Lại kịch bản De Gea sắm vai người hùng nhưng lần này, điều đó đến với Man United khi chỉ gặp đội đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Không thể tin nổi trận này, hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" lại nhạt nhòa đến thế.
Fred và McTominay trong một ngày xấu trời đã chuyền hỏng liên tục và không kết dính được với nhau. Trong khi đó, dường như cách sắp xếp Greenwood và Rashford đá cùng 1 cánh đã khiến bộ đôi này tự dẫm chân lên nhau trong nhiều tình huống, khiến chính Bruno cũng luống cuống trong khâu tổ chức tấn công. Còn với Ronaldo, trong một ngày bị kèm rất chặt, CR7 cũng khó lòng tìm được khoảng trống để dứt điểm.
Chỉ có 4 cú dứt điểm so với 8 của đối thủ và không ít lần hú hồn, Manchester United được nhận định đã may mắn khi không thua Newcastle. Ngược lại, phải dành những tràng pháo tay cho đội chủ nhà khi Eddie Howe đã có sự chuẩn bị rất tốt, cả về con người lẫn chiến thuật.
Bàn thua sớm phải nhận từ Saint-Maximin cho đến pha gỡ hòa muộn của Cavani là một kết quả buồn với Man United. Cứ đá như hiện tại, thật khó để M.U chen chân được vào Top 4 khi Arsenal và Tottenham đang chơi rất thăng hoa.