Bảo kê sai phạm, thất thoát tiền tỉ: Lật tẩy chiêu trò "phù phép" đất công

Nhóm PV |

Không dừng lại ở những dự án bỏ hoang, hoạt động kinh doanh, trục lợi còn diễn ra tại những khu đất công "đắp chiếu" trên địa bàn Hà Nội.

"Bảo kê" để trục lợi từ dự án công

Trong bài viết "Bảo kê sai phạm, thất thoát tiền tỉ: Bí mật bên trong những dự án đắp chiếu", Báo Lao Động đã phản ánh việc các dự án bỏ hoang, các khu đất công đang được các đối tượng cho thuê trái phép, thu lời hàng tỉ đồng mỗi năm.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, ghi nhận, chúng tôi liên tục nghe các đối tượng nhắc lại nhiều lần cụm từ "đã được bảo kê" bởi những người của chính quyền địa phương.

Trong vai người có nhu cầu thuê mặt bằng, chúng tôi được giới thiệu đến lô đất 11E6 của Tổng công ty cơ khí xây dựng Coma - một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng nằm tại quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Khác với vẻ ngoài hoang tàn trơ trọi của dự án khi nhìn từ đường Phạm Hùng, ở mặt sau thuộc phố Nguyễn Quốc Trị, một tổ hợp kinh doanh quán ăn, cà phê, trà đá… hoạt động tấp nập ngay giữa ban ngày.

Mặc dù nằm trong vùng cấm, nhưng việc buôn bán diễn ra công khai. Không hiểu vì lý do gì, việc kinh doanh này không gặp trở ngại từ phía chính quyền địa phương. Người bán hàng tại đây cho biết, khách đến ăn nhiều đến mức "làm không xuể".

Lối vào
Lối vào lô đất 11E6 của Tổng công ty cơ khí xây dựng Coma trên mặt phố Nguyễn Quốc Trị.
Hoạt động kinh doanh tấp nập bên trong dự án
Hoạt động kinh doanh tấp nập.

Khi ngỏ ý muốn thuê mặt bằng, chúng tôi được những người thuê mặt bằng trong khu đất khẳng định, chủ thực sự tại đây là "sếp lớn". Tuy nhiên người này không thích ra mặt nên chúng tôi được kết nối đến gặp một người phụ nữ tên Điều - người được đánh giá là "vùng đất cấm" của khu đất.

Nói với phóng viên Lao Động, bà Điều cho biết, mình là người duy nhất được “uỷ quyền” cho thuê khu đất công của Tổng công ty cơ khí xây dựng Coma. 

Theo người này, nếu ai có nhu cầu thuê sẽ thu tiền tháng đầu tiên ở mức 6 triệu, sau đó tăng lên 8 - 10 triệu đồng/tháng. Ngoài khoản tiền thuê này, phải bỏ thêm 1,5 triệu đồng/tháng làm phí "bôi trơn" cho công an.

"Thích thì cứ vào, ngày nào bảo cô. Đất này là của thành phố. Một mình cô chui vào đây được, cô phải có vai vế này khác. Cô làm được 11 năm rồi. Đây là của người bên Công an quận Ba Đình nhưng không ra mặt, chỉ có cô với ông bảo vệ nữa. Nếu cô làm cho thì chắc chắn 100%. Cô là người thu. Kể cả những xe gửi vào, cô cũng là người thu".

Toàn cảnh lô đất 11E6 của Tổng công ty cơ khí xây dựng Coma.
Toàn cảnh lô đất 11E6 của Tổng công ty cơ khí xây dựng Coma.

Giải thích về lý do dù làm bảo vệ nhưng vẫn có thể bảo kê cả khu đất, người phụ nữ này cho biết, thực chất bà là nhân viên bảo vệ của công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Sơn Tùng.

Thông qua việc đấu thầu bảo vệ lô đất 11E6 của Tổng công ty cơ khí xây dựng Coma - một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, với các mối quan hệ với chính quyền, những người này ngang nhiên cho thuê mặt bằng và kinh doanh dù không được phép.

Khi phóng viên thắc mắc về tính pháp lý khi thuê mặt bằng, bà Điều thừa nhận, hoạt động cho thuê mặt bằng, kinh doanh buôn bán tại đây đều không hợp pháp. Việc kinh doanh núp dưới bóng bảo vệ khu đất. Sở dĩ tình trạng này có thể diễn ra cả chục năm nhờ sự "nương tay" của chính quyền địa phương.

"Công khai thế nào được? Đây chỉ là bãi bảo vệ, gõ Google Công ty Sơn Tùng bảo vệ là ra ngayBảo vệ này đứng đằng sau lấy cớ thôi, cũng không được phép cho thuê".

Hoạt động cho thuê mặt bằng diễn ra công khai trong khu "đất cấm".
Hàng quán.
Nhiều hàng quán quây tôn kiên cố dọc tuyến phố Nguyễn Quốc Trị.

Trục lợi hàng trăm triệu mỗi tháng?

Khi phóng viên ngỏ ý không muốn thuê mặt bằng tại đây, bà Điều lập tức móc nối, giới thiệu với người đàn ông trông coi dự án Vicem Tower của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).

Sau khi giới thiệu với chúng tôi về những vị trí có thể cho thuê bên trong dự án Vicem Tower, người đàn ông này tiết lộ nhiều chiêu trò của những đối tượng trục lợi đất công.

"Khu đất bà Điều cho thuê là của Nhà nước. Bà Điều cho thuê được là do có người bảo kê. Lô đất Nhà nước đã thu hồi và cấm, tại sao cả thiên hạ này không được ai vào trong đó mà bà Điều lại được ngồi vào đó để làm?".

Người này tiết lộ, bằng việc kinh doanh hàng quán và cho thuê lại mặt bằng, trông xe, mỗi tháng dự án bỏ hoang này có thể mang lại cho những đối tượng bảo kê cả trăm triệu đồng. Để việc kinh doanh trót lọt, những người này cho biết phải thường xuyên “nộp sản” đúng cửa.

PV được giới thiệu
PV được giới thiệu đến dự án Vicem Tower để thuê kho hàng.

"Mỗi ô bên đó, bà Điều cho thuê 10 triệu đồng, rồi bà ấy "nộp sản” cho công an phường, 4 triệu đồng/tháng. Mỗi lần đi nộp, bà ấy lại đưa bao thư cho tôi kiểm tiền.

Bà ấy làm quán nước, khách đông. Người ta làm văn phòng, trưa người ta xuống. Chỗ bán bánh mì, mỳ tôm, từ sáng đến tối liên tằng khoảng 40-50 người. Mỗi tháng chỉ tính riêng lợi nhuận từ việc buôn bán này khoảng hơn 100 triệu đồng".

Kinh doanh trong các khu đất không được phép liệu có chỉ diễn ra bên trong các dự án bỏ hoang? Việc móc nối với những cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để khai thác, sử dụng đất sai quy định liệu có phải là sự thật, mời các bạn đón xem trên Báo Lao Động.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Trục lợi từ dự án "đắp chiếu": Bảo vệ hay bảo kê?

NHÓM PV |

Hà Nội - Khác với vẻ ngoài hoang tàn trơ trọi, của các dự án bỏ hoang tại quận Nam Từ Liêm, một tổ hợp kinh doanh quán ăn, cà phê, trà đá… hoạt động công khai, tấp nập ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới cái mác bảo vệ đất công, hoạt động bảo kê cho thuê mặt bằng kinh có đang diễn ra tại đây?

Trục lợi từ các dự án "đắp chiếu": Bí mật bên trong các công trình nham nhở

NHÓM PV |

Hà Nội - Khác với vẻ hoang tàn bên ngoài, sau lớp rào tôn của nhiều công trình bỏ hoang tại Hà Nội, hoạt động trông giữ xe, kho hàng, xưởng sản xuất thậm chí phòng cho công nhân thuê ở… diễn ra rầm rộ, bất kể ngày đêm. Bí mật gì đang diễn ra bên trong các công trình nham nhở này?

Bắt tạm giam đối tượng đòi tiền "bảo kê" công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Tiền Giang - Đối tượng Đỗ Thành Nhân bị Công an huyện Châu Thành khởi tố bị can, bắt tạm giam, điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trục lợi từ dự án "đắp chiếu": Bảo vệ hay bảo kê?

NHÓM PV |

Hà Nội - Khác với vẻ ngoài hoang tàn trơ trọi, của các dự án bỏ hoang tại quận Nam Từ Liêm, một tổ hợp kinh doanh quán ăn, cà phê, trà đá… hoạt động công khai, tấp nập ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới cái mác bảo vệ đất công, hoạt động bảo kê cho thuê mặt bằng kinh có đang diễn ra tại đây?

Trục lợi từ các dự án "đắp chiếu": Bí mật bên trong các công trình nham nhở

NHÓM PV |

Hà Nội - Khác với vẻ hoang tàn bên ngoài, sau lớp rào tôn của nhiều công trình bỏ hoang tại Hà Nội, hoạt động trông giữ xe, kho hàng, xưởng sản xuất thậm chí phòng cho công nhân thuê ở… diễn ra rầm rộ, bất kể ngày đêm. Bí mật gì đang diễn ra bên trong các công trình nham nhở này?

Bắt tạm giam đối tượng đòi tiền "bảo kê" công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Tiền Giang - Đối tượng Đỗ Thành Nhân bị Công an huyện Châu Thành khởi tố bị can, bắt tạm giam, điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".