"Phải thừa nhận chúng tôi đã bị ảnh hưởng tâm lý sau quyết định của VAR. Nhiều người còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi trọng tài kiểm tra lại bàn thắng. Dù vậy, điều quan trọng là chúng tôi đã chiến thắng bằng tinh thần quả cảm" - tờ Daily Mail dẫn lời huấn luyện viên Gustavo Alfaro sau khi đội nhà đánh bại Qatar trong trận mở màn World Cup 2022.
Trong hơn 90 phút trên sân Al Bayt, tuyển Ecuador thể hiện sự vượt trội và lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ. Cú đúp bàn thắng của Enner Valencia khiến tuyển Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên thất bại ở trận khai mạc.
Liên quan đến tình huống việt vị của Michael Estrada trong hiệp 1, ông Gustavo Alfaro nhận định: "Thời điểm đó, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng các cộng sự của tôi đã xem đoạn video từ công nghệ bắt việt vị bán tự động. Có lẽ Michael cần phải 'kiểm soát' chân của mình (cười)".
Ngoài ra, huấn luyện viên tuyển Ecuador cũng tiết lộ chấn thương của Valencia không không quá nghiêm trọng. Cầu thủ này sẽ đủ sức ra sân trong trận đối đầu với Hà Lan ở lượt trận tới.
Về phía tuyển Qatar, huấn luyện viên Felix Sanchez bày tỏ: "Chúng tôi chỉ muốn chúc mừng đối thủ. Ecuador xứng đáng giành chiến thắng. Ngược lại, Qatar còn rất nhiều điều phải cải thiện. Chúng tôi đã có một khởi đầu tồi tệ vì đã không thể vượt qua được áp lực tâm lý".
Màn trình diễn của tuyển Qatar trong ngày ra quân đã khiến nhiều cổ động viên thất vọng. Thậm chí, từ giữa hiệp 2, hàng nghìn người đã bỏ về, để lại những khoảng trống lớn trên các khán đài.
Về vấn đề này, ông Felix Sanchez cho biết: "Thất bại của Qatar là điều rất khó chấp nhận với cổ động viên. Chúng tôi hiểu rằng cần phải rút kinh nghiệm, cố gắng thay đổi từ bây giờ và chắc chắn sẽ làm người hâm mộ hài lòng hơn trong những trận đấu kế tiếp".