Hơn 10 năm trong những căn nhà tạm bợ
Chúng tôi tìm đến khu tạm cư dành cho những cư dân bị thu hồi đất, để xây dựng Khu công nghệ cao TPHCM. Khu tạm cư này nằm tại địa chỉ hẻm 41, đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức.
Nhìn khu tạm cư, không khác gì những khu trọ dành cho tầng lớp lao động bên ngoài. Những căn nhà tạm bợ này, được xây dựng hơn 10 năm qua, nên ngày càng xuống cấp, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Cái nắng nóng của mùa hè, càng làm cho những căn phòng lợp mái tôn trở nên ngột ngạt, oi bức hơn.
Những người dân tại đây bị thu hồi đất từ năm 2002, đến năm 2004 thì chính quyền xây dựng khu nhà tạm cư và đưa dân vào ở. Ban đầu khu tạm cư có 84 căn, bố trí cho 84 hộ dân, nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 20 hộ dân. Nhiều hộ dân không chịu nổi cảnh sống chật chội, thiếu thốn cơ sở vật chất và khác xa với nơi ở cũ, nên đã chuyển đi nơi khác.
Chia sẻ với chúng tôi, nhiều người dân tại khu tạm cư bức xúc, vì cả chục năm qua nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết thỏa đáng quyền lợi của họ, khi bị thu hồi đất. Họ càng bức xúc hơn, khi biết được hàng chục hecta đất tại Khu công nghệ cao TPHCM, giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhà chuyên gia thuê, nhưng bị trục lợi với giá bán lên đến 10 tỉ đồng/căn.
Ông Nguyễn Đước (phường Phước Long B, TP.Thủ Đức) bị thu hồi hơn 600m2 đất, để phục vụ cho Khu công nghệ cao TPHCM.
Khi bị thu hồi, gia đình ông được chính quyền bố trí vào ở khu tạm cư, căn phòng có diện tích chỉ 26m2 là nơi ở của 7 thành viên. Chỉ vào mái tôn trần nhà bị thủng lỗ, trời mưa là nước chảy xuống nhà, nhưng gia đình phải chấp nhận sống với cảnh này, vì không có tiền gọi thợ đến sửa.
“Trần nhà thủng lỗ to như vậy, trời mưa là nước chảy xuống ướt hết vật dụng trong nhà, tôi đã báo với Ban Quản lý khu tạm cư để họ sửa chữa. Tuy nhiên, sau khi báo thì họ bảo tôi báo lên quận, tôi nói chỉ biết báo với Ban Quản lý khu tạm cư thôi, chứ biết ai ở quận đâu mà báo. Họ bảo gọi thợ vào sửa, nhưng tôi đâu có tiền để gọi thợ đến sửa, nên gia đình chấp nhận sống chung với cảnh này.” - ông Đước nói.
Không nhà cửa, không thu nhập ổn định
Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Sương (phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức) bị thu hồi gần 600m2 để phục vụ cho Khu công nghệ cao. Ngày bị thu hồi, bà Sương và con trai phải dọn vào ở căn phòng rộng 26m2 tại khu tạm cư. Sau 10 năm trôi qua, căn phòng có thêm 3 thành viên là con dâu và 2 đứa cháu nội, nhưng diện tích nơi ở vẫn không tăng thêm.
Hoàn cảnh của bà Sương, cũng là hoàn cảnh chung của nhiều người dân bị thu hồi đất và đưa vào khu tạm cư này. Không gian sống ở đây chật chội, ngày càng hư hỏng, xuống cấp. Từ chỗ có nhà cao, đất rộng hàng trăm m2 và thu nhập ổn định, nay họ rơi vào hoàn cảnh không nhà cửa, không đất đai, không có thu nhập ổn định và phải chạy ăn từng bữa.
“Khi đưa về đây ở, chúng tôi không có công việc gì để làm, không biết làm gì để sống. Ngày xưa nhà đất rộng rãi, chúng tôi còn nuôi con gà, con heo và trồng rau để sống. Từ khi về đây, bản thân tôi phải đi nhặt từng cái chai, nhặt từng cái lon để bán kiếm cơm ăn qua ngày. Con tôi đứa thì thất nghiệp, đứa thì đi làm công nhân, lương vài triệu không đủ nuôi 2 con của nó, cuộc sống khổ trăm bề”- bà Nguyễn Thị Gái, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức nói.
Mong muốn thoát khỏi khu tạm cư
Ông Nguyễn Xuân Ngữ (phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức) bị thu hồi hơn 3.600m2 đất, để phục vụ cho Khu Công nghệ cao. Khi bị thu hồi, gia đình ông Ngữ phải vào khu tạm cư này ở và hơn 10 năm qua ông vẫn vác đơn đi đòi quyền lợi của mình. Hiện ông Ngữ cũng như nhiều người dân tại khu tạm cư, đều mong muốn có được một mái nhà và sớm thoát ra khỏi nơi đây.
“Họ thu của tôi hơn 3.600m2, việc đền bù và giải quyết chưa thỏa đáng nên tôi khiếu kiện nhiều năm qua, nhưng chưa được giải quyết. Khi đưa gia đình tôi vào đây, họ bảo cứ vào ở đi, rồi sẽ giải quyết quyền lợi sau. Giờ tôi chỉ mong chính quyền giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho tôi, để tôi xây nhà và chuyển gia đình ra khỏi khu tạm cư này” - ông Ngữ nói
"Khi đưa gia đình tôi vào khu tạm cư này, chính quyền có hứa sẽ lo cho tôi một căn nhà. Tuy nhiên, đã nhiều năm qua chính quyền vẫn chưa thực hiện đúng lời hứa này. Do vậy, tôi mong muốn chính quyền thực hiện đúng lời hứa để tôi có căn nhà và lo cho 2 con ăn học" - anh Lê Thanh Hoa nói.
Bà Phan Thị Thu Thảo, Trưởng phòng Truyền Thông - Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước (Công ty Tiến Phước) cho biết, có nhiều người dân bị thu hồi đất đến gõ cửa công ty để đòi quyền lợi. Tuy nhiên, khu đất thực hiện dự án "Nhà chuyên gia" là do Công ty Tiến Phước đi thuê lại của Khu Công nghệ cao TPHCM. Vì vậy, Khu Công nghệ cao làm việc với chính quyền để chi trả tiền bồi thường cho người dân, chứ doanh nghiệp không có trách nhiệm chi trả này.