Không ở đâu bằng quê nhà
Chị Phan Thị Chi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cùng chồng đi Bình Dương vài năm qua. Chị làm công nhân gỗ, chồng làm thợ hồ. Mỗi ngày, vợ chồng chị kiếm được 500.000 - 600.000 đồng. Hơn một năm, cả 2 cũng tích lũy được một số tiền. Khi dịch bùng phát trước Tết Nguyên đán 2022, hai vợ chồng mất việc, về quê chẳng còn dư dả bao nhiêu.
“Vợ chồng đi làm ăn xa, con trai ở quê với ông bà nội chăm sóc và học tập. Đi làm xa con nhưng vì mưu sinh nên phải chịu. Dịch COVID-19, vợ chồng tôi về quê nhà. Về đây, sống chung với con cái, người thân thấy vui lắm. Qua tết rồi, ở quê lại không có việc làm ổn định, 2 vợ chồng tính quay lại Bình Dương tìm việc nhưng thấy cũng ngán lắm” - chị Chi nói.
Theo chị Chi, dù thu nhập ở quê không bằng ở xứ người nhưng dù sao cũng đỡ tốn kém hơn.
“Ở quê thì có nhà ở luôn, không phải tốn nhà trọ, chi phí sinh hoạt cũng rẻ hơn. Chưa kể lại gần con cái, người thân nên vợ chồng tôi ngần ngại chưa muốn đi ngoài tỉnh làm” - chị Chi tâm sự.
Cũng hồi hương như vợ chồng chị Chi trong đợt dịch trước Tết Nguyên đán 2022, chị Nguyễn Thị Điệp, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vẫn ở nhà và chưa có dự tính trở lại TPHCM làm việc.
Chị Điệp cho hay: “Đợt dịch COVID-19 vừa rồi, tôi về tới nhà là may lắm rồi. Về đây tạm thời sống nương tựa cha mẹ. Cha mẹ lớn tuổi cũng không muốn mình đi làm ăn xa quê nữa. Ở quê tìm việc làm cũng có nhưng có thể thu nhập không cao. Tôi thấy nhiều công ty thủy sản đang tuyển công nhân, dự tính xin vào làm. Thôi làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu vậy...”.
Nơi nào sống cũng được
Gia đình anh Nguyễn Văn Trung, 45 tuổi, ngụ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu có 2 vợ chồng và 3 đứa con, kéo nhau về quê tránh dịch COVID-19 trước Tết Nguyên đán 2022. Đến nay, cả nhà cũng đang chần chừ chưa muốn lên lại Bình Dương để làm.
Theo anh Trung, sau Tết Nguyên đán 2022, anh cũng xoay sở được công việc phụ hồ để kiếm thu nhập lo cho gia đình. Anh Trung tâm sự: “Công việc nặng nhọc, thu nhập không cao nhưng thấy an tâm hơn là ở xứ người. Trước mắt tôi tính ở quê làm, sau này tính tiếp...”. Về lâu dài, anh Trung dự định khi dịch COVID-19 giảm bớt sẽ tìm việc làm phù hợp, có thu nhập tốt hơn, nếu phải quay lại thành phố thì vẫn phải đi.
Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Bạc Liêu - cho biết, nhiều lao động hồi hương sau Tết Nguyên đán đã quay trở lại nơi cũ ở các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ làm việc khi tình hình dịch đã tạm ổn.
Một số lao động khác thông qua giới thiệu hoặc đi theo bạn bè, người thân ra ngoài tỉnh để tìm việc làm mới. Tuy nhiên, vẫn còn lao động đã ở lại quê nhà, đến Trung tâm dịch vụ việc làm Bạc Liêu để tìm việc phù hợp, kiếm thu nhập mưu sinh. Công việc ở trong tỉnh không nhiều lại chủ yếu là lao động phổ thông như công nhân thủy sản, may mặc... với mức lương không quá cao, nhưng cơ bản cũng tạm ổn định cuộc sống.
Đi hay ở là lựa chọn của người lao động trong thời điểm này. Một môi trường lao động tốt, thu nhập ổn định sẽ là chốn dừng chân của lao động...