Vụ sạt lở núi kinh hoàng khiến 4 người chết tại Khánh Hòa:

Phó Chủ tịch Nước đề nghị có biện pháp ổn định cuộc sống người dân

Nhiệt Băng |

Chiều 21.12, Phó chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Phó chủ tịch Nước đã động viên người dân bị thiệt hại vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời để nghị chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ người dân an cư.
Vừa đến hiện trường sạt lở núi, Phó Chủ tịch Nước hỏi ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: "Có khai thác đất, đá ở đây?". Ông Thiên ấp úng, rồi "chuyển sang" mô tả hiện trường: "Ngày hôm qua (20.12) đá cũng còn rớt. Có cục đá đổ xuống quá lớn, xe múc không thể múc nổi. Nhà chiều dọc theo núi thì chạy được, chiều ngang thì không chạy được. Trước khi sạt lở, vài hòn đá lăn xuống trước, không phải tự nhiên sụt. Núi này cũng "khắc nghiệt", khi lở đá trượt kinh khủng. Núp đâu cũng chết".
Phó chủ tịch Nước nói 4 người thiệt mạng sau sự cố sạt lở núi là điều đáng tiếc và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Trả lời về việc an cư cho người dân trong thời gian tới, ông Thiên nói: "Giờ 6 hộ dưới chân núi tỉnh sẽ di dời hết. Trước mắt, từ đây đến Tết còn hơn 1 tháng, mình vội vàng cất nhà liền thì có thể họ không sống đó được. Giờ họ chưa có nhà ở thì tạm thời mình đưa tiền cho họ. Họ thuê ở hoặc di cư đến nhưng nơi khác, ổn định ăn Tết. Sau Tết, họ muốn cất nhà thì mình hỗ trợ. Họ có bao nhiêu tiền thì bù vào làm cái nhà ở cho đàng hoàng".
Phó chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (áo đen) kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng khiến 4 người chết. Ảnh: Nhiệt Băng

Phó Chủ tịch Nước cho rằng, người dân không thể ở dưới chân núi này được nữa. Chủ tịch Nước đề nghị chính quyền địa phương có kế hoạch sắp xếp người dân đến nơi ở mới. Chia sẻ với PV Lao Động, bà Hoàng Thị Năm (thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - người có nhà bị sập hoàn toàn trong vụ sạt lở núi kinh hoàng vào đêm 20.12 - bức xúc: Không ai vận động chúng tôi di chuyển cả. Nếu chính quyền điều động người vào, đưa chúng tôi lên xe, xem thử có đi không. Chúng tôi đã báo cho trưởng thôn về tình trạng rạn nứt núi trước đó rồi, nhưng không được quan tâm kịp thời. Giờ tôi không còn một manh áo để mặc, trắng tay, không biết ở đâu. Trưa nay (21.12), tôi mới được miếng cơm ăn".

Vụ sạt lở núi xảy ra trong đêm khiến 7 ngôi nhà bị vùi lấp. Ảnh: Nhiệt Băng

Theo bà Năm, tình trạng khoét đá, lấy đất ở đây nhiều năm khiến người dân rất bức xúc. "Khoét hỏng chân núi thì bảo sao không sạt lở" - bà Năm cho hay. Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó chủ tịch TP Nha Trang nói khu vực này sẽ được quy hoạch lại. Ông Khánh hứa với Chủ tịch Nước sẽ cố gắng triển khai quy hoạch, di dời dân, chia sẻ khó khăn, giúp bà con ổn định cuộc sống trong thời gian đến. Ông Khánh cũng nói với người dân bị thiệt hại: "TP Nha Trang sẽ hỗ trợ, bà con yên tâm".

Phó Chủ tịch Nước đã động viên người dân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, đồng thời trao cho 2 hộ có người chết (20 triệu đồng/trường hợp), nhà sập (5 triệu đồng/trường hợp). Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng trao cho 2 hộ có người chết (3 triệu đồng/người), bị thương (1 người triệu đồng/người) và nhà sập (1 triệu đồng/nhà).
Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch Nước đã đến thăm và tặng quà với tổng trị giá 608 triệu đồng cho người dân vùng lũ tỉnh Phú Yên, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại huyện Tuy An, Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương trước mắt phải ổn định cuộc sống người dân, không để bất cứ người nào đói, rét; ưu tiên hỗ trợ giống cây trồng cho nhân dân kịp sản xuất vụ mùa sắp tới để phục vụ cho cái Tết, đồng thời khôi phục hệ thống giao thông, thủy lợi, trường lớp, nhất là để các cháu sớm được trở lại lớp...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" có thể đối diện mức phạt nào?

Nhóm PV |

Chuyên gia pháp lý đã đưa ra phân tích những vấn đề mà cô đồng T.H. có thể bị cơ quan chức năng xử lý khi bổ cau xem bói với câu nói xôn xao "đúng nhận sai cãi".

Tiếp tục nở rộ các cuộc thi hoa hậu năm 2023: Khán giả sẽ sàng lọc?

NGỌC ANH |

Dựa vào kế hoạch hiện tại của các đơn vị tổ chức, năm 2023 sẽ tiếp tục có hàng loạt hoa hậu, á hậu đăng quang. Tuy nhiên, sau một năm 2022 nhiều "vàng thau lẫn lộn", khán giả sẽ có cái nhìn khắt khe, sàng lọc tốt nhất để cần giữ hay loại bỏ những cuộc thi nhan sắc trong nước.

10 thảm hoạ động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21

Bảo Bình - Dương Anh |

Tới 9h sáng 9.2, số nạn nhân thương vong do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 12.000 người chết và hơn 58.000 người bị thương, khiến đây trở thành một trong những thảm hoạ động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21.

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,3

Vương Trần |

Khu vực huyện Kon Plông , tỉnh Kon Tum tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn M= 3,3 vào sáng nay (ngày 9.2) Đây cũng là khu vực xảy ra nhiều trận động đất thời gian qua.

Hoa mận tinh khôi - vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc

NHÓM PV |

Sau những ngày đầu Xuân rực rỡ sắc đào cũng chính là thời điểm hoa mận bung nở tạo nên một màu trắng tinh khôi điểm tô khắp núi rừng Tây Bắc.

Công viên Hà Đông ngủ vùi cả thập kỷ, người dân mong ngóng ngày thi công

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận ủy Hà Đông được thành phố giao nhiệm vụ chỉ đạo UBND quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ, sớm đề xuất, triển khai đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên - Huế kiêm nhiều chức vụ: Tổ chức phân công thì tôi làm

PHÚC ĐẠT |

Ông Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế kiêm thêm 2 chức vụ là Giám đốc Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế và Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Khoảng 4.000 cây thông non vừa bám rễ ở Đắk Nông lại bị triệt hạ

Phan Tuấn |

Khoảng 4.000 cây thông non ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) được các ngành chức năng tái sinh trong mùa mưa vừa qua đã bị nhổ bỏ, triệt hạ một cách không thương tiếc.