Không có gì ngạc nhiên khi Rasmus Hojlund, Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho là 3 cầu thủ duy nhất của Manchester United được đảm bảo tương lai vào hè này.
Sau một mùa giải kém cỏi, Man United có thể thực hiện những thay đổi lớn về ban lãnh đạo và nhân sự trong nỗ lực trở lại Champions League. Mặc dù về lý thuyết, "Quỷ đỏ" vẫn còn cơ hội dự giải đấu cấp câu lạc bộ ưu tú nhất châu Âu, nhưng khả năng rất thấp.
Đội bóng của Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ cán đích ở vị trí thứ 6 hoặc thứ 7. So với hạng ba mùa trước, đây là một sự tụt dốc nghiêm trọng. Trên thực tế, Man United đã thua 12 trận ở Premier League mùa này, thành tích tệ nhất của họ kể từ năm 1992.
Cùng việc sớm bị loại khỏi Champions League, áp lực ngày càng gia tăng đối với Erik ten Hag. Trong bối cảnh tương lai của chiến lược gia người Hà Lan không được đảm bảo, Man United vẫn đang lên kế hoạch thanh lọc đội hình. Chỉ duy nhất 3 ngôi sao tại Old Trafford sẽ không bị bán, bất chấp mọi hoàn cảnh.
"Quỷ đỏ" sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tất cả các cầu thủ đội một, ngoại trừ Hojlund, Mainoo và Garnacho. Vậy điều gì khiến Man United dẫn đến quyết định này?
Hojlund, gia nhập từ Atalanta với mức phí lên tới 72 triệu bảng vào hè năm ngoái, còn 4 năm trong hợp đồng và có tiềm năng lớn. Sau khởi đầu chệch choạc, tiền đạo 21 tuổi vẫn ghi 14 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Anh. Và đơn giản là Man United không có lý do để bán một cầu thủ như vậy.
Về phần Mainoo, tuyển thủ Anh đang có một mùa giải đột phá và là nhân tố chủ chốt của Man United lúc này. Cầu thủ 19 tuổi đã đá chính trong 18 trận gần nhất ở Premier League và được xem là "báu vật" tại Old Trafford.
Garnacho có lẽ là trường hợp duy nhất để lại nhiều nghi ngờ. Tiền đạo người Argentina chỉ đóng góp vào 11 bàn thắng sau 32 trận mùa này. Thế nhưng, vấn đề là Garnacho mới 19 tuổi và còn tương lai tươi sáng phía trước. Tiền đạo trẻ này cũng luôn hoạt động năng nổ trên sân và thường xuyên lập siêu phẩm, chẳng hạn như bàn thắng vào lưới Everton.
Điểm giống nhau giữa 3 cầu thủ kể trên là đều còn trẻ - từ 21 tuổi trở xuống - và có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình. Bởi vậy, không có nghi ngờ gì về quyết định của Sir Jim Ratcliffe.
Đối với một số trụ cột khác của "Quỷ đỏ", tương lai của họ không được đảm bảo vì nhiều lý do. Việc Man United bán Bruno Fernandes, Andre Onana và Diogo Dalot là điều có thể, nhưng vẫn cần những lời đề nghị đủ sức nặng.
Với 6 bàn thắng trong 4 trận gần nhất, Fernandes vẫn đang hoàn thành tốt vai trò đội trưởng của Man United. Tuy nhiên, tiền vệ này sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 9 và chỉ còn 2 năm trong hợp đồng. Đồng nghĩa, nếu muốn, hè này là cơ hội cuối cùng để Man United kiếm tiền từ cầu thủ người Bồ Đào Nha.
Với Onana, cựu thủ thành Inter Milan đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn ở Old Trafford. Thủ môn 28 tuổi đã cho thấy sự tiến bộ trong thời gian gần đây, nhưng vẫn chưa thể đem lại cảm giác yên tâm.
Mới gia hạn hợp đồng cách đây chưa đầy 1 năm, Dalot nhiều khả năng là người mà Man United sẽ giữ lại. Nhưng cũng giống như Fernandes và Onana, "Quỷ đỏ" sẽ bị thuyết phục bán Dalot nếu có một đề nghị hấp dẫn.
Trong khi đó, trường hợp của Marcus Rashford phức tạp hơn rất nhiều. Ưu tiên của M.U vẫn là giữ lại chân sút người Anh và đây dường như là một quyết định đúng đắn. Nhưng nếu thu về được ít nhất 50 triệu bảng từ Rashford, Man United sẽ suy nghĩ lại. Với số tiền đó, họ có thể chiêu mộ một tiền đạo trẻ triển vọng khác.
Một số cầu thủ giàu kinh nghiệm, bao gồm Anthony Martial và Raphael Varane, sẽ rời Old Trafford khi đáo hạn hợp đồng. Với Sofyan Amrabat, tiền vệ này sẽ trở lại Fiorentina sau khi hết thời gian cho mượn.
Christian Eriksen, Harry Maguire, Scott McTominay, Casemiro, Victor Lindelof và Antony có thể nằm trong danh sách bị bán. Điều này hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn vào phong độ, độ tuổi hoặc thời hạn hợp đồng của họ.
Dự kiến, Jadon Sancho và Mason Greenwood cũng sẽ bị bán đứt, trong khi Luke Shaw, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka, Lisandro Martinez, Mason Mount và Amad phải chiến đấu để trụ lại Man United. Cả 6 cầu thủ kể trên đều phải ngồi ngoài vì chấn thương trong phần lớn mùa giải này.