Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh ở Gạc Ma

HƯNG THƠ |

Ngôi trường tiểu học ở trên đỉnh đông Trường Sơn, với phần đông học sinh là đồng bào thiểu số đã cho xây dựng mô hình đảo Gạc Ma thu nhỏ. Vào ngày 14.3 hằng năm, nhà trường lại tổ chức buổi ngoại khóa, tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma của Tổ quốc.

Sáng 14.3, vào giờ ra chơi, Trường Tiểu học Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức giờ ngoại khóa - tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa).

Giờ học ngoại khóa diễn ra trong khuôn viên của Trường Tiểu học Hướng Phùng, với sự tham gia của 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.

Học sinh và cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng dành phút giây tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma. Ảnh: MT.
Học sinh và cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng dành phút tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma. Ảnh: MT.

Bên mô hình đảo Gạc Ma thu nhỏ tại sân trường, sự hi sinh anh dũng của 64 chiến sĩ Hải Quân nhân dân Việt Nam khi bảo vệ đảo Gạc Ma được kể lại.

Trận chiến Gạc Ma hay còn gọi là hải chiến Trường Sa 1988, diễn ra vào ngày 14.3.1988. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc này, Việt Nam đã mất 3 tàu vận tải của Hải quân Việt Nam, 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên vùng biển đảo quê hương.

“Lịch sử của hơn 30 đã đi qua, nhưng kí ức và nỗi đau thương trong trận chiến ấy không thể nào nguôi ngoai được. Người dân Việt Nam luôn nhớ về các anh, như biển khơi không thôi sóng vỗ. Và rồi mỗi năm cứ đến ngày 14.3, cả nước lại tổ chức lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hi sinh xương máu của mình trong trận chiến để bảo vệ độc lập tự do” - lời của giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng nói tại buổi ngoại khóa.

Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng cho biết, hoạt động ngoại khóa này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ tổ quốc cho thế hệ trẻ, cho học sinh trong toàn trường. Qua đây, giúp cho học sinh trong nhà trường hiểu biết thêm về lịch sử đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma trong chiến dịch bảo vệ biển đảo Trường Sa thân yêu.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Sớm hoàn thiện các công trình tại Khu tưởng niệm Gạc Ma

P.Linh |

Ngày 8.3, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến thăm và làm việc với Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Trường Sa và nhà giàn DK1: Hành trình của trái tim

Lương Thanh Nghị |

Đã về tới đất liền, nhưng thỉnh thoảng bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng loa phát đi những hiệu lệnh dứt khoát. “Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu...” Cái chất giọng miền Trung của chàng thuyền trưởng có gì đó rất đặc biệt, nó cứ ngấm vào từng lớp da thớ thịt, làm cho nỗi nhớ Trường Sa thêm da diết.

CĐ Giáo dục Hà Nội gặp mặt vợ chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa

Xuân Trường |

Chiều 30.1, CĐ Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GDĐT TP. Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) là vợ, học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Sớm hoàn thiện các công trình tại Khu tưởng niệm Gạc Ma

P.Linh |

Ngày 8.3, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến thăm và làm việc với Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Trường Sa và nhà giàn DK1: Hành trình của trái tim

Lương Thanh Nghị |

Đã về tới đất liền, nhưng thỉnh thoảng bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng loa phát đi những hiệu lệnh dứt khoát. “Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu...” Cái chất giọng miền Trung của chàng thuyền trưởng có gì đó rất đặc biệt, nó cứ ngấm vào từng lớp da thớ thịt, làm cho nỗi nhớ Trường Sa thêm da diết.

CĐ Giáo dục Hà Nội gặp mặt vợ chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa

Xuân Trường |

Chiều 30.1, CĐ Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GDĐT TP. Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) là vợ, học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.