Nắng bụi, mưa lầy là khung cảnh rất đỗi quen thuộc tại xã Quang Sơn (Đồng Hỷ). Loạt mỏ đá đua nhau khai thác khiến cuộc sống của người dân bao năm nay bị xáo trộn. Chưa kể, từng đoàn xe tải nặng nối đuôi nhau chở đá gây khói bụi, phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông.
Bán quán tạp hóa sát đường trục chính của xã Quang Sơn, bà Nguyễn Thị Thư (xóm Thống Nhất) hiểu hơn ai hết về những hệ lụy do các mỏ đá gây ra. Theo bà Thư, trên địa bàn xóm Thống Nhất đã có tới 6 đến 7 mỏ, chưa tính một số khu làm lò vôi.
"Thấy rõ nhất là bụi và tiếng ồn. Các đoàn xe chạy nhiều khiến bụi mịt mù. Xe ở đây chạy nhiều lắm, nhất là từ lúc 5h sáng. Buổi tối thì chạy thưa hơn nhưng cũng đến 1 - 2 giờ đêm mới nghỉ.
Nhà dân ở đây chủ yếu là đổ mái bằng. Nhiều khi mỏ nổ mìn gây rung chấn mạnh nứt hết nhà cửa. Nhiều người còn phải chuyển đi sống ở chỗ khác", bà Thư cho biết.
Theo bà Thư, có rất nhiều bất cập ở các xe tải chở đá. Sau khi cắt cơi để đảm bảo tải trọng, các xe lại đắp đá đầy lên cao để chở được nhiều. Vì lẽ này mà đất đá thường rơi vãi ra đường gây nguy hiểm cho người dân.
"Đường ở đây cứ mưa là lại như cái ruộng, nắng thì bụi. Ngày chắc phải cả trăm lượt xe đi ra đi vào. Thi thoảng cũng có tai nạn giao thông trên mấy tuyến xe hay đi qua.
Xe đi nườm nượp nên chỉ cần một xe gặp vấn đề là tắc cả một đoạn đường dài. Trước tình trạng này, người dân đã kiến nghị nhưng chưa được xử lý", bà Thư nói.
Cùng nỗi bức xúc, bà Hoàng Thị Hằng (xóm Thống Nhất) khẳng định, nhiều mỏ đá hoạt động khiến người dân rất vất vả.
Tại đoạn đường trục chính của xã, xe của các mỏ đều đổ dồn về nên rất bụi. Thời điểm trời mưa, nhiều đoạn đường sẽ không thể đi qua được.
"Gần nhà nhất có mỏ đá Lân Đăm hoạt động. Ngày trước, mỏ nổ mìn thì đá bắn vào nhà. Chưa kể những tảng đá lớn rơi giữa đất trồng trọt gây ảnh hưởng đến hoa màu. Giờ có đất đấy nhưng vẫn để không chẳng canh tác.
Mỏ Lân Đăm 3 vừa được cấp phép hoạt động trở lại. Mấy hộ dân dưới chân núi đã có đơn gửi lên huyện để yêu cầu kiểm tra, xử lý rồi", bà Hằng cho biết.
Cũng theo bà Hằng, điều nguy hiểm nhất của việc sống cạnh các mỏ đá là nguy cơ sạt lở. Mỗi mùa mưa bão, người dân đều nơm nớp lo sợ. Trước đây, tình trạng sạt lở, đá rơi xuống nhà, vườn đã từng xảy ra. Cho đến nay, các hệ lụy vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Khúc Kim Quảng - Quyền Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho biết, trên thực tế, ở địa bàn xã hiện chỉ còn 4 mỏ đá đang hoạt động gồm: Na Lay, Lân Đăm 1, Lân Đăm 3, Đồng Chuông.
"Những năm trước, chính quyền địa phương cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên tưới nước, sửa đường cho dân. Tuy nhiên, giờ đây có mỏ hoạt động, mỏ thì tạm dừng nên việc tưới nước, sửa chữa cũng chưa được kịp thời.
Còn về tình trạng sạt lở thì giữa mỏ đá với một số hộ dân chưa thể xử lý dứt điểm được. Lý do là người dân chưa đồng ý với phương án hỗ trợ di dời, tuy nhiên phạm vi sạt lở lại không nằm trong địa phận mỏ", Chủ tịch xã Quang Sơn cho hay.