Đánh sập đường dây tín dụng đen “hút máu” công nhân ở Bình Dương

ĐÔNG ANH |

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Công an thị xã Dĩ An vừa phá án, đánh sập một đường dây tín dụng đen, chuyên cho vay nặng lãi, đẩy rất nhiều công nhân, người thu nhập thấp vào chỗ khánh kiệt, nợ nần, không lối thoát.

Cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp

Ngày 2.4, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã bắt giữ 7 đối tượng gồm: Lê Trọng Hiếu (sinh năm 1998), Lê Văn Tú (sinh năm 1997), Nguyễn Công Cường (sinh năm 1992), Nguyễn Đình Kỳ (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1989), Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1994) và Hoàng Trọng Vinh (sinh năm 1991), tất cả đều trú tại Bình Dương. Toàn bộ 7 đối tượng trên đều là nhân viên Cty TNHH Nhất Tín (trụ sở khu phố Nhị Đồng, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An). Với chức năng hoạt động kinh doanh “tài chính”, thời gian qua, Nhất Tín đã thành lập nhiều chi nhánh tại nhiều khu vực có đông CN làm việc, sinh sống, thuộc các khu công nghiệp tại thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên, thị xã Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một.

Nhất Tín quảng bá rình rang bằng tờ rơi phát đầy các cung đường, giao lộ, trên cột điện, tường rào rằng “tất cả vì khách hàng vay tiền”. Thậm chí, Cty này còn in nhiều danh thiếp phát rộng rãi trong các khu nhà trọ đông CN, với nội dung: “Cty TNHH Nhất Tín cho vay tiền - Chỉ cầm giấy tờ xe, khách hàng vẫn có xe sử dụng - Cho vay 80% giá trị xe”. Vì vậy, có không ít CN đã “sập bẫy”, khi vay tiền Cty Nhất Tín.

Anh N.V.N (CN Cty cổ phần TBS) kể: “Vài tháng trước, do túng tiền, em có đến Cty vay. Đầu tiên, nhân viên Cty giữ lại toàn bộ bản chính các loại giấy tờ của người vay tiền như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, cà vẹt xe. Sau đó, nhân viên soạn hợp đồng cho chính chủ tài sản thuê lại tài sản của chính mình. Lúc này, người vay tiền mới nhận được tiền vay”. Tuy nhiên, tại hợp đồng cho vay, lúc về nhà xem lại, anh N mới tá hoả với mức lãi suất cho vay do Cty Nhất Tín đặt ra từ 7,5 - 20%/tháng, hoặc vay trả góp hàng ngày, góp hàng tuần, góp hàng tháng, tuỳ từng trường hợp.

Ví dụ: Nếu người vay 10 triệu đồng, thì mỗi ngày phải đóng số tiền 300.000 đồng. Kế đó, đóng liên tục trong 40 ngày. Sau khi làm xong các thủ tục, người vay tiền chỉ nhận trên thực tế có 9,6 triệu đồng; phần còn lại là 400.000 đồng, bị khấu trừ cho cái gọi là “phí vay tiền”. Nếu người vay tiền không có khả năng đóng lãi, Cty Nhất Tín sẽ cử các nhân viên đe doạ, gây sức ép, phải hoảng sợ, bỏ của chạy lấy người. Và tài sản thế chấp bị Cty Nhất Tín chiếm đoạt. Thời gian qua, có không ít CN nhập cư, làm việc ở các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã bị hành hung, khủng bố tinh thần, mất hoàn toàn tài sản thế chấp cho Cty Nhất Tín, vì không đủ khả năng trả nợ.

Nhiều hợp đồng, giấy nợ cho công nhân vay với lãi suất cắt cổ. Ảnh: Đ.A
Nhiều hợp đồng, giấy nợ cho công nhân vay với lãi suất cắt cổ. Ảnh: Đ.A

Đòi nợ theo kiểu côn đồ

Tháng 10.2017, qua thông tin quảng cáo trên danh thiếp của Cty Nhất Tín, anh Phạm Văn Lợi (trú thị xã Dĩ An) và 1 người bạn tên Vũ (đều là CN làm việc tại 1 DN ở Bình Dương) đã đến Cty Nhất Tín để vay tiền. Anh Lợi thế chấp chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và cà vẹt xe do anh Vũ đứng tên, để vay 25 triệu đồng, với mức lãi suất 15%/tháng. Nhân viên Cty Nhất Tín yêu cầu anh Vũ viết giấy “bán” chiếc xe máy trên cho Cty Nhất Tín. Kế đó, nhân viên này làm 1 hợp đồng cho anh Vũ thuê lại chiếc xe của chính anh Vũ đứng tên trên cà vẹt xe. Sau khi làm xong các thủ tục, anh Vũ được nhận hơn 21 triệu đồng; còn lại hơn 3,7 triệu đồng, anh Vũ không được nhận mà bị trừ vào tiền lãi của tháng đầu tiên.

Sau khi vay tiền, anh Vũ đóng lãi được vài tháng, rồi mất khả năng đóng lãi, nên bỏ trốn. Khoảng 13h ngày 23.3.2018, do có việc cần phải về quê ở miền Tây, nên anh Lợi và anh Vũ buộc phải đến chi nhánh Cty Nhất Tín tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, xin lại giấy chứng minh nhân dân để về quê. Tại đây, anh Lợi và anh Vũ đã bị các nhân viên Cty Nhất Tín đánh đập dã man vì tội trốn nợ. Trớ trêu, một số CN quen biết, nghe tin anh Vũ bị hành hạ, đã kịp thời xuất hiện và đánh trả các nhân viên Cty Nhất Tín. Nhờ được đồng đội giải vây mà 2 CN trên thoát nạn. Ngoài ra, 2 người còn lấy lại được giấy tờ tuỳ thân và cà vẹt xe đã thế chấp. Song, về phía các nhân viên Cty Nhất Tín, sau sự cố “giải vây” trên đã tìm cách phục thù

Đến khoảng 18h cùng ngày, tất cả nhân viên của Cty Nhất Tín được lệnh tập hợp về trụ sở để truy tìm anh Vũ và anh Lợi. Nguyễn Văn Trọng - Trưởng quản lý chi nhánh Dĩ An - đưa tiền cho 1 nhân viên dưới quyền đi mua 7 ống tuýp sắt làm hung khí. Có hung khí, 16 đối tượng đèo nhau trên 8 xe máy phong tỏa các hướng đi tìm con nợ. Phát hiện anh Lợi ngồi trên 1 ôtô, lập tức các đối tượng này chặn đầu xe. Anh Lợi bị bắt lên xe máy, chở về trụ sở của Cty Nhất Tín. Tại đây, anh Lợi tiếp tục bị đánh và bị tra hỏi về địa chỉ nhà anh Vũ. Tuy nhiên sau đó, có 7 nhân viên của Cty Nhất Tín đã bị Công an thị xã Dĩ An bắt giữ.

Theo thượng tá Võ Văn Hồng - Trưởng Công an thị xã Dĩ An: “Hiện tượng cho vay nặng lãi của tín dụng đen hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng cho vay luồn lách, dụ dỗ CN ngay tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp. Chúng quảng bá, quảng cáo trá hình, đánh vào nhu cầu, nên rất nhiều CN sập bẫy. Vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch tấn công loại tội phạm này, nhất là tại các khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và TPHCM. Hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ theo kiểu côn đồ của của Cty Nhất Tín, chúng tôi theo dõi đã lâu. Nên sự vụ xảy ra ngày 23.3, với hành vi bắt giữ con nợ, lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An đã quyết định phá án”.

Qua khám xét khẩn cấp Cty Nhất Tín, công an đã thu giữ hơn 500 hợp đồng cho vay nặng lãi (chủ yếu là CN vay), nhiều sổ sách, chứng từ, phương tiện phục vụ cho hoat động tín dụng đen, 9 xe gắn máy, nhiều hung khí dùng để đòi nợ. Tổng giá trị mà tổ chức tín dụng đen này cho CN vay là hơn 4 tỉ đồng. Được biết, cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương đang mở rộng vụ án và đang truy bắt nốt 16 đối tượng còn lại của Cty Nhất Tín.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.