Với đẳng cấp vượt trội, cộng thêm lợi thế tâm lý sau chiến thắng trước Aston Villa ở vòng trước, Man United nhập cuộc vô cùng phấn khởi khi hành quân đến sân của Luton. Khi các khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì "Quỷ đỏ" đã có bàn mở tỉ số.
Ngay phút đầu tiên cầu thủ Luton đã mắc sai lầm chuyền bóng đến chân Hojlund, ngôi sao người Đan Mạch đã không mắc sai lầm để ghi bàn khai thông thế bế tắc.
Đến phút thứ 7, cách biệt đã là 2 bàn dành cho Man United và Rasmus Hojlund tiếp tục được điền tên lên bảng điện tử. Cú dứt điểm của Garnacho vô tình chạm người Hojlund và bay vào lưới.
Nhận 2 bàn thua sớm, Luton vẫn bình tĩnh tổ chức lại thế trận. Đội chủ nhà liên tục tạo ra các tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn Onana.
Phút 14, Morris ghi bàn rút ngắn cách biệt 1-2 sau cú đánh đầu cận thành. Tinh thần lên cao, Luton Town tiếp tục tấn công, tuyến giữa của Man United hoàn toàn lép vế. Tuy nhiên, dù đứng trước sức ép lớn nhưng khung thành của Onana vẫn được bảo vệ cho đến khi hiệp 1 khép lại.
Bước vào hiệp 2, Man United là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Lần lượt Bruno, Garnacho có những tình huống đối mặt với khung thành trống nhưng sự vô duyên khiến cho Man United không thể có thêm bàn thắng.
Chung cuộc, Man United giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Ba điểm có được giúp các học trò của huấn luyện viên Ten Hag tiếp tục đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 44 điểm sau 25 vòng, kém vị trí thứ 4 của Aston Villa 3 điểm.