Vợ mang thai, chồng ngoại tình người thứ 3 và sẵn sàng ký giấy ly hôn

DI PY |

Người thứ 3 trên Jet TV xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba của chị V (30 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương.

Chị V chia sẻ mình và chồng quen nhau năm 15 tuổi và kết hôn khi chị vừa đủ 18 tuổi, anh chồng hơn chị một con giáp. Cả hai gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh khá trớ trêu.

Chị V khi ấy lên TPHCM xin việc nhưng bị trung tâm môi giới lừa hết tiền. Đang lúc không còn gì trong tay thì chị gặp được chồng và nhận được sự giúp đỡ từ anh.

Trong thời gian yêu nhau, chị V hoàn toàn tin tưởng vào người chồng: “Anh tạo cho tôi một niềm tin vững chắc”. Sau đám cưới, cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc của chị V kéo dài được 2 năm. Trong khoảng thời gian đó chị V cũng sinh em bé và cho ra đời một cặp song sinh, một trai một gái.

Sóng gió bắt đầu ập đến khi chị V vừa sinh em bé được vài tháng. Con ốm phải vào viện, trên đường về nhà lấy đồ cho con nhập viện thì chị bắt gặp chồng đang chở một người phụ nữ khác.

Sau khi có bằng chứng không thể chối cãi, chồng chị V thừa nhận qua lại với nhân tình được nhiều tháng.

“Anh ta nói sẽ chấm dứt nhưng tôi vẫn thấy hai người qua lại nên buộc lòng phải tới gặp trực tiếp cô nhân tình kia”, chị V nói. Được biết, cô nhân tình chỉ ở cách nhà vợ chồng chị V khoảng 1km.

Theo chị V tìm hiểu, nhân tình của chồng từng kết hôn, đã có con nhưng đã ly dị. “Trong thời gian tôi mang thai, vì không thể sinh hoạt vợ chồng nên anh ta đã tìm tới cô nhân tình ấy để giải quyết nhu cầu sinh lý”, chị V rưng rưng nước mắt.

Quá bất lực, chị V đành đưa hai con về nhà mẹ đẻ. Trong suốt thời gian ấy, anh chồng chưa một lần gọi điện hỏi thăm chị V hay con cái ra sao mà vẫn thản nhiên vui vẻ, đăng ảnh hạnh phúc cùng nhân tình lên mạng xã hội.

Trong cuộc sống hôn nhân, ngoài ngoại tình ra, chồng chị V còn hay nhậu nhẹt, đánh bài. Thậm chí, anh ta từng nhờ chị V vay tiền làm ăn nhưng lại dùng số tiền ấy để đi cờ bạc. Chị V cho biết từng bị chồng bạo hành trong lúc nóng giận.

Nhận thấy cuộc hôn nhân của mình không thể cứu vãn, chị V đề nghị ly hôn, khi ấy hai con mới chỉ được 1 tuổi. Phản ứng của người chồng không có gì bất ngờ mà trái lại anh ta nhanh tay ký giấy và cùng chị V ra tòa hoàn tất thủ tục.

Đến hiện tại, chị V cho rằng cuộc hôn nhân của mình tan vỡ là do có sự xuất hiện của người thứ ba. Chị V vẫn quả quyết nếu không có người phụ nữ ấy thì mối quan hệ giữa hai vợ chồng vẫn bền vững, cũng như gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc. Lắng nghe câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (giảng viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM), phân tích sự xuất hiện của người thứ ba chỉ là tác động để chị V có thể nhìn thấu con người và bản chất thật của người chồng.

“Nếu bạn còn nhìn ở góc nhìn ấy thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho bạn khi có những mối quan hệ sau này. Bạn có thể tiếp tục bị những người đàn ông khác làm cho mình mờ mắt. Bạn phải xác định vấn đề chính nằm ở chồng mình, còn cô nhân tình chỉ là người liên quan. Nếu một người đàn ông thực sự yêu thương và có trách nhiệm với bạn thì họ đã không tìm đến mối quan hệ khác khi bạn mang bầu”, tiến sĩ Tô Nhi A chia sẻ.

Một năm sau ly hôn, chị V mới lấy lại sự cân bằng nhờ được bạn bè quan tâm và giải tỏa tiêu cực.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Chồng có người thứ 3, nữ giáo viên ly hôn và tìm bến đỗ hạnh phúc

DI PY |

Người thứ 3 trên Jet TV xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba của chị M (58 tuổi), là giáo viên về hưu hiện sinh sống tại Bình Dương.

Chồng phũ phàng đánh đổi hôn nhân 12 năm vì người thứ 3 quen 2 tháng

ĐÔNG DU |

"Người thứ 3" tuần này xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba của chị X hiện sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Tại chương trình, người phụ nữ 45 tuổi tiết lộ cay đắng khi chồng phản bội, có người mới.

Lợi dụng vợ trả nợ hàng trăm triệu, chồng còn có thêm người thứ 3

DI PY |

"Người thứ 3" xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của chị Bùi Thị Châm (44 tuổi). Chị tiết lộ trong suốt thời gian chung sống, người chồng chỉ xem mình là "công cụ" trả nợ.

Bên trong phòng môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Nổi lên như một xu hướng sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ dù là dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được nhiều cơ sở y tế quảng cáo rầm rộ và lách luật để thực hiện. Tiếp tục hành trình tìm hiểu về các gói tầm soát đột quỵ, việc môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu được PV ghi nhận.

Lập Zalo giả danh người thân, lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt người phụ nữ lập Zalo giả danh người thân các bị hại lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Nhiều dự án nhà ở thương mại điều chỉnh giảm giá bán

Bảo Chương |

Nhiều chủ đầu tư đang đẩy mạnh tung sản phẩm ra thị trường với việc điều chỉnh lại giá bán và đi kèm với đó là các chính sách ưu đãi bán hàng hấp dẫn để kích cầu nhà ở.

Món ăn tốn đĩa nhất Việt Nam lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Anh Đức |

Lần đầu có mặt tại Hà Nội, bánh ướt chồng đĩa thu hút rất nhiều thực khách không chỉ vì cách ăn độc đáo mà còn bởi hương vị khó quên.

Tại sao giới trẻ mạnh tay chi số tiền khủng để trữ đông trứng, tinh trùng?

Nhóm PV |

Tại sao nhiều bạn trẻ lại tìm đến dịch vụ trữ đông trứng và tinh trùng? Hiệu quả của việc này ra sao? Có khuyến cáo gì cho người muốn sử dụng dịch vụ này? Nhiều vấn đề xoay quanh từ khóa “trữ đông trứng, tinh trùng” sẽ được bàn luận và giải đáp trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 ngày hôm nay.

Chồng có người thứ 3, nữ giáo viên ly hôn và tìm bến đỗ hạnh phúc

DI PY |

Người thứ 3 trên Jet TV xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba của chị M (58 tuổi), là giáo viên về hưu hiện sinh sống tại Bình Dương.

Chồng phũ phàng đánh đổi hôn nhân 12 năm vì người thứ 3 quen 2 tháng

ĐÔNG DU |

"Người thứ 3" tuần này xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba của chị X hiện sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Tại chương trình, người phụ nữ 45 tuổi tiết lộ cay đắng khi chồng phản bội, có người mới.

Lợi dụng vợ trả nợ hàng trăm triệu, chồng còn có thêm người thứ 3

DI PY |

"Người thứ 3" xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của chị Bùi Thị Châm (44 tuổi). Chị tiết lộ trong suốt thời gian chung sống, người chồng chỉ xem mình là "công cụ" trả nợ.