Theo vòng trái bóng lăn trên khắp các sân cỏ của nước Nga, hàng triệu trái tim người hâm mộ cũng “mất ăn, mất ngủ” bởi sự hấp dẫn của giải đấu 4 năm mới có 1 lần.
Thế nhưng, cùng với tình yêu bóng đá của người hâm mộ, sự kịch tính của từng trận đấu trên sân cỏ nước Nga, thế giới ngầm cá độ bóng đá ở nước ta cũng trở nên vô cùng sôi động.
Q.A (Thanh Hóa) cho biết, trước đây, gia đình có người thân ham mê cá độ bóng đá đến nỗi điên đảo. “Từng cầu thủ với phong độ thi đấu, các loại kèo cá cược như tài, sửu, đồng banh, cửa trên, cửa dưới… cái gì cũng biết. Nhưng vì ham mê cá độ nên người đó nợ tới hơn 1 tỉ đồng, phải bỏ trốn.
Ông, bà ở quê phải bán hết đất để trả nợ. Cả gia đình đang yên ấm trở nên đảo lộn. Hi vọng, mùa bóng đá này, gia đình sẽ không phải đứng ngồi không yên như trước đó nữa” – Q.A. lo lắng.
Hay mới đây, người dân sinh sống gần khu vực thôn Cổ Chiên (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bàng hoàng phát hiện xác một nam thanh niên trôi nổi trên sông. Nạn nhân được xác định khoảng 29 tuổi (ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Theo người thân trong gia đình, trước khi nhảy cầu tự tử, nam thanh niên có gọi điện thoại thông báo do thua cá độ World Cup.
Tại Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Có những người lái xe ba gác cũng thua độ đến 300 triệu đồng. Có người có vài chục tỷ đồng tiền cầm đồ nhưng mấy ngày vừa qua đã cháy vốn. Thậm chí có người còn “cắm” cả bằng tiến sĩ, chứng minh nhân dân để lấy tiền cá độ.
Hậu quả của những con người ham mê đỏ đen luôn để lại những ám ảnh. Nhiều con bạc thua độ đến mức sổ đỏ nhà đất, ôtô, xe máy... nối đuôi nhau vào hiệu cầm đồ.
“Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”, câu đúc kết kinh nghiệm sống hàng nghìn năm nay của ông cha đã chỉ dạy. Không mấy ai cờ bạc mà trở nên giàu có bao giờ. Ma lực ghê gớm của trò chơi đỏ đen khiến không ít người sa ngã dẫn tới tan cửa, nát nhà thậm chí tù tội. Vậy nên, yêu bóng đá, đừng trở thành “bóng ma”, đừng dựa cớ yêu thích thể thao để tranh thủ “máu cờ bạc”. Phía sau những màn cá độ “may ít rủi nhiều” là gia đình, người thân, công việc và cuộc sống.