Đỡ đầu con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Mong muốn con của các công nhân hoàn cảnh khó khăn có điểm tựa, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc các cháu.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu – lan tỏa yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Quảng Trị cũng tìm hiểu về những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ đó, đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng cho 2 cháu là con của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi bố, mồ côi mẹ. 

Trên con đường dẫn vào xóm nhỏ, đoàn chúng tôi dừng chân hỏi đường mới tìm được đến nhà của chị Lê Thị Điệp. Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ tại thôn Ngũ Hiệp (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), chị Điệp vui mừng khi thấy chúng tôi đến thăm.

Hỏi ra mới biết đây là nhà bố mẹ đẻ của chị, nhà chồng chị ở cuối xóm. Sau khi chồng mất, chị xin gia đình chồng cho phép được đưa con về ở tại căn nhà bố mẹ đẻ để lại.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị tâm sự, chồng chị mất cách đây gần 2 năm do bệnh ung thư, chị trở thành trụ cột duy nhất trong gia đình, nuôi 3 người con ăn học. Chị Điệp làm việc tại nhà máy gạch Tuynel Minh Hưng, mức lương 5 triệu đồng/tháng. Để đủ trang trải các sinh hoạt, chị phải tằn tiện tính toán từng đồng.

Thời gian hàng ngày làm việc theo ca, tuy nhiên vì hoàn cảnh, công đoàn công ty cũng tạo điều kiện cho chị được làm ca ngày, dành thời gian chăm sóc con.

Con trai đầu của chị Điệp học lớp 8, đang ở cái tuổi vô tư, hồn nhiên nhưng đã phải trải qua nỗi đau mất đi người cha. Biết mẹ khổ khi một tay chăm 3 anh em, nên cậu bé nhỏ luôn tỏ ra chững chạc và rất ngoan.

Khi biết Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhận đỡ đầu cháu (với mức hỗ trợ 2,4 triệu đồng/năm, thời gian nhận đỡ đầu là 5 năm), chị Điệp rơm rớm nước mắt. Nhiều lúc, vì vất vả quá, chị Điệp thấy mình như kiểu bị bỏ rơi. Nhưng rồi nhìn các con, nhìn lại sự hỗ trợ của mọi người, hôm nay lại đón nhận thêm sự cưu mang của tổ chức công đoàn, chị Điệp nói đó là động lực để cố gắng.

“Với sự đỡ đầu đặc biệt này, con trai sẽ có thêm chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần để trưởng thành” – chị Điệp nói.

Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao tiền hỗ trợ cho anh Trần Văn Tùng. Ảnh: Trần Diễm.
Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao tiền hỗ trợ cho anh Trần Văn Tùng. Ảnh: Trần Diễm.

Tương tự trường hợp gia đình chị Điệp, anh Trần Văn Tùng (trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) – công nhân tại nhà máy gạch Tuynel Minh Hưng - cũng một mình nuôi 3 người con.

Cháu lớn đã học lớp 11 nên cũng phụ giúp được việc nhà cơm nước. Anh Tùng chia sẻ, bạn bè trang lứa chỉ lo việc học hành, còn con gái đầu của anh còn phải phụ giúp ba lo thêm cho các em. Dù vậy, chưa bao giờ con gái than trách. Nhận số tiền đỡ đầu cho cháu, anh Tùng thay lời con cám ơn tổ chức công đoàn đã quan tâm, số tiền hỗ trợ là nguồn động viên tinh thần và phần nào giúp đỡ anh có kinh phí đóng thêm tiền học và sắm áo quần, sách vở cho các con…

Được biết, nguồn kinh phí thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu – lan tỏa yêu thương” được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, đoàn viên Công đoàn tỉnh qua phong trào “Nuôi heo đất – trao yêu thương”. Đây là việc làm tự nguyện, xuất phát từ những trái tim ấm áp của các cán bộ Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh.

Mong rằng, với ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc, chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa và nhận được sự đồng thuận ủng hộ của các cấp, các ngành để mang yêu thương đến với các em có hoàn cảnh khó khăn, trở thành điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tổ chức Công đoàn phối hợp đỡ đầu trẻ mồ côi do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Trên đường đi khám bệnh về, hai vợ chồng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị nước cuốn trôi, để lại 3 con nhỏ. Tổ chức Công đoàn và các đoàn thể huyện đã quyên góp vận động đỡ đầu 1 trong 3 bé mồ côi.

Ấm lòng với hoạt động đỡ đầu của một CĐCS trường học

Cẩm Tú |

An Giang - Nhằm chia sẻ đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường THCS Nguyễn Trãi, mỗi ngày Ban Chấp hành CĐCS trường đã tổ chức trao 35 suất ăn sáng cho các em.

Nhận đỡ đầu con của người lao động ngành y có hoàn cảnh khó khăn

BỘI NHIÊN |

Quảng Trị - 28 trẻ em là con của người lao động ngành Y tế tỉnh Quảng Trị được nhận đỡ đầu từ 1 năm đến 10 năm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nghệ An: Tổ chức Công đoàn phối hợp đỡ đầu trẻ mồ côi do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Trên đường đi khám bệnh về, hai vợ chồng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị nước cuốn trôi, để lại 3 con nhỏ. Tổ chức Công đoàn và các đoàn thể huyện đã quyên góp vận động đỡ đầu 1 trong 3 bé mồ côi.

Ấm lòng với hoạt động đỡ đầu của một CĐCS trường học

Cẩm Tú |

An Giang - Nhằm chia sẻ đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường THCS Nguyễn Trãi, mỗi ngày Ban Chấp hành CĐCS trường đã tổ chức trao 35 suất ăn sáng cho các em.

Nhận đỡ đầu con của người lao động ngành y có hoàn cảnh khó khăn

BỘI NHIÊN |

Quảng Trị - 28 trẻ em là con của người lao động ngành Y tế tỉnh Quảng Trị được nhận đỡ đầu từ 1 năm đến 10 năm.