Đây đang là mùa giải tồi tệ nhất mà Manchester United từng trải qua ở Premier League. Crystal Palace tiếp tục nhấn chìm đội bóng của Erik ten Hag xuống vực thẳm thất vọng bằng chiến thắng 4-0 tại Selhurst Park.
Tận dụng chấn thương và đội hình chắp vá của Man United, đội chủ nhà đã tạo ra màn trình diễn áp đảo với ngòi nổ là bộ ba Michael Olise, Eberechi Eze và Jean-Philippe Mateta.
Ten Hag đã phải vật lộn với danh sách chấn thương ngày càng gia tăng ở Old Trafford mùa này. Bruno Fernandes, Harry Maguire và Scott McTominay là những cái tên mới nhất gia nhập danh sách và không thể ra sân trước Palace. Trong bối cảnh đó, Casemiro và Jonny Evans trở thành sự kết hợp trung vệ thứ 14 được Ten Hag sử dụng mùa này.
Nhưng Evans và Casemiro trông có vẻ lạc lõng và chậm chạp so với sự tự tin và sáng tạo của Palace. Ten Hag sẽ không thể đổ lỗi cho bất kỳ vấn đề nào vì đây là trận đấu mà gần như mọi vị trí của Man United đều chơi tệ.
Casemiro có lẽ là nỗi thất vọng lớn nhất bên phía "Quỷ đỏ". Tiền vệ người Brazil bất lực trong bàn mở tỉ số của Olise, sau đó mắc lỗi ở các bàn thua thứ hai và thứ tư.
Sự bối rối của các cầu thủ M.U tại Selhurst Park chỉ khiến Sir Jim Ratcliffe đẩy nhanh quá trình tái thiết. Đây chắc chắn là điểm mấu chốt của một chiến dịch tồi tệ. Có sự không chắc chắn về tương lai của Ten Hag và trong khi Man United vẫn còn trận chung kết FA Cup để mong chờ, thì màn thể hiện trước Palace là thực tế tàn khốc.
Đây là trận thua thứ 13 của Man United tại Premier League mùa này, vượt qua 12 trận thua mà họ phải nhận trong các mùa giải 2013-2014 và 2021-2022. Sau một ngày cuối tuần mà cả Newcastle và Chelsea đều giành chiến thắng thuyết phục, thất bại này đã đẩy "Quỷ đỏ" xuống vị trí thứ 8.
Nếu giữ nguyên hạng 8 đến hết mùa, đây sẽ là thành tích tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League. Mặt khác, 3 điểm trên sân nhà vào đêm qua đã đánh dấu lần đầu tiên Palace lập cú đúp chiến thắng trước Man United, sau khi đánh bại đối thủ 1-0 ở lượt đi.
Ten Hag nói sau trận: "Đây là trận thua thứ tư trong năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại. Hôm nay chúng tôi đã chơi không tốt ở cả khía cạnh tấn công lẫn phòng thủ, chúng tôi không thi đấu như cách chúng tôi muốn, vậy nên chúng tôi cảm thấy thất vọng".
Palace chỉ thực hiện một sự thay đổi so với trận đấu gần nhất của họ, trong khi hai sự thay đổi của Man United giúp Mason Mount đá chính lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái. "Quỷ đỏ" chỉ có một cầu thủ ngoài 21 tuổi trên băng ghế dự bị (Sofyan Amrabat), so với kinh nghiệm mà Palace sở hữu nhưJordan Ayew và Jeffrey Schlupp.
Đội bóng của Ten Hag cần làm hết sức trong những tuần còn lại để vớt vát vé dự Europa League. Họ sẽ gặp Arsenal và Newcastle tại Old Trafford, và hành quân đến sân của Brighton ở vòng đấu hạ màn. Thực sự sẽ là bi kịch nếu đội chủ sân Old Trafford không được dự cúp châu Âu mùa sau.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi đã chuẩn bị cho đội bóng theo cách tốt nhất có thể, nhưng cho đến nay vẫn chưa đủ tốt. Tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó nhưng chúng tôi cần nhanh chóng trở lại để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo", Ten Hag nói thêm.