Khu tái định cư không an cư
Chưa đến tháng 5, nắng nóng dài ngày đã diễn ra, khiến khu tái định cư ở thôn RaLy - Rào (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khô khốc. Ngay cửa vào khu tái định cư, điểm Trường RaLy - Rào thuộc Trường PTDT bán trú TH&THCS Hướng Sơn đóng cửa, các dãy phòng học mới xây dựng chưa được sử dụng vào việc dạy học lần nào đã bắt đầu xuống cấp.
Các ngôi nhà xây san sát nhau, không có khoảnh đất trống, nhà vệ sinh thì được thiết kế rất lạ lùng, còn vị trí xây dựng thì không hợp lý khi nhà vệ sinh của nhà này lại nằm sát với cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh.
Đi dọc khu tái định cư, các dãy nhà bỏ không, có ngôi nhà cửa đã bị hỏng, có nơi làm nơi nhốt gia súc. Đến cuối khu tái định cư, mới có 2 hộ gia đình định cư ở đây. Ông Hồ Văn Xể cho biết, gia đình ông ở thôn RaLy - Rào, cạnh khu vực xảy ra sạt lở đất nên được địa phương vận động lên khu tái định cư ở. Ông cùng gia đình rời làng, lên khu tái định cư và được cấp 2 ngôi nhà ở cạnh nhau và đã ở đây gần 3 năm.
Vào khu tái định cư, gia đình ông Xể được bàn giao cho ngôi nhà đã xây sẵn. Ngôi nhà được xây qua loa, trời mưa nước chảy vào nhà, mái tôn thì mỏng nên gió rít là cả nhà lo bị bay mái. Vì vậy, ông Xể phải dựng thêm 1 ngôi nhà nhỏ ở phía sau để làm bếp nấu nướng, chăn nuôi và phòng khi có mưa bão.
“Ở làng cũ có đất sản xuất, nước thì có quanh năm và có bà con làng xóm. Còn lên đây thì ở một mình, quá xa ruộng vườn và muốn mua gì cũng phải đi rất xa. Nhất là đến mùa hạn thì thiếu nước, nên rất khó khăn, không biết bám trụ ở đây được bao lâu nữa” – ông Hồ Văn Xể, cho biết.
Ở làng cũ lo sạt lở, ở khu tái định cư lo không có gì ăn
Ông Lê Trọng Tường, Chủ tịch UBND xã Hướng Sơn cho biết, cuối năm 2020, núi Tà Bang (xã Hướng Sơn) xuất hiện vết nứt, nên địa phương xây dựng khu tái định cư RaLy - Rào để di dời các hộ dân ở trong phạm vi nguy hiểm.
Khu tái định cư do UBND xã Hướng Sơn làm chủ đầu tư, quy mô xây dựng 45 căn nhà. Dự án bàn giao tháng 8.2021, tổng kinh phí xây nhà là 8,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ 2 hộ ở lại khu tái định cư, 43 hộ thì trở về làng cũ. Theo ông Tường, trước khi xây dựng khu tái định cư, đơn vị này có đi lấy ý kiến của các hộ dân và nhận được sự đồng tình.
Bà Hồ Thị Hoa cho biết, vào lúc mưa gió, sợ sạt lở gia đình mới lên khu tái định cư, xong sẽ về nhà cũ chứ không thể ở lại khu tái định cư được. “Nhà tôi ở đây, trước mặt là ruộng, sau lưng là rẫy trồng cà phê, sắn… chúng tôi phải ở đây để lo cho cái bụng no trước, nếu lên khu tái định cư ở thì lấy gì để ăn” – bà Hồ Thị Hoa nói.
42 hộ dân còn lại cũng không chịu lên khu tái định cư vì lý do nêu trên.
Hỏi ông Lê Trọng Tường, sẽ giải quyết việc dân không chịu lên khu tái định cư bằng cách nào, ông nói đã tuyên truyền đủ kiểu với bà con, nhưng không ai chịu nghe. Vậy khu tái định cư xây xong đành bỏ hoang?, trước câu hỏi này, ông Tường nói sẽ trồng thêm cây xanh để phủ xanh khu tái định cư và tiếp tục thuyết phục người dân.