Cô hiệu trưởng 31 năm theo đuổi triết lý trường học hạnh phúc

Linh Chi - Minh Hà |

10 năm đi dạy, 20 năm làm quản lý, dù ở cương vị nào cô Nguyễn Phương Hoa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn luôn tìm tòi, sáng tạo để học sinh mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

Truyền cảm hứng bằng những hoạt động trải nghiệm 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm giáo viên, cô Nguyễn Phương Hoa cũng được vun đắp tình yêu với nghề giáo từ nhỏ. Lớn lên, khi bạn bè cùng trang lứa lựa chọn nhiều công việc khác nhau cô Hoa vẫn kiên quyết theo nghề và trở thành giáo viên tiểu học.

Nhớ ngày đầu tiên đi dạy, cô không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi và rồi 31 năm trôi qua, cô chứng kiến biết bao thế hệ học trò trưởng thành và thành đạt.

"Suốt từ khi đứng trên bục giảng đến tận bây giờ, phương châm của tôi luôn là xây dựng trường học hạnh phúc, sao cho nơi đó giáo viên học sinh đều mong muốn tới trường", cô Phương Hoa nói.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Tuy luôn tìm tòi, tổ chức các hoạt động để học sinh được trải nghiệm nhiều hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Tuy luôn tìm tòi, tổ chức các hoạt động để học sinh được trải nghiệm nhiều hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thay vì chỉ để học sinh ngồi trong lớp nghe giảng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Tuy đã luôn tìm tòi, thiết kế các hoạt động để học sinh được trực tiếp tham gia trải nghiệm hàng tháng. Mới đây nhất là hoạt động ngày trung thu, khi đó các học sinh và phụ huynh của trường đều hào hứng tham gia. Đây cũng là phương pháp dạy của cô Hoa cũng từ rất lâu: "Từ những năm 1991 - 1992 đi dạy tôi đã rất mong muốn mang niềm vui cho học sinh. Khi những thầy cô giáo khác chú ý việc truyền thụ kiến thức nhiều hơn nhưng tôi lại chú ý hơn cả là các kỹ năng, hoạt động ngoại khóa cho học sinh nên các cháu rất ấn tượng". Ngay cả ngày thứ 7, chủ nhật, cô vẫn cho mở cổng trường để các học sinh ở gần có không gian rộng rãi để vui chơi, đá bóng.

"Kể từ khi cô Phương Hoa về trường, nhà trường có nhiều thay đổi, học sinh được tham gia hoạt động nhiều hơn qua các hoạt động trải nghiệm. Phụ huynh cũng yên tâm gửi gắm con em mình cho nhà trường" - cô Nguyễn Lan An, giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Tuy cho biết

Giáo viên tiểu học nhiều áp lực nhưng cũng đầy ắp niềm vui

Suốt 31 năm gắn bó với nghề giáo, cô Phương Hoa luôn giữ thói quen là đến trường thật sớm để ngắm nhìn và ngồi trò chuyện cùng học sinh mỗi sáng.

"Thói quen này dường như là một thói quen khó bỏ của tôi trong suốt những năm qua. Trò chuyện với học sinh giúp tôi trẻ ra và qua đó cũng hiểu thêm được những tâm tư, tình cảm của các em. Học sinh tiểu học mà, các em rất đáng yêu", cô nói.

Cô Phương Hoa luôn
Cô Phương Hoa luôn ngồi trò chuyện cùng học sinh mỗi ngày. Ảnh: Minh Hà.

10 năm đứng trên bục giảng và hơn 20 năm làm quản lý, cô Phương Hoa thừa nhận nghề giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học chịu rất nhiều áp lực, từ phía phụ huynh, học sinh và áp lực đổi mới giáo dục. Mặc dù vậy, việc nhìn học sinh trưởng thành mỗi ngày là niềm vui của không chỉ cô mà toàn thể các giáo viên nhà trường: "Nghề giáo cũng như nghề làm dâu trăm họ, khó để được lòng hết mọi người nhưng mình phải làm sao tốt nhất, nghĩ các em học sinh như con thì mình sẽ vượt qua được hết. Nếu cho tôi lựa chọn lần nữa tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo".

* Tâm sự của cô Phương Hoa về nghề giáo:

Linh Chi - Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người thầy giáo già đi cùng lịch sử và những ký ức không phai

Nhóm PV |

Chúng tôi đến gặp thầy Nguyễn Trọng Thắng (88 tuổi, huyện Thường Tín) trong một ngày cận kề 20.11. Không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đã rộn ràng khắp các con phố và len lỏi tới cả căn nhà nhỏ của người thầy đã nghỉ hưu 40 năm về trước...

Kỷ niệm về Ngày Nhà giáo đầu tiên ở trường vùng sâu cách đây 40 năm

YẾN PHƯƠNG |

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng tôi có dịp đến thăm cô Nguyễn Thị Hoa - cựu giáo viên Trường Tiểu học Trà An (quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ). Mặc dù đã về hưu hơn 10 năm nhưng cô vẫn bồi hồi và xúc động khi kể lại ngày cô được dự Lễ tri ân Nhà giáo lần đầu tiên, ngày 20.11.1982. Đã 40 năm trôi qua nhưng cảm xúc ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Thầy giáo người Kinh 20 năm cắm chốt trên bản

HỮU VI |

NGHỆ AN - 24 tuổi, Nguyễn Hồ Quang có ngã rẽ trong nghề “gõ đầu trẻ”. Anh ngược núi, cách quê nhà hơn trăm cây số để rồi trở thành thầy giáo cắm bản, sống gần gũi với người dân bản địa như người nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người thầy giáo già đi cùng lịch sử và những ký ức không phai

Nhóm PV |

Chúng tôi đến gặp thầy Nguyễn Trọng Thắng (88 tuổi, huyện Thường Tín) trong một ngày cận kề 20.11. Không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đã rộn ràng khắp các con phố và len lỏi tới cả căn nhà nhỏ của người thầy đã nghỉ hưu 40 năm về trước...

Kỷ niệm về Ngày Nhà giáo đầu tiên ở trường vùng sâu cách đây 40 năm

YẾN PHƯƠNG |

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng tôi có dịp đến thăm cô Nguyễn Thị Hoa - cựu giáo viên Trường Tiểu học Trà An (quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ). Mặc dù đã về hưu hơn 10 năm nhưng cô vẫn bồi hồi và xúc động khi kể lại ngày cô được dự Lễ tri ân Nhà giáo lần đầu tiên, ngày 20.11.1982. Đã 40 năm trôi qua nhưng cảm xúc ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Thầy giáo người Kinh 20 năm cắm chốt trên bản

HỮU VI |

NGHỆ AN - 24 tuổi, Nguyễn Hồ Quang có ngã rẽ trong nghề “gõ đầu trẻ”. Anh ngược núi, cách quê nhà hơn trăm cây số để rồi trở thành thầy giáo cắm bản, sống gần gũi với người dân bản địa như người nhà.