Đừng đắn đo hành trình về quê đón Tết
Trong những năm qua, tranh luận về việc có nên về quê ăn Tết cứ đến hẹn lại lên vào dịp cuối năm. Có những người viện lý do kinh tế hay có những gia đình lại dành thời gian nghỉ Tết dài để đi du lịch, trải nghiệm ở những vùng đất mới.
Nhiều người quan niệm rằng, giá trị sum họp ngày Tết phụ thuộc vào cách thể hiện tình cảm chứ không phải dựa vào việc đi hay ở. Mỗi người luôn cố gắng làm tròn bổn phận chăm sóc mọi người trong gia đình để ngày nào cũng là ngày Tết sum họp, đoàn viên.
Thế nhưng, với phần đông người Việt, được đón giao thừa với gia đình mới quan trọng nhất.
Qua ngày 23 tháng Chạp, nỗi nhớ quê nhà trong lòng anh Nguyên Thạch (42 tuổi, quê Quảng Bình) lại càng thêm sâu sắc.
Gần 20 năm lên Hà Nội lập nghiệp, không phải năm nào anh Thạch cũng có điều kiện để về quê ăn Tết.
Tốt nghiệp đại học xong, anh Thạch quyết định ở lại Hà Nội làm việc. Bươn chải một mình nơi đất khách quê người, rồi lấy vợ, có con, nhiều năm bận việc, anh không thể về quê. Nhưng vài năm gần đây, dù bận đến đâu, gia đình anh Thạch cũng đều trở về quê đón Tết.
Không giống như anh Thạch, chị Trần Thúy Nga (Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân) dù là gái Hà Nội gốc nhưng từ khi lập gia đình, Tết năm nào chị Nga cũng về quê chồng ở Tuyên Quang ăn Tết.
“Tôi lấy chồng đã được hơn 10 năm, là gái Hà Nội gốc, bạn bè, đồng nghiệp của tôi đa số cũng ở thành phố, nhưng hơn 10 năm sau khi lấy chồng, chưa khi nào tôi không về quê chồng ăn Tết”, chị Nga chia sẻ.
Đúng ngày 28 Tết là cả gia đình lên đường về Tuyên Quang, năm nào sắp xếp được nghỉ sớm, gia đình chị Nga về quê sớm để đưa các con đi thăm chợ quê, ăn một vài món ăn ở đó và mua một ít đồ để các con làm kỷ niệm.
“Tôi vẫn muốn đưa các con về sớm để cảm nhận hết không khí Tết ở quê, được cùng mọi người gói bánh chưng, đụng lợn, được ra vườn hái rau, bắt gà… Đó là những kỷ niệm quý báu của con trẻ mà tuổi thơ tôi không có được”, chị Nga trải lòng.
Tết là sum họp, đoàn viên
Thời điểm này, nhiều gia đình lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, mong từng ngày đón con cháu về quê sum vầy đón Xuân. Cùng đó, nhiều người con xa quê cả năm chỉ mong ngày Tết đoàn viên cùng gia đình.
Cứ gần Tết, bố mẹ lại vẫn hỏi câu hỏi cũ: “Tết về không con?”. Rồi ông bà lại nhắc: “Đừng mua gì tốn kém con nhé, con về là được rồi”...
Không khó để mỗi chúng ta có thể trở về trong năm, vừa đỡ cảnh chen chúc lại chi phí rẻ hơn. Nhưng để gia đình đông đủ đoàn tụ với nhau, có lẽ không đâu bằng Tết.
Ngày thường, rất hiếm khi tất cả các thành viên trong gia đình có mặt đông đủ. Chỉ có ngày Tết, mọi người trong gia đình mới có cơ hội để quây quần bên nhau, cùng ăn cơm và cùng hàn huyên tâm sự, sẻ chia với nhau những buồn vui sau cả một năm xa cách.
Do vậy, Tết là ngày của sự đoàn tụ, để mọi người trở về với gia đình của mình.
Khi xa quê, hai chữ gia đình thiêng liêng lắm. Đối với bố mẹ, Tết chỉ thực sự bắt đầu khi con cái trở về nhà. Tết là lúc hai từ "sum họp” trọn vẹn ý nghĩa nhất. Bữa cơm gia đình ngày Tết trở thành kỷ niệm mà mỗi người luôn mang theo, trở thành hành trang trong lao động, học tập.
Tục ngữ có câu: "Người có quê trở về quê, không có quê thì tha hương tiến bước". Thực ra, với chúng ta mà nói, về quê ăn Tết từ lâu đã trở thành một loại tín ngưỡng. Nhà là nơi mà khi bạn gặp khó khăn hay vui vẻ bạn cũng sẽ muốn được trở về. Nhà là nơi lúc nào cũng có người trông đợi bạn trở về.
Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về hòm thư toasoan@laodong.com.vn.