10h30 ngày 22.4, sau hai giờ đối thoại, trao đổi trong không khí ấm áp, chân tình.