Tại chân tượng đài, ông Bùi Thanh Bình, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã ôn lại kí ức của ngày ngày 14.3 của 31 năm về trước tại đảo Gạc Ma. 64 cán bộ chiến sĩ trên tàu HQ505, HQ 604 đã anh dũng chiến đấu hi sinh bảo vệ đảo, bảo vệ lá cờ thiêng liêng của tổ quốc. Dưới làn đạn, lưỡi lê của kẻ thù, tinh thần thần bất khuất, hi sinh vì Tổ quốc của các chiến sĩ luôn bất diệt.
Và hôm nay trước khuôn viên tượng đài, khuôn viên mộ gió- khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, 50 cán bộ công đoàn đại diện cho triệu tấm lòng đoàn viên trên cả nước dành một phút mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Ông Võ Duy Trúc, Trưởng ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cho biết, công trình từ triệu tấm lòng của đoàn viên, nhân dân cả nước với mục đích là nơi để tri ân, góp phần lưu giữ và truyền lại cho thế hệ sau lòng yêu nước, lịch sử của cha ông.
Không chỉ là nơi các anh yên nghỉ, nơi để thân nhân tìm về, khu tưởng niệm đang thực sự là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Hòa trong dòng người đến dâng hương sáng 14.3, đại tá Ngô Duy Đỗ, từng ở lữ đoàn Trường Sa nói: "Từ khi có khu tưởng niệm, năm nào tôi và các đồng đội cũng đến đây thắp nén nhang cho các anh”.
Em Nguyễn Thị Kim Diên, sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương kể: “Năm nào em cũng ghé qua đây viếng các chú. Trường Sa gắn bó với em rất gần gũi. Năm 2017, em may mắn được tham gia đoàn công tác ra Trường Sa, từ đó em biết được nhiều hơn về sự kiện Gạc Ma”.