31 năm sự kiện Gạc Ma, Trường Sa (14.3.1988-14.3.2019):

Khắc ghi sự hy sinh quả cảm của 64 liệt sỹ Gạc Ma

Thanh Hải |

Biển đảo Việt Nam – một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Trong lịch sử thăng trầm của dân tộc, một phần máu thịt này của đất mẹ đã phải chịu nhiều cảnh trầm luân, mất mát.

Gạc Ma, Trường Sa là một trong những đảo của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ 14.3.1988.

Trong cuộc chiến không cân sức để giữ đảo năm ấy, 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển lạnh cho đến nay, bởi vậy 14.3 hàng năm không chỉ là ngày "giỗ chung" của thân nhân các gia đình liệt sỹ, mà còn là một ngày "tưởng niệm" phần lớn những người dân Việt, tưởng nhớ đến những người con trung kiên của dân tộc, đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

 
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Bùi Văn Cường cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ chọn những kỷ vật của liệt sỹ trước khi đưa vào khu trưng bày tại Khu tưởng niệm Gạc Ma

Cách  đây tròn 31 năm, ngày 14 tháng 3 năm 1988, trong một cuộc hải chiến bảo vệ đảo đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, 64 chiến sỹ của lực lượng Hải quân đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh. Gạc Ma mất, và thi thể của các anh cũng phải nằm lại mãi mãi nơi đáy biển sâu.

Đành rằng, sự hy sinh của họ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, đã đi vào bất tử trong lịch sử dân tộc, nhưng với người thân thì mãi luôn là nỗi khắc khoải mong chờ. Chưa đưa được các anh về quê hương, chính là lý do mà những người cha, mẹ, người thân của các anh vẫn mỏi mòn chờ đợi tròn 31 năm nay.

9 trong số 64 liệt sỹ nằm lại với Gạc Ma là con em tại 1 phường Hòa Cường, Đà Nẵng. Thời điểm chưa chỉnh trang, mở rộng đô thị, tất cả gia đình các liệt sỹ này gần như ở cùng xóm. Họ từng là bạn bè chung lớp chung trường. Bởi vậy, kể từ sau sự kiện Gạc Ma 14.3.1988, tại đây thường tổ chức một ngày giỗ chung cho các anh.

Đồng đội, bạn bè, những người thân cùng làng xóm thường tập trung tưởng niệm, thăm hỏi thân nhân các gia đình liệt sỹ. Âm thầm giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là những mẹ liệt sỹ đơn thân, không còn nơi nương tựa. Những hoạt động nghĩa tình này đã âm thầm diễn ra bao năm, khắp các vùng quê trên cả nước.

Mãi đến năm 2014, khi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa", huy động sự đóng góp của công nhân viên chức lao động và cộng đồng người Việt khắp nơi nhằm giúp đỡ gia đình thân nhân các liệt sỹ, hỗ trợ những ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt ngoài biển Đông, thì ngày 14.3 - sự kiện Gạc Ma được nhắc nhớ nhiều hơn. Hoạt động tri ân diễn ra rộng khắc và hiệu quả. Nhưng điều quan trọng là góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, biết ơn và khắc ghi về sự hy sinh cao cả cho Tổ quốc của thế hệ cha anh...

 
Tượng đài "Những người nằm lại phía chân trờ" trong quần thể Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma"

Thông qua chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa", Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã huy động được sự đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất của cán bộ công nhân viên chức lao động và nhân dân toàn quốc, các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua đó, đã hỗ trợ cho nhiều gia đình thân nhân các gia đình liệt sĩ, các cựu binh Gạc Ma, thân nhân các gia đình tử sĩ Hoàng Sa, gồm các việc cụ thể như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ khó khăn. Đặc biệt, chương trình còn quyên góp để xây dựng "khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma" tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

 
Cựu binh Gạc Ma Trương Văn Hiền cùng con trai trong một lần đến viếng hương các đồng đội của anh đã hy sinh 14.3.1988

Khu tưởng niệm Gạc Ma không chỉ là nơi tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma mà đã trở thành một trong những địa chỉ du lịch tâm linh, hành hương của người dân cả nước. Từ ngày khánh thành, 15.7.2017 đến nay, tại đây đã đón hơn 1.790 đoàn với hơn 79.000 lượt khách đến thăm quan.

 
Khu tưởng niệm Chiến sỹ gạc Ma giờ đã trở thành một điểm du lịch tâm linh
Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Sớm hoàn thiện các công trình tại Khu tưởng niệm Gạc Ma

P.Linh |

Ngày 8.3, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến thăm và làm việc với Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

40 năm thờ chồng liệt sĩ, một mình chống ung thư

Thùy Linh |

40 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về người chồng anh hùng vẫn chưa phai mờ trong tâm trí bà Trần Thị Hưng (xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, Hưng Yên)- vợ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Sỹ Họa.

Báo Lao Động thăm hỏi vợ liệt sĩ hi sinh trong chiến tranh biên giới

Hà Phương - Tuấn Anh |

Sáng 15.2, nhân kỉ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17.2.1979 - 17.2.2019), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Nguyễn Ngọc Hiển đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Trần Thị Hưng - vợ của liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Sỹ Họa.

Đi tìm những liệt sĩ ngã xuống tại Vị Xuyên

LÃNG QUÂN |

Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh Biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã cất bốc nhiều xương cốt ở các hang núi. Hang này hai bộ, hang này 5 bộ, chỗ kia 10 hài cốt hòa lẫn với nhau nên phải quy tập thành một mộ tập thể ở Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Riêng ở mặt trận Hà Tuyên này, ước tính, vẫn có hàng nghìn bộ hài cốt với nhiều thuốc nổ, đạn pháo, bom mìn ở chung trên các dãy núi bi tráng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1979 - 1989.

Khởi tố, bắt giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Minh |

Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Hơn 40 doanh nghiệp lữ hành ở Lào Cai sẵn sàng đón khách Trung Quốc

Khánh Linh |

Là một trong những tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, Lào Cai đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách du lịch nước này theo đoàn đợt 2, từ 15.3.

Vụ lừa 433 tỉ: Luật sư truy vấn việc "om" tiền, đại diện VAB nói không biết

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân, có nhiều đại gia đứng tên đồng sở hữu với "siêu lừa" không lấy được tiền ra.

37 công nhân nhiễm độc methanol ở Bắc Ninh, 1 người không may đã tử vong

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tính đến ngày 13.3 đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó đã có một người tử vong.

Sớm hoàn thiện các công trình tại Khu tưởng niệm Gạc Ma

P.Linh |

Ngày 8.3, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến thăm và làm việc với Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

40 năm thờ chồng liệt sĩ, một mình chống ung thư

Thùy Linh |

40 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về người chồng anh hùng vẫn chưa phai mờ trong tâm trí bà Trần Thị Hưng (xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, Hưng Yên)- vợ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Sỹ Họa.

Báo Lao Động thăm hỏi vợ liệt sĩ hi sinh trong chiến tranh biên giới

Hà Phương - Tuấn Anh |

Sáng 15.2, nhân kỉ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17.2.1979 - 17.2.2019), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Nguyễn Ngọc Hiển đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Trần Thị Hưng - vợ của liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Sỹ Họa.

Đi tìm những liệt sĩ ngã xuống tại Vị Xuyên

LÃNG QUÂN |

Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh Biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã cất bốc nhiều xương cốt ở các hang núi. Hang này hai bộ, hang này 5 bộ, chỗ kia 10 hài cốt hòa lẫn với nhau nên phải quy tập thành một mộ tập thể ở Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Riêng ở mặt trận Hà Tuyên này, ước tính, vẫn có hàng nghìn bộ hài cốt với nhiều thuốc nổ, đạn pháo, bom mìn ở chung trên các dãy núi bi tráng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1979 - 1989.