Conte đã có buổi tiếp xúc với các ngôi sao của Tottenham chỉ vài giờ đồng hồ sau khi thông báo chính thức trên trang chủ được công bố. Chiến lược gia người Italia sẽ nhận hợp đồng 18 tháng với điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, tổng giá trị hợp đồng khoảng 20 triệu bảng, cao thứ 2 tại Premier League.
Với sự xuất hiện sớm này, Conte có thể cùng Spurs tham gia trận đấu với Vitesse Arnhem tại Europa Conference League (nếu được cấp giấy phép sớm). Sau đó sẽ là chuyến làm khách quan trọng trên sân của Everton tại vòng 11 Premier League.
Khi Conte đến, không khí buổi tập của Spurs chiều thứ Hai vừa qua rất sôi động, các cầu thủ lạc quan, cười đùa như chưa hề chứng kiến chuỗi thành tích đáng thất vọng vừa qua. Vui mừng nhất có lẽ là Kane. Ngôi sao số 1 của Spurs từng đào tẩu không thành công sang Man City Hè vừa rồi và đang trải qua chuỗi phong độ nghèo nàn. Tưởng chừng đây sẽ là mùa giải vứt đi của Kane nhưng cuối cùng, ánh sáng mới cho anh đã đến.
Bên cạnh việc hồi sinh Tottenham, Conte cũng có nhiệm vụ mới được giao thêm là lấy lại phong độ cho Kane. Dù Tottenham chưa một lần vô địch Premier League nhưng trong kỉ nguyên của giải đấu này, chưa tiền đạo nào của "Gà trống" xuất sắc bằng Kane. Việc Kane trở lại đúng phong độ sẽ giúp ích cho cả đội tuyển Anh nên rất nhiều người đang trông chờ Conte có thể thực hiện thành công nhiệm vụ khó khăn này.
Conte sẽ có 2 tháng để đánh giá lại đội hình hiện tại và tự lập cho mình kế hoạch mua - bán cầu thủ vào kì chuyển nhượng mùa Đông. Dù chưa vẽ ra danh sách chính thức nhưng ngay từ lúc này, 2 cái tên đang chơi ở Serie A đã lọt vào tầm ngắm là Vlahovic (Fiorentina) và Barella (Inter).
Trên thực tế, Conte đã từng ở rất gần Tottenham ngay khi đội bóng này sa thải Mourinho. Tuy nhiên, khi đó mối quan hệ của chiến lược gia này với Inter vẫn tốt và họ vừa cùng nhau vô địch Serie A. Rắc rối chỉ đến khi ban lãnh đạo Nerazzurri bán Lukaku và khiến Conte nổi giận, dẫn đến chuyện đường ai nấy đi.
"Hè năm ngoái, tôi và Tottenham đã không bén duyên bởi khi đó, mối quan hệ giữa tôi và Inter Milan vẫn ổn, thậm chí rất gắn bó bởi vừa cùng nhau vô địch Serie A.
Thế nhưng sau đó, sự nhiệt huyết và chân thành của ngài chủ tịch Levy đã thôi thúc tôi chọn nhiệm vụ này. Tôi đã trở lại London, tự nắm lấy cơ hội cho bản thân cùng niềm tin tuyệt đối" - Conte chia sẻ.
Những tưởng Tottenham sẽ chấp nhận thêm một mùa giải bỏ đi nhưng Levy đã nói không và muốn gỡ gạc ngay trong mùa này. Đã 5.000 ngày Spurs không có danh hiệu, giờ là lúc thích hợp để họ tìm kiếm một chiếc cúp với người đã có thói quen vô địch như Conte.