Robert (65 tuổi) cho biết, vợ chồng ông sống trong một căn nhà gần 300m2 với đầy đủ đồ đạc… Nhưng họ quyết định tất cả đồ đạc chỉ nên nằm gọn trong thùng sau của một chiếc xe bán tải.
Cặp vợ chồng người Mỹ có một phương tiện di chuyển ưa thích khác: Du thuyền. Họ dành nhiều thời gian nhất có thể trên biển và nghỉ dưỡng trên du thuyền trong khoảng 9 tháng trong năm đầu tiên nghỉ hưu.
Nancy (71 tuổi) dành tới hơn 1.000 ngày trên biển với hãng du thuyền Carnival Cruise Line từ những năm 1980 đến khi về hưu. Bà cho hay, vợ chồng bà luôn nghĩ rằng, khi nghỉ hưu, cả hai sẽ mua một chiếc xe đầu kéo lớn và bán nhà, xe hơi để rong ruổi suốt ngày trên những cung đường xa xôi, không phải lo lắng gì.
Nhưng thực tế, cả hai chọn sống trên du thuyền, sau khi tính toán họ hoàn toàn đủ tiền để lênh đênh trên biển đến những vùng đất xa xôi, không cần tự lái xe. Trên du thuyền, họ có người giặt giũ, nấu nướng và dọn dẹp phòng hàng ngày. Vợ chồng bà chỉ mang theo một bộ đồ tắm, đôi dép xỏ ngón, đồ lót, quần áo ngủ và vài bộ để mặc đi chơi cũng như thuốc men cá nhân.
Đến nay, Robert và Nancy đã cùng nhau nghỉ dưỡng trên hơn 200 chuyến du thuyền.
Hai vợ chồng bán tất cả tài sản trừ một căn chung cư nhỏ ở Florida để dành đến ngày quá già không thể đi chơi xa, hai vợ chồng vẫn có một nơi để sống. Vào những dịp quan trọng, họ trở về nhà ở Virginia để đón lễ, Tết, sinh nhật… cùng mẹ của Nancy. Nhà của cụ bà cũng là nơi hai vợ chồng đặt địa chỉ nhận thư từ, hóa đơn…
Ban đầu, khi mới chuyển lên sống trên du thuyền, vợ chồng Nancy muốn đi càng nhiều nơi càng tốt. Họ đã vi vu ở vùng biển Caribbean, đảo St. Thomas thuộc quần đảo Virgin của Mỹ… Do sống trên tàu khoảng nửa tháng một chuyến, họ không có tâm lý phải ăn nhà hàng, thưởng thức hải sản đắt tiền hàng ngày vì biết rằng, tuần sau họ sẽ lại có mặt trên tàu. Nancy và Robert coi cabin như phòng ngủ của riêng mình, còn cả du thuyền chính là một căn nhà rộng lớn và thủy thủ đoàn là người thân trong nhà.
Khi bạn quyết định dành phần lớn thời gian trên tàu, Nancy và Robert học cách thanh toán hóa đơn trực tuyến, còn lại mọi việc khác đều thoải mái như một kỳ nghỉ bình thường. Hai vợ chồng cũng không cảm thấy nhàm chán khi gặp gỡ những người bạn mới từ khắp nơi trên thế giới, có những cuộc trò chuyện thú vị.
“Tôi không nghĩ mình thấy chán khi ở trên một con tàu trong thời gian dài. Với những chuyến đi dài ngày như băng qua Đại Tây Dương hoặc xa hơn, bạn sẽ dành khoảng bốn đến sáu ngày trên biển. Và khi tàu cập cảng, tôi luôn sẵn sàng để xuống đất liền thăm thú” - Robert bày tỏ.