Tôi biết người đi đường rất bất bình với những hành vi tông người rồi bỏ mặc, rất bức xúc với tài xế ngang tàng, hống hách, say xỉn, coi rẻ mạng người. Nhưng nếu có xử lý hay hơn, vừa không hại người lại tốt cho bản thân, tại sao các bạn không chọn? Cứ cùng xem luật sư Trần Thu Nam (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích rồi suy tính thiệt hơn nhé!
Ông ấy cho hay, “hiện không có quy định nào người dân được truy đuổi người vi phạm giao thông. Tuy nhiên, theo luật hình sự, có một điều về việc bắt giữ tội phạm, khi phát hiện tội phạm thì bất cứ ai cũng có quyền bắt giữ. Nhưng mức độ đến đâu để bắt giữ và truy đuổi thì là một vấn đề. Nếu người dân truy đuổi thì sẽ vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ, vi phạm về biển báo, tốc độ… Trường hợp truy đuổi mà xảy ra tai nạn thì đều phải chịu xử lý hành chính hoặc hình sự”.
Bạn tôi, một doanh nhân thành đạt đã phải chịu bao phiền toái vì đưa người mình đụng phải đi bệnh viện, chịu phí tổn hơn 30 triệu đồng vì cái chân gãy của người ấy cùng giam xe cả tháng và chịu phạt gần 10 triệu đồng do nóng mặt đuổi theo “sửu nhi” đụng ngã hai bác lớn tuổi. Và chính tôi từng làm ngã con mình bởi phi theo chiếc taxi quệt ngã cô gái ngay trước mặt.
Tôi viết những điều này không phải để khuyên mọi người mặc kệ với những vi phạm hay vô cảm vì những kẻ coi thường luật pháp. Tôi chỉ muốn chúng ta an toàn, không chuốc họa vào thân với những giải pháp tốt hơn. Luật sư Nam khuyên, “khi nhìn thấy xe gây tai nạn giao thông, người dân chặn chiếc xe đó lại, nếu trường hợp xe đó bỏ chạy thì cần ghi lại biển số xe và báo ngay cho cơ quan chức năng chứ không nên truy đuổi”.
Chúng ta đã từng chứng kiến biết bao vụ CSGT hay cảnh sát trật tự đu mình trên ca-pô xe, tay nắm cần gạt và bị kéo lê hàng trăm mét. Những kẻ vi phạm và manh động phần lớn do liều lĩnh, bất chấp. Nhưng cũng có người quá hoảng hốt, phần vì sợ phạt, phần sợ hãi với đám đông truy đuổi phía sau mà đại đa số bị bắt không ăn đấm, tát tai cũng chịu vài đòn chí mạng. Nhiều clip với cảnh đuổi bắt hơn phim hành động vun vút qua các phố đông, rồi tai nạn, rồi đấm đá và khuôn mặt đẫm máu của tài xế bị bắt đã cho thấy nhiều khi họ phải chạy vì bảo toàn tính mạng.
Tôi không tin tất cả các cuộc rượt đuổi đều may mắn như tài xế biển xanh của Ban kinh tế Trung ương. Tôi rất lo nếu tái diễn, không chỉ kẻ vi phạm, người đi đường bị vạ lây mà cả những ai truy đuổi cũng dễ vướng tai nạn kinh hoàng. Vì luật pháp, vì người khác và vì chính bản thân, nếu đơn thuần chỉ là vi phạm giao thông, hãy cân nhắc khi truy đuổi các vị ạ!