Tối 30.1 (giờ Việt Nam), câu lạc bộ Real Madrid đã phải nhận thất bại 1-2 trước Levante ở vòng 21 La Liga. Được đá trên sân nhà Alfredo di Stefano, đội bóng Hoàng gia có bàn thắng dẫn trước của Marco Asensio ở phút 13, cho dù trước đó 4 phút, họ đã mất người vì Eder Militao nhận thẻ đỏ.
Tuy nhiên, Los Blancos đã không thể đứng vững trong phần còn lại, với màn trình diễn dưới sức của các cầu thủ, chậm điều chỉnh của trợ lý David Bettoni – người chỉ đạo thay Zinedine Zidane đang bị cách ly vì nhiễm COVID-19. Morales và Roger Marti ghi bàn ở nửa cuối mỗi hiệp để giúp Levante ra về với 3 điểm.
Real Madrid đã khép lại tháng 1 đáng buồn, cho dù đã khởi đầu năm 2021 với trận thắng Celta Vigo 2-0. Kể từ đó, Kền kền trắng chỉ thắng thêm 1 trong 5 trận.
1 năm trước, đội bóng của Zidane thể hiện được sức mạnh với việc thắng 6/7 trận trong tháng 1. Cũng thời điểm đó, họ giành Siêu Cúp Tây Ban Nha sau trận chung kết với Atletico Madrid.
Năm nay, Real Madrid đã tiêu tan hy vọng ở 2 mặt trận, thua Athetlic Bilbao ở bán kết Siêu Cúp và bị loại ở Cúp Nhà Vua bởi đội bóng hạng Ba, Alcoyano. Và với trận thua Levante, đội bóng áo trắng cũng gần như đầu hàng ở La Liga khi đã kém Atletico 7 điểm mà đã đá nhiều hơn 2 trận.

Ảnh: AFP
8 thất bại
Tính đến thời điểm này của mùa giải, Real Madrid đã để thua 8 trận trên các đấu trường, vượt qua con số 7 trận (trong 51 trận) của cả mùa giả 2019-20. Với việc chỉ thắng khoảng một nửa số trận đấu, việc giành được danh hiệu trong mùa giải này là điều vô cùng khó.
Riêng trong tháng 1 họ đã thua 3 trận, cùng trận hoà Osasuna. Chỉ thắng Celta và Alaves.
Sergio Ramos, Martin Odegaard, Luka Jovic và "bão Filomena"…
Không chỉ là những kết quả tồi tệ, Real Madrid còn đối mặt với nhiều vấn đề bên lề.
Chuyện đàm phán hợp đồng với đội trưởng Sergio Ramos đang lâm vào bế tắc khi 2 bên đều không nhượng bộ trước các đề xuất. Cả Lucas Vazquez cũng vậy, nên lúc này, viễn cảnh chia tay nhau vào cuối mùa đang trở nên rõ ràng hơn.
Trong khi đó, cách dùng người của Zidane lại bị đặt dấu hỏi, khi ông hạn chế cơ hội của các cầu thủ trẻ. Cả Martin Odegaard và Luka Jovic đều bị đem cho mượn, trong đó, tiền đạo người Serbia lập tức “nổ súng” khi trở lại đội bóng cũ là Enitracht Frankfurt, còn tiền vệ người Na Uy cũng có những ấn tượng ban đầu tại Arsenal.
Bản thân Zidane cùng một số cầu thủ phải cách ly vì nhiễm COVID-19 và với Real Madrid thì dường như tháng 1 này chẳng có gì dễ dàng với họ, kể cả việc di chuyển.
Sau trận thắng Celta, Real Madrid di chuyển đến vùng Pamplona và chuyến đi là một cơn ác mộng. Cơn bão tuyết Filomena ảnh hưởng trên diện rộng tại Tây Ban Nha và Los Blancos đã mắc kẹt ở xứ Basque, phải ở lại thêm ít ngày và di chuyển thẳng tới Andalucia để đá Siêu Cúp chứ không thể về Madrid.