Tính đến trước trận hòa Newcastle, Man United được nghỉ tận 16 ngày do họ có 2 trận bị hoãn vì COVID-19. Đây là yếu tố vừa lợi, vừa hại cho M.U. Lợi ở chỗ, họ được nghỉ để hồi phục thể lực và đón những trụ cột trở lại sau chấn thương. Mặt hại ở chỗ, nghỉ quá lâu không đá thực tế nên các mảng miếng chiến thuật và cảm giác bóng của nhiều ngôi sao đi xuống thấy rõ.
Ở trận hòa Newcastle - đội đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng, mặt hại được thể hiện rõ hơn. "Quỷ đỏ" chỉ sút trúng đích được 4 lần, phối hợp và chuyền lỗi liên tục. Ronaldo cáu giận, Maguire thở dài và toàn đội rời St. James Park với gương mặt không lấy gì làm vui vẻ bởi Arsenal và Tottenham càng đá càng hay.
Nếu không có De Gea xuất thần như mọi khi, thảm họa chắc chắn ập xuống đầu Rangnick và các học trò.
"Chẳng bao giờ có chuyện được nghỉ 16 ngày sẽ giúp ích cho chúng tôi. Sự thật là trung tâm Carrington đã bị đóng cửa trong nhiều ngày, một vài đồng đội mới khỏi COVID-19 và đang hồi phục.
Nhiều cầu thủ trong đội vẫn còn chút triệu chứng, đan xen bên cạnh những người không triệu chứng. Thành thực mà nói, tình cảnh hiện tại thật hỗn độn và đây là khoảng thời gian hết sức khó khăn.
Dù vậy nhưng chúng tôi không thể lấy lý do đó để biện minh cho những đường chuyền cẩu thả trên sân và các pha bỏ lỡ cơ hội, đặc biệt là trong hiệp 1.
Cả đội đáng lẽ phải kiểm soát bóng tốt hơn, chạy tích cực hơn, phải đá ở nửa phần sân của đối thủ nhưng cuối cùng không thực hiện được.
Mọi người sẽ nhìn vào và hỏi, 16 ngày qua chúng tôi đã làm gì? Câu trả lời là cả đội đã hết hơi, cạn sức. 1 điểm cho M.U trước Newcastle là kết quả công bằng. Dù vậy, không thể nói chúng tôi hài lòng vì điều đó" - đội trưởng Maguire chia sẻ.
Đúng như những gì Maguire nhận xét, Manchester United dường như chưa sẵn sàng cho trận đấu với Newcastle. Tình huống này giống hệt với trận Tottenham 2-2 Liverpool. Spurs được nghỉ quá lâu do dịch, dẫn đến cảm giác bóng tệ hại. Nếu vẫn là tập thể đó được đá đều hàng tuần, chắc chắn thầy trò Conte sẽ khiến Liverpool ôm hận.
"De Gea có phong độ thật tuyệt vời, luôn như vây. Có vẻ như vào lúc nguy nan nhất, cậu ấy sẽ xuất hiện và bảo vệ cho đội bóng.
90 phút trước Newcastle thật tệ nhưng nó để lại nhiều bài học cho chúng tôi. Còn đó Burnley và Wolves trước mắt, hi vọng tình hình sẽ sớm được cải thiện" - Maguire chia sẻ.
Không chỉ Maguire cảm thấy chán nản về cách M.U đá trước Newcastle, chính thuyền trưởng Rangnick cũng cảm nhận được điều tương tự và đã chia sẻ ở phần họp báo sau trận đấu.
Rangnick đến, M.U chưa thua nhưng chưa khi nào ghi được quá 1 bàn trong mỗi trận.