Kỷ niệm về Ngày Nhà giáo đầu tiên ở trường vùng sâu cách đây 40 năm

YẾN PHƯƠNG |

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng tôi có dịp đến thăm cô Nguyễn Thị Hoa - cựu giáo viên Trường Tiểu học Trà An (quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ). Mặc dù đã về hưu hơn 10 năm nhưng cô vẫn bồi hồi và xúc động khi kể lại ngày cô được dự Lễ tri ân Nhà giáo lần đầu tiên, ngày 20.11.1982. Đã 40 năm trôi qua nhưng cảm xúc ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Kỷ niệm như còn nguyên vẹn

Cảm xúc ùa về, cô kể lại cho chúng tôi nghe. Cô bắt đầu đi dạy từ năm 1976, tại trường Tiểu học Thới Thuận (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), dù chỉ là điểm lẻ nhưng tình cảm cô trò gắn bó và gần gũi nhiều. Những năm đầu không có Ngày Nhà giáo. Sau tới năm 1982 trường mới bắt đầu tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 lần đầu tiên.

 
Cô Nguyễn Thị Hoa (đeo kính) xem từng tấm hình cũ kĩ, xúc động chia sẻ về những kỉ niệm xưa. Ảnh: Trường Tiến

Cô còn nhớ như in buổi sáng Ngày Nhà giáo năm ấy, cô mặc chiếc áo bà ba rồi chạy xe đạp đến trường. Hai bên đường học sinh cũng xúng xính, háo hức chạy theo. Ngôi trường nền đất, nhỏ và lụp xụp. Cả trường chỉ có 4 lớp, mỗi lớp được hơn 20 em học sinh.

Giai đoạn ấy còn nghèo nên ngày lễ diễn ra đơn sơ, giản dị. Các thầy cô tổ chức mừng lễ trong hội trường, trên bảng chỉ có dòng chữ “Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11”, cùng vài hình bông hoa được vẽ bằng phấn trên đó. Thầy Hiệu trưởng chia sẻ cho học sinh biết đây là Ngày Nhà giáo, các em ngồi trên những chiếc ghế bằng gỗ bên dưới, em thì có dép mang, em thì đi chân đất. Sau vài điều chia sẻ ấy thì cô trò trở về lớp ngồi lại cùng kể chuyện, sinh hoạt, hát ca với nhau.

Đối với các em học sinh ở quê, khi biết được ngày đó là ngày của các thầy cô giáo thì các em rất vui mừng và hớn hở. Em thì mang cho cô trái cam, trái ổi, con cá, mớ rau, có em mang hột gà được gói kỹ trong bịch rồi để rơm ở dưới cho khỏi bị vỡ, nâng niu tặng cô. Những điều đơn sơ ấy làm cô thấy cảm động, tự dưng thấy nghề của mình được nâng lên trong ngày lễ.

 
Những năm đầu mừng Ngày Nhà giáo vẫn chưa được chụp ảnh. Đến năm 1992 - kỉ niệm 10 năm Ngày Nhà giáo thì cô Hoa (đứng thứ 4 bên phải qua) mới có tấm hình 20.11 đầu tiên cùng đồng nghiệp. Ảnh: Chụp lại ảnh tư liệu của nhân vật

Mặc dù không tổ chức lễ trang trọng, không tiệc tùng, không áo dài, cũng không hoa, không quà đắt tiền… nhưng kỷ niệm năm đầu tiên ấy vẫn làm cô xúc động nhất. Rồi từng giai đoạn phát triển lên, Ngày Nhà giáo mỗi năm mỗi khác, tổ chức rộn ràng hơn, với nhiều tiết mục văn nghệ kỳ công, đầy hoa và quà, ăn uống linh đình… nhưng tình cảm thuở ban đầu vẫn sâu sắc và không thể phai trong cô.

Truyền lửa cho thế hệ sau

Đến năm 1987, cô Hoa chuyển công tác về Trường Tiểu học Trà Nóc 1, nay là Trường Tiểu học Trà An (quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ).

"Thời điểm đó, mọi thứ khó khăn, lương rất thấp chỉ khoảng 15.000 - 20.000 đồng/tháng, đa số các giáo viên bỏ nghề hết để chuyển sang hướng khác lo cho gia đình. Mình nhìn lại không còn ai, nhưng vì thương học trò nên ráng theo nghề để dạy cho các em cái chữ, chứ mà buông luôn thì tội học trò mình", cô Hoa chia sẻ.

 
Cô Hoa chia sẻ về những tấm hình kỷ niệm trong sự nghiệp giáo dục của mình. Ảnh: Chụp lại ảnh tư liệu của nhân vật.

Truyền thống tôn sư trọng đạo thời ấy làm cô thấy thương và trân quý. Cô may mắn vì được học trò xem mình như người mẹ trong nhà, có chuyện vui buồn gì cũng đến kể với cô. Lúc ấy hoàn cảnh tuy nghèo, không có đôi dép mang nhưng nhà có gì cũng đem đến cho cô. Bây giờ, nhiều em đã là bác sĩ, giáo viên, kỹ sư… dù ít liên lạc nhưng nếu có dịp gặp bên ngoài là cô trò mừng lắm, hoặc khi mình bị bệnh hay có việc gì cần là các em đều nhớ tới cô để thăm hỏi và giúp đỡ.

Trong quá trình công tác, bên cạnh việc giảng dạy, cô Hoa còn tham gia làm Tổng phụ trách của trường và giữ vị trí Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Bình Thuỷ trong nhiều năm. Đến năm học 2009 - 2010, cô Hoa được phong tặng Nhà giáo ưu tú. Cũng vào năm học này là cô nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục công tác trong Công đoàn Giáo dục của quận.

 
 
Lãnh đạo ngành giáo dục TP. Cần Thơ đến tặng hoa và chúc mừng cô Hoa nhân 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022. Ảnh: Trường Tiến

Tính đến nay đã 12 năm cô về hưu, nhưng mỗi năm, đến ngày 20.11 là Sở GDĐT thành phố đều tặng hoa chúc mừng, rồi học trò ghé thăm, làm cô rất vui và xúc động, khoảnh khắc ấy bao kỷ niệm ùa về, cô lại nhớ tới những tháng ngày mình được đứng trên bục giảng…

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân dịp 20.11

Thảo Hương |

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, hãy gửi tặng thầy cô những lời chúc hay và ý nghĩa nhất.

Tâm tư nhà giáo: Đam mê tiếp lửa đam mê

PHONG LINH |

Mỗi năm, vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, hàng triệu học sinh trên cả nước lại gửi lời tri ân đến thầy cô giáo. Đây cũng là dịp để những nhà giáo bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình sau những chuyến đưa đò.

Cần Thơ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong học đường

Trúc Linh |

Những năm qua, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ luôn đẩy mạnh sáng tạo khoa học công nghệ để học sinh, sinh viên tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn nghiên cứu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân dịp 20.11

Thảo Hương |

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, hãy gửi tặng thầy cô những lời chúc hay và ý nghĩa nhất.

Tâm tư nhà giáo: Đam mê tiếp lửa đam mê

PHONG LINH |

Mỗi năm, vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, hàng triệu học sinh trên cả nước lại gửi lời tri ân đến thầy cô giáo. Đây cũng là dịp để những nhà giáo bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình sau những chuyến đưa đò.

Cần Thơ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong học đường

Trúc Linh |

Những năm qua, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ luôn đẩy mạnh sáng tạo khoa học công nghệ để học sinh, sinh viên tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn nghiên cứu.