Vụ đập bỏ tài sản của dân không thông báo: Phường Trung Liệt lên tiếng

Tùng Giang |

Liên quan đến vụ việc bạn đọc phản ánh chính quyền phường đập bỏ tài sản của dân nhưng không thông báo trước, đại diện phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, lực lượng chức năng đã thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo Luật sư Vũ Thái Hà, việc xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ các nguyên tắc và quy định của Luật Xử phạt vi phạm hành chính.

Ra quyết định xử phạt là không cần thiết?

Liên quan đến bài phản ánh “Hà Nội: Phường đập bỏ tài sản của dân nhưng không thông báo?” đăng tải trên Báo Lao Động ngày 8.1, trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Hoài Loan - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) thông tin, thời gian tới, thành phố sẽ gắn biển tên đường TA51 thành tuyến phố Nguyễn Văn Tuyết. Vì vậy, trước Tết Nguyên đán, chính quyền phường Trung Liệt đồng loạt ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn và tuyến đường T5A1 cũng trong kế hoạch triển khai.

Bà Hoàng Hoài Loan - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang.
Bà Hoàng Hoài Loan - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang.

Theo đó, gia đình ông Phạm Ngọc Trường (sinh năm 1962, trú tại đường T5A1, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) để hàng cây cảnh trên khu đất thuộc thẩm quyền quản lý của phường Trung Liệt. Theo bà Loan, phần đất này thuộc lối đi chung của cư dân ngõ 12 đường T5A1 (địa chỉ cũ: ngách 3/81, ngõ 3 Thái Hà). Khi lực lượng chức năng phường Trung Liệt ra quân thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm trên tuyết đường T5A1, đến phần đất là lối đi chung cho các hộ dân trong ngõ 12 thì “vướng” cây khế của gia đình ông Trường.

“Phường và các cử tri đã vận động nhiều lần gia đình ông Trường lùi cây khế vào đúng vị trí đất mà gia đình ông được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, gia đình ông Trường vẫn chưa đồng thuận. Hiện tại, chính quyền phường Trung Liệt đang chờ quyết định của Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa về việc di dời cây khế trên”, bà Loan cho biết.

Cũng theo bà Loan, đối với hàng cây để sai quy định, việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là không cần thiết. Vì biên bản làm việc, xử lý vi phạm là theo từng vụ việc cụ thể. Đơn vị ra quân theo tuyến, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Đây là việc làm thường xuyên nên không cần thông báo cụ thể đến người dân.

Hiện trường hàng cây của gia đình ông Trường, bà Mong bị đập bỏ vỡ nát. Ảnh: Tùng Giang.
Hàng cây của gia đình ông Trường, bà Mong bị đập bỏ. Ảnh: Tùng Giang.

Qua đó, bà Loan khẳng định, việc gia đình ông Trường để hàng cây cảnh là chắn lối đi chung, làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân. Đồng thời, việc chính quyền phường xử lý hàng cây của gia đình ông Trường như vậy là đúng quy định của pháp luật.

Không có quy định cho phép tự ý phá bỏ tài sản

Tuy nhiên, theo Luật sư Vũ Thái Hà (Chủ tịch Công ty Luật TNHH YouMe), quy trình xử phạt hành chính thông thường phải tuân thủ theo các bước như sau: Lập biên bản đối với người có hành vi vi phạm hành chính; Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt; Người vi phạm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cũng theo Luật sư Hà, trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (phải có biên bản).

Qua đó, Luật sư Hà nhận định, nếu chiếu theo Khoản 9 Điều 125 Luật Xử phạt vi phạm hành chính đã quy định, các hành vi chặt, đập, phá hủy tài sản của người dân khi không có biên bản, quyết định xử phạt đều là hành vi không tuân thủ pháp luật.

Hàng cây cảnh xanh tốt của gia đình bà Mong trước khi bị đập bỏ. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Hàng cây cảnh của gia đình ông Tường, bà Mong trước khi bị đập bỏ. Ảnh: Gia đình cung cấp.

“Luật xử phạt vi phạm hành chính không có quy định nào cho phép lực lượng chức năng được tự ý chặt, đập, phá hủy hay thu giữ tài sản của người dân mà không lập biên bản hay có quyết định xử phạt vi phạm hành chính”, Luật sư Hà nói.

Bên cạnh đó, Luật sư Hà cho rằng, theo quy định tại Khoản 5 Điều 125 của luật này, người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện đó.

“Trong trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo hoặc hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật”, Luật sư Hà thông tin.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Ngọc Trường cho rằng, phần đất mà nhà ông đặt chậu cây là phần đất gia đình ông quản lý và sử dụng từ năm 1984, khi đó khu đất này là phần đất hoang. Từ khi mở tuyến đường T5A1, gia đình ông tạm thời cho các hộ dân mượn sử dụng để đi ra đường T5A1.

Trước đó như Lao Động đã phản ánh, thời gian vừa qua, gia đình ông Phạm Ngọc Trường (sinh năm 1962, trú tại đường T5A1, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) rất bức xúc và phản ánh lực lượng chức năng của phường Trung Liệt đã đập bỏ toàn bộ các chậu cây cảnh treo tường và để sát vách nhà của gia đình trị giá ước tính khoảng 50 triệu đồng mà không thông báo trước. Bên cạnh đó, ông Trường cho hay, thời điểm hàng cây cảnh của nhà ông bị phá bỏ, gia đình chưa nhận bất kỳ một thông báo chính thức hay quyết định nào từ phía chính quyền phường Trung Liệt.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận trái chiều về việc bố dùng gậy đánh chết người con “ngáo đá”

ANH THƯ |

Trước vụ án mạng đau lòng khi người cha dùng gậy đánh vào đầu khiến người con có hiện tượng "ngáo đá" tử vong, nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm về vụ việc này.

500 triệu đồng "ban ơn" và lòng tự trọng của bóng đá nữ

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng kêu gọi doanh nghiệp hãy chung tay vì bóng đá nữ, thế nhưng hôm qua ông đã từ chối khoản thưởng 500 triệu đồng vì lòng tự trọng nghề nghiệp của các học trò.

Hà Nội: Phường đập bỏ tài sản của dân nhưng không thông báo?

Tùng Giang |

Khi đi làm về, vợ chồng ông Trường tá hỏa vì hàng chậu cây quý của gia đình mình bỗng dưng bị đập vỡ nát. Hàng xóm cho hay, chính quyền phường đã cho người phá bỏ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tranh luận trái chiều về việc bố dùng gậy đánh chết người con “ngáo đá”

ANH THƯ |

Trước vụ án mạng đau lòng khi người cha dùng gậy đánh vào đầu khiến người con có hiện tượng "ngáo đá" tử vong, nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm về vụ việc này.

500 triệu đồng "ban ơn" và lòng tự trọng của bóng đá nữ

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng kêu gọi doanh nghiệp hãy chung tay vì bóng đá nữ, thế nhưng hôm qua ông đã từ chối khoản thưởng 500 triệu đồng vì lòng tự trọng nghề nghiệp của các học trò.

Hà Nội: Phường đập bỏ tài sản của dân nhưng không thông báo?

Tùng Giang |

Khi đi làm về, vợ chồng ông Trường tá hỏa vì hàng chậu cây quý của gia đình mình bỗng dưng bị đập vỡ nát. Hàng xóm cho hay, chính quyền phường đã cho người phá bỏ.